hòa trên britania thì không phải là ngu lắm , chel mu mc nó sấp hết ở sân này , nhưng mà nhìn lối đá đ thể yêu thưởng nối khi vắng ozil , Ox thì bán cm đi đc rồi , đá càng ngày càng ngu , cẩu thả , tham dê dắt , cott thì đỡ bóng và xử lý bóng như 1 thằng amato đù mé
1 điểm này cũng quý giá mà , đợt tới có sự trở lại có sanchez , coq , cazorla, cửa vô địch vấn sáng . Ozil đăng ảnh trên twitter nói là (hi vọng) tuần sau vẫn đá được , ae yên tâm nhá
Ox với Cott mà không phải cầu thủ anh thì vứt đi hết cũng được , đù má coi thằng Ox mấy trận gần đây tức không chịu nổi.
Trận sau đá với Chelsea mà không win nó thì mới đáng chửi kìa , nó đang bất ổn , mình đang cạnh tranh CVD , giành được tối đa điểm trên sân nhà trước đã
fan Stoke là lũ chó má nhất mà , chúng nó boo Ramsey, chế lời bài hát chế giễu anh" Aaron Ramsey, he walks with a limp". trong khi anh là nạn nhân đcm lũ chó má . Cổ vũ đội nhà chế giễu đối thủ không ai cấm nhưng mà đhs còn boo được Ramsey trong khi tí thì mất sự nghiệp vì thằng đội trưởng nhà chúng nó
Anh Debuchy cũng bị thằng Arnautovic đẩy 1 phát rồi chấn thương nặng nên mất phong độ luôn, mẹ đám chó FA đéo có mấy biện pháp bảo hộ cầu thủ kiểu này làm giải nó đi xuống so với Châu Âu
Đá với Stoke thì các con hàng cứ xác định tinh thần trước đi là vừa . MU gặp nó thua 2-0 và được khuyến mãi thêm 2 chú lên cáng về nhà . bà mẹ nhà nó .
Kiu Giáo sư lập 1 hàng dư bị toàn body builder, vô đập cm mấy team đá rắn, năm rồi còn cảm tình với đâm stoke này kiểu hết dựa vào sức nhìu năm nay vẫn quay lại lối cũ