Như vậy là kết thúc chuyển nhượng, tổng kết lại
- Hợp đồng đáng chú ý nhất là Nicolas Pepe, đây được xem là bom tấn nhưng lại không hề hứa hẹn lắm, Pepe với lối đá nông dân của nó thì đá bình bình là tốt lắm rồi, bản thân nó cũng đéo phải winger thuần - yếu tố Arsenal đang thiếu nữa, vị trí hợp nhất với Pepe lúc này là...dự bị cho Aubameyang vì lối đá y hệt, nếu cả 2 ra sân cùng lúc đảm bảo Arsenal đéo lên nổi bóng.
- Nhờ ơn Koscielny mà Mustafi được ở lại để tiếp tục sự nghiệp tấu hài, kéo theo đó là sự ra đi đáng tiếc của cu Iwobi
- David Luiz đến theo diện vơ bèo vạt tép, 32 tuổi lại có tiền sử tấu hài thì chả ai điên mà nhắm anh tóc xù này ngay từ đầu cả. Điểm sáng của thương vụ này là Luiz đá khá tốt với khi chơi 3 trung vệ và rất ăn khớp là Kieran Tierney cũng thế. Thực ra, Kieran Tierney là sự nâng cấp cho vị trí của Nacho Monreal chứ không phải Kolasinac, tên này có thể đá tốt cả trung vệ và rất hoàn hảo khi đóng vai trò “trung vệ thứ 3” kiểu Nacho Monreal
- Bản hợp đồng giá trị về chuyên môn nhất lại là một giao kèo cho mượn là Dani Ceballos, thực ra với Unai Emery thì khó lòng tưởng tượng lão sẽ để Ceballos đá điều phối kiểu Cazorla, triết lý của lão này rất khắm là không coi trọng điều phối mấy nhưng vẫn hy vọng lão sẽ chú tâm hơn và để Ceballos đá điều phối và cất dăm ba chú Guedouzi, Torreira lên ghế dự bị đi
- Iwobi ra đi khá đáng tiếc khi mà dù không nổi bật lắm nhưng lối chơi đồng đội cần cù của chú này khá hữu dụng, có lẽ cần tiền nến bán quách đi. Dù sao người chơi ở cánh của Arsenal cũng k thiếu, Reiss Nelson lên đội 1, Pepe và Aubameyang có thể đá tiền đạo cánh chưa kể Mkhitaryan là vừa đủ kép chính kép phụ.
- Như vậy Arsenal đã chi 25m trả góp cho Pepe, 25m cho Tierney, 20m cho Saballa, 8m cho Luiz là tổng 78m, bán Iwobi 37m là vừa tròn ~45m ngân sách chưa tính tiền bán Koscielny. Đm đúng sách đúng vở rồi.