Nhưng Klop có danh tiếng ở Chó mực rồi. Pep thì quá nổi tiếng rồi.
Ole, Lampard,. Arteta không có gì ngoài cái danh huyền thoại. Đặt đội bóng vào tay mấy tay amateur rồi bảo xây dựng lại nghe nó buồn cười. Muốn xây lại phải chọn ra ông thuyền trưởng tốt trước rồi xây gì thì xây. 4 5 năm cũng được.
Theo ông phải như nào mới tốt Mou, Val Gaal, Sarri, Emery.
Chelsea đã qua rồi cái thời ăn xổi ở thì, có 1 đội trẻ nhiều lần vô địch các giải trẻ, có 1 đội ngũ tuyển trạch và cầu thủ trẻ gửi gắp trời âu. Xong thì bao năm vẫn bán lúa non, bán những cầu thủ tiềm năng như Salah, Bruyne hay Lukaku rồi về vả Chel k trượt phát nào. Mấy ông danh tiếng đâu ông nào dám dùng cầu thủ trẻ đâu. Lampard kinh nghiệm danh tiếng là k có nhiều nhưng quản đc phòng thay đồ, bọn trẻ nhìn vào mà học hỏi huyền thoại. K phải tốt nhất nhưng ít nhất là phù hợp nhất ở giai đoạn hiện tại rồi.
Ars quay đi quay lại cũng 15 năm r k có PL chả mấy mà 20-30 đâu. Danh tiếng k đc như xưa, cũng k đủ lực để mà ăn xổi. Cũng đánh cược Emery ( danh tiếng ngút trời vô địch 3 lần C2 liên tiếp, vô địch Pháp các kiểu) xong thì sao. Thì thà đánh cược Arteta còn hơn về phát còn đc 2 cái cup cho ấm phòng truyền thống.
Bao gương từ Pep, Nagesman, Flick, Zidane,... toàn chỉ kn dẫn đội B, trợ lý mà lên danh tiếng thì tội gì k đánh cược. Lương thì k cao, đòi hỏi thì k lớn, áp lực dành cho họ cũng k nhiều.
Có Mu thì hơi rối nhưng ít nhất Ole rất ngoan trong phát ngôn trong báo giới, nghe lời nhà Glazer.