Không nên bỏ qua, kênh Youtube đại trà và cực kỳ dễ tiếp cận công chúng.
Làm youtuber lấy cái danh rồi mới đến tiết mục trả phí.
Đại gia cũng phải nhặt từ đồng tiền lẻ mới thành công được mà.
À mà Youtube có trả tiền cho kênh mà, free bao giờ.
Kênh đại trà thì nội dung cũng sẽ đại trà, cho họ làm là hợp rồi mình đâu có hợp làm chuyện đó.
Có một lần t được mời đi build nội dung cho một project bóng đá, gần như nửa đội hình làm là t nhấc cả qua, set up ngon lành cành đào rồi tiến vào giai đoạn 2 thằng sếp nó đổi t bằng thằng khác có thiên hướng câu view câu like, lúc đó mới biết thì ra nó chủ yếu tận dụng việc mình dựng đội ngũ với train đám sinh viên lương bèo cho nó, xong xuôi nó lộ mặt câu view rẻ tiền.
Cái thằng thay t về sau rất nổi tiếng, là thằng Tuyền Văn Hóa trùm nhảm, còn cái dự án đó hình như bây giờ chết rồi thì phải, nhưng thằng đó nổi từ cái đó.
Sau chuyện đó t rút ra là mình không hợp những cái phổ thông đại chúng được, cũng không cần phải cố phổ thông đại chúng. Cái thứ hai là câu view câu like ở mảng bóng đá khủng thế nào rút cuộc vẫn k kiếm ra tiền, vẫn sẽ chết.
Còn nói riêng về mảng youtube thì không kiếm được đồng nào đâu vì bóng đá là nội dung dính bản quyền cực kỳ nặng nề trên youtube. BLV Anh Quân là của K+ mà K+ có bản quyền ông nhé, không phải tự nhiên cái kênh nó view cao ngút ngàn thế đâu, là có lý do cả đó.
Một số BLV khác yếu thế hơn như Le Foot thì cố gắng kiếm tiền qua việc stream game, cái này không khác gì đá tay ngang trái sở trường cả. Một số thậm chí kêu gọi donate.
Cái ý tưởng bán video của t nếu thành công thì mở đường cho các chú đó kiếm cơm luôn, đỡ khổ. T tận dụng từ một nền tảng có sẵn chứ chẳng phải bán như bó rau ở chợ, đã rất nhiều người từ nền tảng đó kiếm cả đống tiền, chỉ là chưa ai nhận ra, t là người đầu tiên nhận ra con đường đó.
Bật mí cho anh em ở đây là cái việc quảng cáo bán sách cũng chỉ là chiêu trò PR thôi, nó chẳng phải là sách mà cũng đúng là "sách".