[QUOTE="+5";22534270]
^
Cái ảnh này éo phải trận hôm qua, ai xem trực tiếp thì biết ngay là ông không mặc vest mà mặc áo khoác dài.
Nhưng chưa bao giờ mình thấy GS bất lực như lúc này, GS đã lèo lái Arsenal cầm cự hết mùa này qua mùa khác, nhưng mùa này thì hết thật rồi.
Tài nhìn người và săn người của GS đã đến giới hạn vì GS chẳng phải thánh và cái thời đại này Arsenal không thể đấu lại bất kỳ đội bóng nào trên TTCN, làm sao còn những Cesc, Persie, Song, Adebayor, Hleb, Nasri, Toure... tiếp theo nữa khi hễ Arsenal để ý đến ai là các đại gia khác nhảy vào cuỗm tay trên hoặc CLB chủ quan hét giá trên trời vì tin chắc GS để ý tức là hàng ngon.
Arsenal chẳng mua được ngọc thô nào nữa. Chỉ còn những cầu thủ kha khá như Giroud, Poldoski, Cazorla, Arteta. Và Cazorla, Arteta là rất may vươn lên hàng giỏi và giúp Ars cầm cự đôi chút.
GS có trong tay cả tá cầu thủ khá, giỏi nhưng chả có ai world class, Ars có thể ép tung L` bất kỳ đối thủ nào với dàn cầu thủ đấy, nhưng chỉ cần thế trận không như ý muốn thì chẳng có ai có thể kéo Ars đi đúng hướng trong lúc đó, và 1 thằng hạng 4 cũng có thể Ars tạch.
Mùa đông này mua ai? Huntelaar à, chú này cũng chỉ kha khá thôi và % fail cũng cao lắm. Nani à? chẳng phải tự nhiên Alex muốn tống chú này đi, lối đá của chú này hoàn toàn không hợp Ars đâu. Zaha à? fan Ars đấy, nhưng chú này liệu có tài cán gì k ngoài sự tung hô vớ vẩn của báo chí.
Vấn đề của Ars không phải là thiếu người, mà là thiếu 1 ngôi sao thực sự. Nhưng làm thế nào để có 1 ông sao thực sự, mua ngọc thô về train lên nhưng bao năm qua thì k thể vì như trên ta nói. Mua luôn 1 thằng bố đời về với tiền tấn thì liệu BLD và cái bằng tiến sĩ kinh tế của GS có cho phép không? Ngoài ra với cái đà đi xuống tn thằng nào dám đến Ars nữa. Bây giờ mới thấy tiếc về chú Persie.
Thôi thì đau 1 lần rồi thôi, Khi bị rắn cắn người ta sẽ hút máu độc ra, hút sạch máu độc thì vết thương mới lành được. Bây giờ mình lại muốn năm nay Arsenal vứt quắch cái top4 vớ vẩn đi, C1 cũng không cần phải đá, Arsenal cố vào C1 cũng vì tiền bản quyền TH mà thôi. Arsenal đã chảy máu tài năng bao năm qua vầy thì bán hết đi, bán cho nhanh vào, thằng nào không kiên nhẫn ham danh thì cứ việc đi, thằng nào muốn cống hiến thì ở lại, kể cả GS muốn đi thì đi. Khi đã không còn chảy máu nữa thì làm lại từ đầu, đá đến đâu chắc đến đấy giống như sự trở lại của Juve vậy.
Arsenal có tài sản quý giá là lứa cầu thủ trẻ, những chú như Wilshere ấy, rất trung thành và tài năng, nếu uốn nắn cẩn thận thì bét cũng như Dortmund mà vu vơ may mắn thì như Bác xoa.[/QUOTE]
nhiều quá bác!
thằng swansea nó bán gần hết bộ khung sigurdsson,sinclair... mà vẫn sống tốt chán đấy thôi

đừng quá bảo thủ
mà hãy công nhận 1 sự thật là "GS đã hết bài"