mình vừa xem
Đoạn lão Shang gặp Amy, mình có cảm giác đó là 1 viễn ảnh giả, không có thật

Những gì thực sự diễn ra sẽ là lão Shang đến gặp Amy, cám ơn, Amy đáp lại, kiểu vậy.
Nhưng cảm giác cái viễn ảnh giả đó... tự tìm đến Amy để cô này biết hiện tại mình phải làm gì vậy. Như thế mới hợp lý, vì không thể có chuyện Shang hành động như vậy trong tương lai dc
Mà nếu đúng như mình nghĩ thì cái năng lực của Amy nó mới bá đạo. Bạn biết trước tương lai và bạn sẽ đạt dc nó, ngay cả khi bạn ko biết cách làm thế nào, thì cũng sẽ có cách để bạn làm dc (cho dù nó có vô lý đi nữa)