Arsenal FC - A Good Day to Die Hard \m/

Bạn tin tưởng ai sẽ giúp Arsenal vượt qua sóng gió này ?

  • Không ai khác chính là Arsene Wenger

    Votes: 11 12.8%
  • Cả đội lên đồng vượt qua tháng 2

    Votes: 2 2.3%
  • Bị chỉ trích Ozil sẽ nổi điên và rape hết

    Votes: 15 17.4%
  • Sức trẻ lên ngôi, Wilshere, Chambo, Gnabry, Gibbs...

    Votes: 7 8.1%
  • Giroud sẽ hóa chaos

    Votes: 8 9.3%
  • Cazorla kéo team

    Votes: 4 4.7%
  • Hàng thủ với Szczesny, Mertesacker và Koscielny đột nhiên cứng như thép

    Votes: 4 4.7%
  • Những ông già lên tiếng, Rosicky, Flamini, Arteta

    Votes: 5 5.8%
  • Thần Rùa hiển linh

    Votes: 28 32.6%
  • Chính Lord Bendtner là kẻ cứu rỗi Arsenal

    Votes: 42 48.8%

  • Total voters
    86
Lời nguyền Arsenal tuy đã yếu hơn xưa nhưng hình như vẫn có đôi chút tác dụng :v

Từ trước đến nay chắc duy chỉ có Henry là không hối tiếc khi rời Arsenal nhưng vẫn dính effect là đá kém hẳn hồi xưa. Nasri đang nổi lên là cầu thủ dính ít effect nhất vì đá k đến nỗi nào và có cúp liên tục, tuy nhiên vừa ăn quả không được gọi vào tuyển, Vela cũng thế. Persie thì vẫn còn cơ hội gỡ gạc lại sau khi có 1 mùa vứt đi với MU. Cesc thì đúng là fail, về quê mà bị bọn CDV đối xử k ra gì, lại còn bỏ phiếu yêu cầu ra đi, định quay về Arsenal thì Wenger không cần, tiến thoái lưỡng nan vào CLB khác thì CDV Ars ghét mà ở lại cũng k đc vì Catalan éo còn là nhà rồi.

Tiếc thay cho 1 cầu thủ sống tình cảm nhưng kết cục lại trớ trêu là bị người hâm mộ quay lưng. Bài học rút ra là yêu ai thì yêu hết lòng mề đừng có ở Ars mà nhớ quê bay về Barca xong lại ở Barca cứ ngóng sang Ars làm fan nó ghét. Sống cứ thẳng thắn như Nasri lại hay.
 
chắc thím Fab khi ra đi cũng ko thể ngờ được sự tình ra thế này, lúc đó chắc cứ nghĩ về lúc nào cũng đc chào đón.
 
K0 biết có nằm trong chủ đích của Mou hay k0, chứ vụ Cesc này làm fan Arsenal chia làm 2 nửa, Ozil tự dưng trở thành đối tượng cho một bộ phận đem ra so sánh và trút giận. Mà so như thế thì k0 công bằng, bất kể là so Ozil với Cesc của Arsenal hay Cesc của Barca.
 
ui dào để ý gì cái lũ điên đấy , đa phần toàn lũ xem bóng đá bằng livescore hoặc lũ xem bóng đá không có cái đầu , nào thì so sanh ozil mùa đầu tiên với cesc sau 8 năm ở Arsenal. Dù thần tượng Cesc lắm mà cách cư xử thế này của anh thì chắc cũng làm anh mất đi 1 lượng fan đáng kể rồi
 
Lời nguyền Arsenal tuy đã yếu hơn xưa nhưng hình như vẫn có đôi chút tác dụng :v

Từ trước đến nay chắc duy chỉ có Henry là không hối tiếc khi rời Arsenal nhưng vẫn dính effect là đá kém hẳn hồi xưa. Nasri đang nổi lên là cầu thủ dính ít effect nhất vì đá k đến nỗi nào và có cúp liên tục, tuy nhiên vừa ăn quả không được gọi vào tuyển, Vela cũng thế. Persie thì vẫn còn cơ hội gỡ gạc lại sau khi có 1 mùa vứt đi với MU. Cesc thì đúng là fail, về quê mà bị bọn CDV đối xử k ra gì, lại còn bỏ phiếu yêu cầu ra đi, định quay về Arsenal thì Wenger không cần, tiến thoái lưỡng nan vào CLB khác thì CDV Ars ghét mà ở lại cũng k đc vì Catalan éo còn là nhà rồi.

Tiếc thay cho 1 cầu thủ sống tình cảm nhưng kết cục lại trớ trêu là bị người hâm mộ quay lưng. Bài học rút ra là yêu ai thì yêu hết lòng mề đừng có ở Ars mà nhớ quê bay về Barca xong lại ở Barca cứ ngóng sang Ars làm fan nó ghét. Sống cứ thẳng thắn như Nasri lại hay.

thời Rivaldo, Ro vẩu đá cho Barca mình còn thích coi, còn sau này thì công nhận là đúng với biệt danh y chang đàn bà ấy.
còn cesc thì ko còn thích, nhưng ko đến nổi ghét bằng V.P, Ade,
 
Đám trên facebook chẳng ai chịu nhìn thấy điểm tích cực của ozil cứ bới khuyết điểm ra mà chửi,cái hội này ngày càng chả ra làm sao.:))
 
Ngày xưa cũng do Arsenal xây dựng đội hình, lối chơi để phục vụ Cesc nên Cesc mới tạo đc ấn tượng sâu đậm đến vậy trong lòng fan. Cái thời đó mỗi lần Arsenal bế tắc, bóng sẽ đc tập trung hết cho Cesc, hy vọng anh sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Thành công cũng nhiều nhưng hỏng ăn cũng k0 thiếu, có điều đọng lại trong lòng fan là 1 Cesc cực kỳ thần thánh (do chả ai muốn nhớ những trận hỏng ăn).

Arsenal hiện tại cho mình cảm giác của Arsenal thời xây dựng đội hình bất bại hơn, thời đó tuy có những ngôi sao nổi trội như Henry, nhưng phần còn lại, Bergkamp, Pires, Vieira và cả Ljungberg, Keown đều có cơ hội thể hiện khả năng. Đội hình hiện tại rõ ràng k0 chất như xưa, nhưng cũng k0 có ngôi sao nào lấn át các cầu thủ khác, không có ngôi sao nào kiểu như Cesc, và mình thích như vậy hơn. Ozil ít nhiều gợi nhớ đến Bergkamp, ở lối chơi ít dựa vào tốc độ và sức mạnh; tất nhiên về kỹ thuật cá nhân thì khó ai có thể sánh được với Bergkamp. Ngày xưa có những trận mà Bergkamp mất hút cả trận, bây giờ Ozil cũng thế, nhưng đôi khi chỉ cần họ tham gia vào 1 tình huống là chuyển biến xảy ra. Ông Wenger ngày xưa cũng khác, tuy k0 nóng nảy, la hét với cầu thủ nhưng vẫn nghiêm khắc và lạnh, phải sau này khi bắt đầu chú trọng vào cầu thủ trẻ và biết không thể kỳ vọng quá cao vào họ, ông mới dễ đi. Giai đoạn vừa có chắc có mỗi Denilson hứng chịu cơn giận của ông Wenger. Thời đó mình còn nhỏ, chả hiểu gì mấy về bóng đá, và cũng là nhớ lại nên so sánh có thể k0 chuẩn.

Cesc đá ở Arsenal, trên con đường trở thành huyền thoại nhưng tâm lý vẫn là đến một ngày nào đó anh sẽ trở lại và trở thành huyền thoại ở Nou Camp. Barca giở đủ mọi trò để mua Cesc vì Cesc là một cầu thủ đẳng cấp, có tương lai và có vẻ hợp với họ. Đến khi Cesc về thật thì mọi chuyện không như kỳ vọng, Cesc k0 hòa hợp đc với lối chơi của Barca dù đá vẫn hay, thần tượng Pep rồi cuối cùng vì nhiều lý do mà bị Pep ghét. Giờ chỉ mỗi Chelsea quan tâm, mà đến Chelsea thì mọi thứ anh xây dựng suốt thời kỳ ở Arsenal coi như mất hết.
 
[youtube]mymOoWPBegY[/youtube]
xem clip này hay vãi
 
Ý đá world cup khó fail lắm, trừ khi toàn đụng ông lớn từ lúc vô vòng.

mình cũng ham Balo về, nhưng ko tin ông giáo trị nổi hắn. :8cool_tire:
 
Ý đá world cup khó fail lắm, trừ khi toàn đụng ông lớn từ lúc vô vòng.

mình cũng ham Balo về, nhưng ko tin ông giáo trị nổi hắn. :8cool_tire:

Ông Wenger từng trị một đội trưởng nghiện rượu cùng hội nhậu nhẹt vô kỷ luật của anh (một trong số đó đang là trợ lý và nằm trong danh sách sẽ thay ông sau vài năm nữa), thuần hóa 1 loạt ngựa chứng, gần đây nhất là đưa 1 gã có đầu óc bất bình thường (Persie) vào khuôn khổ. Dù vậy ông vẫn thất bại với không ít ngựa chứng, như Denilson hay Bendtner, hội này chắc thiếu khả năng, k0 đáng bỏ công sức nên về sau tất cả đều thọt. Balotelli thì, theo mình, đáng bỏ công sức vì hắn có tài thực sự, đầu óc bất thường của hắn có thể giúp tạo ra những bàn thắng bất ngờ, giống Persie trước đây. Khó tìm được ai tốt hơn với giá 25 triệu euro (~ 21 triệu bảng) lắm.
_______________________________________________________________
Chelsea bắt đầu mua bán kiểu bựa (đòi Atletico giảm độ 5 euro vụ Costa để tránh thuế má gì đó, đề nghị Bác xoa giảm giá bán Cesc để tránh phải chi tiền cho Arsenal ...), cái vận (jinx) trắng tay vừa đc chỉ ra đầu năm thì giữa năm bị phá; có khi nào cái vận đó ám ngược lại người phát biểu k0 :))
 
Mua là mình vui rồi. Đá dc hay ko tính sau :D
 
ngoài đời nó quậy hay làm gì chả quan tâm lắm nhưng cái chính là lúc thi đấu nó phải có trách nhiệm kìa, đặt lợi ích cả đội lên hàng đầu, đang đá mà nó hứng chí phạm lỗi vớ vẩn hay thể hiện ko đúng lúc làm thiệt đội nhà hoặc mất cơ hội ngon ăn thì mệt vl.
 
Kiểu của Balo là khác kiểu của Persie hay các thể loại láo lếu. Người ta láo ở ngoài nhưng ở trong vẫn ngoan đc, Balo ngoan ở ngoài được nhưng ở trong sân đá vẫn bố đời bỏ mẹ. Nó bị...hỏng nút chuyền =.=
Giờ có ép nó chuyền cũng chả đc đâu vì tư duy cầu thủ vốn phát triển qua hàng thời kỳ, trong đầu nó đã k có thói quen quan sát đồng đội thì khó chữa lắm
 
Theo Telegraph thì việc thương vu chuyển nhượng Cesc Fabregas đến nay vẫn chưa được hoàn tất là do sự can thiệp từ phía Arsenal.
Được biết trong bản hợp đồng mà Barcelona đã kí với Cesc có điều khoản nếu như anh chuyển nhượng sang một CLB khác với giá chuyển nhượng lớn hơn 33 triệu bảng thì một nửa trong số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của Arsenal.
Thế nên, cả Barca và Chelsea đều đang cố gắng để chốt hạ thương vụ này với giá chuyển nhượng đúng 33 triệu bảng và một phần tiền còn lại sẽ được quy đổi sang điều khoản phụ sẽ được bổ sung dựa theo thành tích thi đấu của Fabregas để Arsenal không thu được một đồng lợi ích nào.

Ép người quá đáng.
 
Kiểu của Balo là khác kiểu của Persie hay các thể loại láo lếu. Người ta láo ở ngoài nhưng ở trong vẫn ngoan đc, Balo ngoan ở ngoài được nhưng ở trong sân đá vẫn bố đời bỏ mẹ. Nó bị...hỏng nút chuyền =.=
Giờ có ép nó chuyền cũng chả đc đâu vì tư duy cầu thủ vốn phát triển qua hàng thời kỳ, trong đầu nó đã k có thói quen quan sát đồng đội thì khó chữa lắm
Nó kiến tạo 6 lần trong 30 lần ra sân ở Serie A, cũng k0 tệ với 1 tiền đạo "hỏng nút chuyền" và "k0 có thói quen quan sát đồng đội". Nó k0 kiến tạo đều đặn bằng Lewandowski, Aguero, Benzema, Giroud nhưng cũng tương đương Mandzukic và vẫn hơn Remy, Jackson M. , Costa ...

Có hai cầu thủ tốt ở cùng 1 vị trí là mong muốn của mọi HLV, nhưng cùng 1 vị trí có 2 cầu thủ có lối chơi khác nhau (nhưng chưa đến mức trái ngược) là lý tưởng. Hiện tại tiền đạo ngon trên thị trường còn mỗi 2 Mario, mà lối chơi của Mandzukic lại quá giống Giroud, nên theo mình mua Balo thì hay hơn là Mandzukic
 
Để coi kỳ này giáo sư giải quyết thế nào chứ để mất tiền lẫn người thì hơi bị đau à nha.:))
 
mât tiền chắc mắt độ 4 5 triệu bảng , mà nói mất người cũng sai vì tại Arsenal mình không mua lại Cesc chứ có phải không mua đợc đâu
 
Ép người quá đáng.
Sói gặp sói mà thôi, ép gì :)) ai đi buôn sẽ hiểu, đã buôn thì phải tính sao cho những cái lợi nhất về mình.
Mà giá là 33 triệu euro (tức 27 triệu bảng) chứ ko phải 33 triệu bảng. Chels sẵn sàng trả Barca 30 triệu bảng nhưng như thế Barca chỉ có thể hưởng 15 triệu bảng (mất đi 15 triệu bảng thì khó ai mà chấp nhận đc) nên Barca thà bán đúng giá 27t còn hơn là bán 30 chỉ đc hưởng 15.

Cần phải nhắc lại thêm về bản hợp đồng chuyển nhượng Fabregas sang Barca cách đây ba năm. Khi đó, đội bóng vùng Đông Bắc London đã khéo léo lồng vào đó những điều khoản phụ ngoài mức giá chính thức là 25,4 triệu bảng. Theo đó, cứ mỗi mùa F4 thi đấu cho đội bóng áo sọc đỏ xanh thì tài khoản của Arsenal sẽ tăng thêm 880 nghìn bảng. Bên cạnh đó là điều khoản khiến Barca phải trả cho đội chủ sân Emirates thêm 4,4 triệu bảng nữa nếu như trong năm năm đầu tiên trong hợp đồng Fabregas cùng đội chủ sân Nou Camp đoạt hai chức vô địch La Liga và một Champions League. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không được kích hoạt do mùa hè này cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia sẽ chuyển tới Chelsea mà chưa nhận được một chiếc huy chương Champions League nào cả.
ính tổng cộng, số tiền mà Arsenal thu về được cho đến nay nhờ thương vụ chuyển nhượng Fabregas đã lên đến 28 triệu bảng. Do đó, để bù lại khoản lỗ này Barca muốn bán số bốn với giá 30 triệu bảng. Chelsea cũng cho rằng đây là mức giá hợp lý nhưng cả hai CLB đều lo ngại về điều khoản phụ thứ ba đã nói ở phần đầu là nếu nhà cựu vô địch Cup C1 năm 2011 bán tiền vệ 27 tuổi cho The Blues với mức giá trên 27 triệu bảng thì số tiền sẽ bị chia đôi để chuyển sang cho Arsenal.
 
Back
Top