- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Thread starter
- Banned
- #1,421
Lời nguyền Arsenal tuy đã yếu hơn xưa nhưng hình như vẫn có đôi chút tác dụng :v
Từ trước đến nay chắc duy chỉ có Henry là không hối tiếc khi rời Arsenal nhưng vẫn dính effect là đá kém hẳn hồi xưa. Nasri đang nổi lên là cầu thủ dính ít effect nhất vì đá k đến nỗi nào và có cúp liên tục, tuy nhiên vừa ăn quả không được gọi vào tuyển, Vela cũng thế. Persie thì vẫn còn cơ hội gỡ gạc lại sau khi có 1 mùa vứt đi với MU. Cesc thì đúng là fail, về quê mà bị bọn CDV đối xử k ra gì, lại còn bỏ phiếu yêu cầu ra đi, định quay về Arsenal thì Wenger không cần, tiến thoái lưỡng nan vào CLB khác thì CDV Ars ghét mà ở lại cũng k đc vì Catalan éo còn là nhà rồi.
Tiếc thay cho 1 cầu thủ sống tình cảm nhưng kết cục lại trớ trêu là bị người hâm mộ quay lưng. Bài học rút ra là yêu ai thì yêu hết lòng mề đừng có ở Ars mà nhớ quê bay về Barca xong lại ở Barca cứ ngóng sang Ars làm fan nó ghét. Sống cứ thẳng thắn như Nasri lại hay.
Từ trước đến nay chắc duy chỉ có Henry là không hối tiếc khi rời Arsenal nhưng vẫn dính effect là đá kém hẳn hồi xưa. Nasri đang nổi lên là cầu thủ dính ít effect nhất vì đá k đến nỗi nào và có cúp liên tục, tuy nhiên vừa ăn quả không được gọi vào tuyển, Vela cũng thế. Persie thì vẫn còn cơ hội gỡ gạc lại sau khi có 1 mùa vứt đi với MU. Cesc thì đúng là fail, về quê mà bị bọn CDV đối xử k ra gì, lại còn bỏ phiếu yêu cầu ra đi, định quay về Arsenal thì Wenger không cần, tiến thoái lưỡng nan vào CLB khác thì CDV Ars ghét mà ở lại cũng k đc vì Catalan éo còn là nhà rồi.
Tiếc thay cho 1 cầu thủ sống tình cảm nhưng kết cục lại trớ trêu là bị người hâm mộ quay lưng. Bài học rút ra là yêu ai thì yêu hết lòng mề đừng có ở Ars mà nhớ quê bay về Barca xong lại ở Barca cứ ngóng sang Ars làm fan nó ghét. Sống cứ thẳng thắn như Nasri lại hay.


