Arsenal - Đá đấm không bằng cái củ hồ bách thảo

Đù má mấy thằng Chelsea đá ngu như bò =.=
 
bên chel có thằng cứ mở mồm ra là đạo đức fan chân chính. đm đá ngu như bò nhưng vẫn phải khen, vẫn phải nâng bị, ừ thì nó thích vậy kệ nó nhưng người khác chửi đội nhà người ta thì kệ mẹ họ chứ ông cứ lôi ra so bì là thế éo nào nhỉ.
 
=)) fan đạo đức , khái niệm mới , vậy trong topic ars này ko có fan đạo đức , các chú fan thật là vô đạo đức =))
 
Mà thằng Lei đá khét thật
Mấy năm gần đây nhiều ngựa ô nhưng quả nhiên là từ thời Newcastle với Blackburn (lâu lắm rồi), làm gì có thằng nào khét như thằng này.

Xem ra phải nhìn nhận nó là đối thủ tranh chấp vô địch chứ không đùa.
 
thế quái nào mà lúc trước thịt được nó , có khi cũng do may mắn. giờ đội hình què quặt , gặp lại nó ăn no hành . Vardy nhanh vl , mấy ông Gabriel , M4 đều chậm bắt sao nổi , Kos thì đá khá ẩu
 
Arsenal có bao giờ theo phong trào đâu, Chel nát thế cũng ko thịt đc, Lec khoẻ vc vẫn thịt ngon. Gặp thằng Mu lúc nào cũng khó đá, trừ trận năm nay :))
 
Thực sự là cái trận gặp lei thánh cech gánh cmn team nên éo thua, chưa kể anh tài iu ái bỏ qua vài quả pen cho lei, về sau lên 3-1 mới vỡ trận, ko tin có thể coi lại highlight =))
 
Xem ra phải nhìn nhận nó là đối thủ tranh chấp vô địch chứ không đùa.
Bọn này đá duy nhất 1 đội hình, ko duy trì được qua năm sau đâu. Gần đây thì có Dortmund 2010-11 vô địch chỉ với 13 thằng cày cả mùa, nhưng team đó đồng đều, bàn thắng và assist đến từ nhiều phía. Còn Leicester chủ yếu 2 thằng kia gánh. Giả sử có ko chấn thương thì cũng có lúc tụt form thôi.
Hơn nữa xem kỹ thì sẽ thấy Mahrez mới là key. Ko có Vardy nó vẫn tự gánh được, nhưng Vardy mà ko có thằng đó thì cũng dặt dẹo.
 
cánh trái nó có thằng số 11 đấy thằng này nhanh như điện nói chung là tiền đạo bên nó rất ngon, còn lại toàn TB khá =)) quan trọng là nó không cần khống chế nhiều, tỉ lệ chuyền cũng không cao nhưng một khi đã sút là phải kết liễu luôn, lúc cho Marhez ra thì đám còn lại cũng lóng ngóng cả thôi.
còn về fan chân chính, chân giả thì không biết nói sao, ngậm 1 cục tức mà đéo dám chửi còn bày đặt thanh cao thì vkl =)) bố đếch biết, đá ngu thì chửi =)) thằng bạn mình fan Mu mà nó cỏn bảo mẹ nó biế thế đầu mùa Mu gặp đứa nào cũng nằm dưới khéo ăn to
 
Chỉnh sửa cuối:
Bọn này đá duy nhất 1 đội hình, ko duy trì được qua năm sau đâu. Gần đây thì có Dortmund 2010-11 vô địch chỉ với 13 thằng cày cả mùa, nhưng team đó đồng đều, bàn thắng và assist đến từ nhiều phía. Còn Leicester chủ yếu 2 thằng kia gánh. Giả sử có ko chấn thương thì cũng có lúc tụt form thôi.
Hơn nữa xem kỹ thì sẽ thấy Mahrez mới là key. Ko có Vardy nó vẫn tự gánh được, nhưng Vardy mà ko có thằng đó thì cũng dặt dẹo.
Cạnh tranh thôi chứ nó rất khó vô địch. Mấu chốt lầ nó có thể bem đc cách ông lớn chứ k chỉ farm creep.
Ông thợ hàn Ranieri không phải tay mơ nữa.
 
Tình hình bảng xếp hạng thế này có lợi cho Ars quá rồi còn gì.
Vừa đỡ bị áp lực, vừa áp sát sau đít.
Lei nó vẫn đang chơi với tâm lý hưng phấn, là hiện tượng nhưng khi đã nước rút, mang tâm lý cạnh tranh ngôi vô đich là thọt ngay.
 
Công nhận cứ đứng thứ 2 thế này có khi lại ổn. Đừng đầu thường thọt mạnh về sau T_T
 
dùng chiến thuật núp gío trong điền kinh , đến round cuối thì bứt tốc là đẹp hihi
 
Thằng lei mà có vé vào thẳng vòng bảng c1 kiếm bộn tiền nếu bán được marez+vardy giá cao thì còn hơn trúng số.:))
 
fan chè có nhiều thằng nhảm
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì giờ tụi nó có cái mẹ gì để khoe với tự hào đâu, phải lấy fan đạo đức fan chân chính fan vĩ đại ra để tự sướng chứ =))
 
Thực ra đội nào cũng có lũ ếch chân chính, cao sang cả. Những thằng như thế thì bên Arsenal.com.vn chưa bao giờ thiếu, đưa cái topic này cho chúng nó đọc đảm bảo chúng nó phản ứng chả khác gì đám ngoài kia, có khi hơn là đằng khác.

Nói chung hợp với hội nào thì chơi với hội đó thôi.Mình cũng một thời gian dài đội Arsenal và ông Wenger lên đầu, phong độ và kết quả của đội có tác động lớn đến tâm lý của bản thân. Giờ nhìn lại thì thấy không việc gì phải vậy, cứ xem Arsenal là như các thú vui khác thoải mái hơn nhiều.
_____________________________________________________
Quả này đẹp, tiếc là Zil lúc đó đuối sức rồi.
3pulAS08SEmTS.gif
 
Mình nhiều khi cũng nể các ông trên mạng bây giờ thật,cả ngày đi làm mệt rồi về còn phải cãi nhau chi cho mệt đầu nên cứ thấy cãi nhau thì mình té luôn.:))
 
Back
Top