Arsenal F.C : What time is this? It's hammer time =))

qua kia nó bị làm nền kiến tạo thôi
hốt dc bez thì ngon lắm
còn ko cứ aubame,schinder là dc
 
Arsenal now close to agreement with Chelsea for Cech. Nothing finalised/signed but talks progressing towards deal being completed #AFC #CFC
Theo thông tin của nhà báo David Ornstein của BBC . Ông nay đưa tin uy tín lắm không cải củng gì đâu

On Cech, negotiations certainly advanced. Arsenal hopeful of announcement in coming days but end of week/early next seems most likely
Đây là Jeremy Wilson của tờ Telegraph
 
Chỉnh sửa cuối:
vl làm như công lao beck đen to lắm, ăn may valencia biếu cho 1 quả chứ có gì đâu.
cái thế trận đó k phải beck ghi bàn thì thằng khác ghi, có cái éo gì ca đi ca lại.

Bỏ 16tr đó ra mua thằng tiền đạo khác có khi Arsenal vô địch NHA cmnr ấy

16tr thì mua được tiền đạo cc gì ở cái đất NHA như này =))
 
Aubayemang mà giá 40tr thì quá vô lý,có xem vài trận có tên này đá thấy cũng bình thường thôi mà.
 
gần như chắc chắn 90% nếu Cech đến thì người phải ra đi là Ospina , địa điểm đến của anh là Fenebache :(fight)
 
đang tin bid 28 củ cho aumeang, sao nghe ko khoái thanh niên này lắm nhỉ, chả theo dõi bao h.
 
Aubameyang. Speed 99. Acc 99. Đá Dortmund toàn cho lên cắm. Cũng gần bằng Aguero.
 
16tr thì mua được tiền đạo cc gì ở cái đất NHA như này =))
Mua được thanh niên du kích và 1 tỉ thằng trên cơ welbeck nữa.
Nên nhớ cầu thủ Anh giá rất đắt, 16tr cho welbeck thì giá thật của nó chỉ cỡ 4~5tr là cùng.
 
chốt cho xong P.Cech rùi đến 1 CDM rồi đến ST nào :">:(fight)


quote 1 bài viết bên AFCVN cho ae nào ít sang đấy đọc :D , 1 bài viết khá hay . Bởi có vẻ như mỗi e là ngướng hóng Cech nhất ở forum mình :))
Vào ngày hôm nay, các nguồn tin uy tín từ BBC, Telegraph hay Twitter của các phóng viên các báo này với thông tin luôn chính xác như David Ornstein hay Jeremy Wilson đều cho biết thương vụ Cech đã rất gần, hai bên đang xúc tiến các thủ tục và dự kiến cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ có thông báo chính thức. Tuy chưa có thông tin trên trang chủ nhưng chừng này này cũng đủ làm fan hâm mộ Arsenal vui mừng chờ đón Cech. Bài viết này tuy có hơi sớm và nếu thương vụ đổ bể giữa chừng sẽ là một điều đáng tiếc vì nói trước bước không qua nhưng thôi kệ, giấc mơ sắp trở thành hiện thực thì niềm vui không nên kìm hãm.

Mùa giải 2014 - 2015, Arsenal kém Chelsea 12 điểm. Mourinho, Ferguson và mới đây là Terry đã phát biểu rằng một thủ môn xuất sắc có thể kiếm thêm từ 12 đến 15 điểm cho đội bóng, có nghĩa là nếu Arsenal sở hữu một người như vậy trong vài năm qua, họ có thể đã vô địch mùa giải vừa rồi, và xa hơn là một vài mùa giải trước đó nữa, những mùa giải mà Arsenal bị đội đầu bảng bỏ lại với khoảng cách 4 - 12 điểm, một khoảng cách không thực sự quá lớn.

Dĩ nhiên đó chỉ là một cách nói, bóng đá không diễn ra theo cách tuyệt đối như toán học như vậy. Nhưng cái cách mà những con người tên tuổi của bóng đá đề cao giá trị của một thủ môn nói lên tầm quan trọng của vị trí này, nhất là với Arsenal, với một giải đấu khắc nghiệt như giải Ngoại hạng và với tham vọng vô địch Champions League của Arsenal.

Mục tiêu của Arsenal trong những năm tới là vô địch hai giải đấu này. Ở đó vai trò của việc phòng ngự quan trọng hơn tấn công. Arsenal không gặp nhiều rắc rối trong việc ghi bàn mà chính là việc ngăn không cho đối thủ ghi bàn, dù là những đội bóng yếu hơn rất nhiều. Ở giải Ngoại hạng Chelsea ghi tổng số bàn xấp xỉ Arsenal nhưng hàng thủ chắc chắn hơn rất nhiều, dẫn đến việc họ thua ít hơn, bỏ Arsenal 12 điểm. Ở Champions League kịch bản quen thuộc của Arsenal là để đối phương ghi bàn trên sân nhà rồi để luật bàn thắng trên sân khách gây áp lực sau đó bị loại dù lượt về có cố gắng đến mấy. Chúng ta từng thắng Barca, Bayern trong lúc họ mạnh nhất nhưng vẫn bị loại sau hai lượt, điều đó nói lên sự cần thiết phải tăng cường chất lượng nơi hàng thủ nếu muốn thay đổi kết cục.

Với hàng thủ của Arsenal, vị trí thủ môn là một điểm yếu nhức nhối nhiều năm qua. Carragher và Neville trong các bài phỏng vấn cuối mùa giải vừa rồi đều nhấn mạnh việc Arsenal cần một thủ môn đẳng cấp như Chelsea nếu muốn vô địch, đặc biệt là sau trận thua 0-1 trước Swansea.

Các thủ môn thường được đánh giá bằng các số liệu như số pha cản phá trung bình, số trận giữ sạch lưới, số lỗi mắc phải dẫn đến cơ hội ghi bàn cho đối phương..., nhưng cá nhân tôi không cho rằng những con số này nói lên quá nhiều đều về một thủ môn vì nó phụ thuộc vào nhiều thứ khác như lối chơi của toàn đội, khả năng của hàng hậu vệ, sức mạnh của đối thủ...Một thủ môn giỏi có thể có nhiều pha highlight cản phá xuất thần, nhưng thủ môn xuất sắc thì còn có thêm một thứ mà những thủ môn giỏi không có : không mắc phải những sai lầm tuy rất nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn, như Neville chỉ ra sai lầm của Ospina dẫn đến trận thua đau trước Swansea, để đi đến kết luận rằng Ospina là một thủ môn giỏi (good), nhưng một đội bóng muốn vô địch phải cần đến một thủ môn hàng đầu (top). Sự khác biệt giữa họ đó là thủ môn "top" có sự ổn định xuyên suốt một thời gian dài.

Phần phân tích của Neville về việc chọn vị trí sai lầm hoặc động tác cản phá bằng 2 tay là một sai lầm của Ospina trong link này có thể gây tranh cãi đúng sai tùy quan điểm cá nhân, nhưng kết luận của anh về việc Arsenal cần 1 thủ môn "top" là điều không thể tranh cãi.
Arsenal đang có 2 thủ môn "good" nhưng chừng đó là không đủ. Họ chỉ đủ "good" cho vị trí số 2. Arsenal cần một thủ môn "top"cho vị trí số 1. "Top" ở đây không thể định nghĩa bằng cảm tính. Phóng viên từng hỏi Mourinho thủ môn xuất sắc nhất thế giới là những ai, Mourinho trả lời "Thibaut, Petr và Neuer", và có lẽ ông ta không hề nói quá, có chăng chỉ thiếu De Gea. Vậy nên nếu mua được Cech là một thành công ngoài sức tưởng tượng, bởi đây là một thương vụ mà mọi thứ đều ưu đãi Arsenal, có thể gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hoà :

- Thời cơ đến khi Chelsea có 2 thủ môn "top" cùng một lúc, và Cech muốn ra đi từ giữa mùa giải trước. Anh dự bị không phải vì tài năng hay phong độ kém hơn mà là vì Thibaut Courtois trẻ hơn, tiềm năng cho tương lai lâu dài hơn. Đây là thời cơ không thể bỏ qua để mua được một thủ môn "top" của thế giới.

- Trước thông tin đó, nhiều đội bóng lớn như MU hay PSG đều tham gia cuộc đua giành chữ kí của anh với mức đãi ngộ rất tốt. Tuy nhiên Cech lại nhanh chóng quyết định rằng với anh gia đình quan trọng hơn hết, anh không muốn xáo trộn cuộc sống của các con nên muốn ở lại London, điều đó khiến Arsenal có lợi thế vô cùng to lớn. Vô tình yếu tố địa lí vốn không thực sự quan trọng lại là yếu tố then chốt trong thương vụ này. Giả sử Cech là một thủ môn còn trẻ và độc thân, có lẽ Arsenal sẽ không phải là lựa chọn của anh.

- Những tưởng mua được Cech từ Chelsea là việc bất khả thi vì không ai nghĩ rằng Mourinho lại để đối thủ cạnh tranh có được một sự bổ sung chất lượng như vậy, và Mourinho cũng đã phát biểu rằng không đời nào ông ta muốn để Cech ra đi, có đi thì cũng không bao giờ là một đội bóng ở giải Ngoại hạng, thì ông chủ của Chelsea đã thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với những cống hiến của Cech bằng cách cho phép anh đến bất cứ đâu anh muốn, bỏ qua ý nguyện của Mourinho. Arsenal cũng có thể đem đến cho Cech tất cả những gì anh cần để làm anh vui : một cuộc sống ổn định, mức lương khá tốt (100,000 bảng/tuần, cao hơn mức lương cũ ở Chelsea và là mức lương cao nhất dành cho một thủ môn trong lịch sử Arsenal), vị trí chính thức, 100% tham dự Champions mùa giải 2015-2016 và một cơ hội tranh chấp chức vô địch, dù rằng cơ hội đó thấp hơn Chelsea. Cả ba bên đều vui, chỉ một người không vui, đó là Mourinho.

Cech mang đến Arsenal không chỉ là đem theo tài năng của một thủ môn "top" mà còn rất nhiều thứ quí giá khác. Đó là kinh nghiệm hơn 10 năm thi đấu ở giải Ngoại hạng, giúp anh hiểu rõ các tiền đạo đối phương, trong số đó có Costa, đồng đội cũ của anh, một đối thủ nguy hiểm. Hiểu thói quen di chuyển, sút bóng, thậm chí đá penalty của đối thủ khiến anh dễ dàng đánh bại họ hơn. Đó là kinh nghiệm của một nhà vô địch với vô vàn các danh hiệu quí báu lớn nhỏ, dù là danh hiệu cá nhân hay tập thể. Đã từng là nhà vô địch sẽ biết làm thế nào để vô địch. Câu nói đó chưa bao giờ sai. Hãy nhớ lại cách Arsenal run rẩy vào trận trước Hull trong trận chung kết FA Cup 2014 với tâm lí nặng nề như thế nào, và cách họ dễ dàng hạ gục Aston Villa trong trận chung kết sau đó một năm dù Aston Villa có phần mạnh hơn Hull, cho thấy rằng một khi đã vô địch, tâm lí của các cầu thủ như được cởi bỏ, họ bình tĩnh hơn, chính xác hơn, khôn ngoan hơn. Còn gì vui mừng hơn khi có thể bổ sung thêm một nhà vô địch vào đội hình ở vị trí rất quan trọng như thủ môn?

Về vị trí số 2, Ospina có lẽ sẽ ra đi vì anh không muốn dự bị, trong khi đó Szczesny nói rõ mong muốn gắn bó lâu dài với Arsenal, chấp nhận dự bị để học hỏi từ Cech. Ospina không làm gì sai và để anh ra đi cũng là việc đáng tiếc, nhưng bỏ qua Cech chỉ vì lí do tình cảm với Ospina sẽ là việc ngu ngốc nhất trên đời. Còn lại việc tranh luận giữ lại Szczesny hay Ospina đều không quá quan trọng vì họ đều là những thủ môn "good" cho vị trí số 2, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta có khả năng có một thủ môn "top" cho vị trí số 1. Đặt điều đó bên cạnh các đội bóng lớn khác, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch, chúng ta có thể ngang ngửa hoặc thậm chí nhỉnh hơn họ ở vị trí thủ môn. Cech/Szczesny (Ospina) so với Courtois/tôi thậm chí còn không biết thủ môn số 3 của Chelsea là ai, và có tin đồn họ đang muốn mua Begovic để dự bị cho Courtois, De Gea/Valdes (Lindegaard) hay Hart/Caballero, chúng ta không thể không vui mừng vì Arsenal cũng sẽ có một cặp thủ môn "top" chính thức/thủ môn "good" dự bị như các các đội bóng lớn khác. Đây là điều mà chúng ta đã tìm kiếm từ một thập kỉ nay.

Nhiều ý kiến luyến tiếc Ospina/Szcnesny khi cho rằng 2 thủ môn "good" là đủ, nên đầu tư tập trung vào vị trí khác thì tốt hơn, nhưng tôi thì đồng tình với các chuyên gia của Skysport. Good/Good chỉ phù hợp cho một đội bóng top 4, như chính chúng ta bao năm qua với Szczesny, Fabianski, Mannone, Ospina....Với một đội bóng muốn vô địch thì good/good là không đủ, phải là top/good. Đáng mừng thay, việc muốn chiêu mộ Cech chính là hành động thể hiện thiết thực nhất tham vọng vô địch của Wenger và ban lãnh đạo đội bóng.

Với Cech chúng ta có thể yên tâm ở vị trí thủ môn trong 3-4 năm nữa và có thêm thời gian để Szczesny học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn nữa. Nếu anh ta không vươn tới được đẳng cấp "top" thì cũng không phải là vấn đề gì quá to tát, Arsenal hoàn toàn có thể mua một thủ môn khác xứng đáng hơn. Đó là chuyện của 3-4 năm sau, còn bây giờ hãy cứ hi vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ để đầu tuần sau Cech chính thức là một Pháo thủ.

Đoạn phân tích về cách chọn vị trí của Ospina có thể là Neville hơi chém nhưng đoạn nói về cách dùng 1 tay hay 2 tay trong tình huống này chuẩn phết hêhe. Mặc dù rât thích Ospina vì trông mặt ông này cũng lành lành cơ mà chúng ta cần thay đổi để vô địch
 
Chỉnh sửa cuối:
giá cech đắt 1 phần chắc do ngoại hình tốt nữa
1m96
ông ospina thì có 1m85 thôi
 
tiêu chuẩn của thủ môn hiện đại châu âu bây giờ phải trên 1m9.
 
Bỏm mon rồi, Real đang hỏi mua Koscielny với giá 30 củ Ấu.
 
Giá ngon vậy :1cool_dribble::1cool_dribble:
 
THẰNG BEN BÉO VỀ CŨNG GHÊ PHẾT
KHÉO LẠI BẬT BÃI RAMOS(CON HÀNG NÀY ĐANG ĐÒI LƯƠNG 10TR EURO),MUA KOSCIELNY VỀ CHO CẶP VỚI VARANE LÀM NỀN MÓNG TƯƠNG LAI LUÔN,PEPE DỰ BỊ VỚI CHỈ ĐÀN EM CÁCH ĐIẾM

NHƯNG ĐÁM REAL PHẢI COI CHỪNG,HÀNG NGOẠI HẠNG TỪ LÒ MU THÌ THẤY THÀNH CÔNG,CÒN LẠI THẤY TRUNG BÌNH HOẶC FAIL LÀ NHIỀU
PIQUE,NISTEROOY,FORLAN,CR7,G.ROSSI,BECKHAM ĐỀU RẤT THÀNH CÔNG
CÒN LẠI ƠWEN,WOODGATE,HLEB,SONG CỰC FAIL

NHƯNG CŨNG ĐÁNG LIỀU
OVERMAR,HENRY TỪ ARS QUA ĐỀU ĐÓNG GÓP NHIỀU
SUAREZ MỚI ĐÂY CŨNG THẾ!
 
Giá ngon vậy :1cool_dribble::1cool_dribble:
Vấn đề là Kos mà đi thì k biết mua ai, mua hàng xịn thì có khi 30 củ k đủ -> lõm
mà mua mấy thằng kiểu Paulista thì thôi thôi ngán tận cổ rồi, muôn đời k khá được nếu k chăm chút hàng thủ
 
THẰNG BEN BÉO VỀ CŨNG GHÊ PHẾT
KHÉO LẠI BẬT BÃI RAMOS(CON HÀNG NÀY ĐANG ĐÒI LƯƠNG 10TR EURO),MUA KOSCIELNY VỀ CHO CẶP VỚI VARANE LÀM NỀN MÓNG TƯƠNG LAI LUÔN,PEPE DỰ BỊ VỚI CHỈ ĐÀN EM CÁCH ĐIẾM

NHƯNG ĐÁM REAL PHẢI COI CHỪNG,HÀNG NGOẠI HẠNG TỪ LÒ MU THÌ THẤY THÀNH CÔNG,CÒN LẠI THẤY TRUNG BÌNH HOẶC FAIL LÀ NHIỀU
PIQUE,NISTEROOY,FORLAN,CR7,G.ROSSI,BECKHAM ĐỀU RẤT THÀNH CÔNG
CÒN LẠI ƠWEN,WOODGATE,HLEB,SONG CỰC FAIL

NHƯNG CŨNG ĐÁNG LIỀU
OVERMAR,HENRY TỪ ARS QUA ĐỀU ĐÓNG GÓP NHIỀU
SUAREZ MỚI ĐÂY CŨNG THẾ!

Kos còn già hơn Ramos bác ạ. Trừ phi đổi Kos lấy chính Ramos hoặc Varane thì bán Kos là rất dại, vì Kos đang là trung vệ hàng đầu Ngoại Hạng (Terry đánh giá Kos chỉ thua chính Terry), xét tầm thế giới thì cũng ở mức tiệm cận với hàng top, lại quen thuộc với hệ thống phòng ngự của Arsenal.

Nếu bán Kos thì chỉ có mua tầm Hummels về đá cặp Paulista là khả dĩ tương đương với cặp Kos - Mer trong 2 mùa vừa rồi; và chắc chắn 30 củ Ấu k0 đủ để mua Hummels.
 
Để thằng Paulista đá chính thì ta dự 1 mùa nó phải để lọt trên 5 bàn thua nhảm cho coi:-(||>
 
Back
Top