- 27/12/08
- 3,036
- 2,920
Gọi Campbell về. Có tiền múc Aurier. Xúc tiến với Puma làm quả Balotelli nữa. Đổi chác các kiểu đc anh Javi nữa)) Ôi mùa hè trong mơ.
Javi Martinez đâu có muốn ra đi, chỉ tại anh chấn thương nhiều và Pep ưu tiên deep-lying playmaker nên anh phải cạnh tranh với Sờ vai tiger thôi. Anh cũng là hợp đồng kỷ lục của Beyern lẫn Bunderliga nên khó mà mua đc anh với giá rẻ hơn giá bán.
Với mình thì gọi Campbell về cho chạy cánh trái; mua Uchida do giá Aurier lên trời sau World Cup; công bố thông tin Balo về đúng ngày 1/7; mua đc 1 trong anh em Bender hoặc Schneiderlin của Southampton; mua đc 1 ông TM dự bị trên 30 tuổi; ký hợp đồng tự do với Nemanja Pejcinovic làm trung vệ số 4 là đẹp.
_________________________________________________________________
Vụ ghét này ghét nọ đừng có mong hợp lý làm gì cho mất công, Sagna đòi lương cao, k0 ký tiếp hợp đồng, đi dạng tự do, Arsenal k0 đc 1 đồng chuyển nhượng nào nhưng hầu hết fan Arsenal đều khen ngợi, chúc mừng anh đủ kiểu đấy, rồi sao? Còn về Cesc, fan Arsenal ai vẫn ưa thì tùy, chứ cái kiểu mới ký xong hợp đồng dài hạn năm trước, năm sau đã đi với hợp đồng rất bất lợi về mặt kinh tế với Arsenal (ông Wenger mà k0 bị tình cảm chi phối vụ này chứ có mấy đại gia Ý đặt giá 40 củ đấy); gây ảnh hưởng tâm lý đến toàn đội; làm mấy ngôi sao còn lại mất hết niềm tin vào tương lai của Arsenal, (Nasri đòi đi ngay sau khi Fabregas đi; Persie carry đc 1 mùa thấy xung quanh chả ai thay đc Cesc nên đưa ra đủ thứ yêu sách rồi đi nốt). Ra đi rồi vẫn lấy lòng fan theo cái kiểu "em yêu Arsenal nhưng Bác-xoa anh ấy mới là the one thực sự của em" làm mình thấy cực kỳ chối tỷ.
Chỉnh sửa cuối:
)) Ôi mùa hè trong mơ.

.
, trước anh nằng nặc đòi đi nên giờ chịu vậy 
.

, đội trưởng thứ 5 liên tiếp rời đội