Arsenal FC - Mùa Đông Không Lạnh !

  • Thread starter Thread starter "+5"
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích ai sẽ đến trong kỹ chuyển nhượng mùa đông này

  • Klaas-Jan Huntelaar - Thợ săn chính hiệu

    Votes: 17 30.9%
  • Wilfried Zaha - Thần đồng về khoản chém gió và tự sướng

    Votes: 11 20.0%
  • Luiz Adriano - Sao mới nổi ở Shakhtar Donetsk

    Votes: 3 5.5%
  • Edin Dzeko - Cướp thần tài của Man City

    Votes: 12 21.8%
  • Alvaro Morata - Sao mai của Real Madrid

    Votes: 10 18.2%
  • Edinson Cavani - Đắt sắt ra miếng

    Votes: 16 29.1%
  • Falcao - Cho ước mơ bay xa

    Votes: 15 27.3%
  • Fernando Llorente - Hàng ngon của Bilbao

    Votes: 14 25.5%
  • Adrian Lopez - Tăng chất Tây Ban Nha

    Votes: 5 9.1%

  • Total voters
    55
Bớt hy vọng từ bây giờ là vừa cho đỡ sốc đi.

Bàn luận luôn vấn đề sau khi phải đá C2 Ars có chịu chi tiền hay là vẫn còn bủn xỉn, mà đá C2 thì chắc cũng chả ma nào nó thèm đến mất.
 
Như mình thì chả thấy thiết gì cái vụ được đá CL nữa nên thấy Chelsea nó thắng cũng chả lo lắng gì, thật ra phần nhiều do mình nghĩ Tot ko thắng được Chel trên sân khách đâu. Đá C3 cũng vẫn được xem ngần đấy trận của Arsenal, mà lại gặp đội yếu tha hồ củ hành chúng nó (ra CL toàn bị chúng nó củ hành). Đội mất mấy chục triệu bảng liên quan mẹ gì đến mình đâu, mà mọi năm được ngần đấy tiền cũng có thấy khác cái đíu gì >.< Nói chung đối với người xem như mình Arsenal đá CL hay C3 thế cả =))
 
Ảnh hưởng chủ yếu là ở việc thu hút cầu thủ mới đến và quan trọng hơn là đoạn nhục nhã thôi.

Đá C2 thì thà bị loại ở vòng bảng C1 để đá như Chel năm nay còn hơn. Chứ mấy năm trước vị thế vẫn cao thế mà éo ai thèm đến mà bây giờ còn phải đá C2 thì khó lòng nâng cao chất lượng đội hình được.
 
đó là còn chưa kể tháo chạy mùa hè nữa:9cool_too_sad:
 
^và chả thằng chất lượng nào thèm đến.
À quên, Arsenal có bao giờ mua hàng chất lượng đâu :8cool_tire:
 
xời, các bạn cứ lo hão, thằng tot mà thắng được chel trên sân nhà thì mình ko quay tay 1 tháng ....
 
ARS chắc gì thắng dc 2 trận cuối mà tức chi cho mệt :D
ARS muốn mạnh thì thay máu cả team + BHL luôn, chứ mua thêm vài thằng thì trình cũng nhiêu đó thôi. 2 vũ khí quan trọng nhất để phá vỡ bế tắc là sút xa + đánh đầu ARS đều yếu thì vô địch = niềm tin.
 
Thật chứ nhìn Wenger mình chả thấy ổng truyền được chút ý chí chiến đấu nào cho cầu thủ, như Feguson của Mu hay Mou của Real. Nhìn Arsenal thi đấu như tiểu thư ý, chả có tinh thần quyết thắng gì cả :8cool_tire:
 
mình còn phải gặp con của nhà cái Wigan nữa đấy :4cool_cold:
 
Giờ chả buồn xem nữa. Đá chán quá chẳng có tí bản sắc nào.

Mùa bóng này mình xem Dortmund nhiều gần bằng Ars. Vu vơ cứ cái đà này hâm mộ Dortmund hơn Ars thật
 
Nói thật trận gặp qpr coi hết gần hiệp một là ngủ quên luôn tới sáng,trận này có thể xếp vào hạng nhất top những trận đấu chán nhất của Ars.:))
 
đừng bi quan quá, làm cho cái box thêm u ám. Đợi đến cuối mùa, biết Top 4 ra sao thì phán những lời như vậy cũng chưa muộn.
 
Nói thật trận gặp qpr coi hết gần hiệp một là ngủ quên luôn tới sáng,trận này có thể xếp vào hạng nhất top những trận đấu chán nhất của Ars.:))

giống tui y chang, đợi để háo hức xem, ai dè xem ngủ lúc nào ko hay, bật dậy thì đã hết trận cmnr :3cool_embarrassed:
 
sun với stoke hòa rồi tiếc quá, tối nay cho wigan thắng thì cuối tuần này tot gà mệt với stoke:8cool_cool:
 
Mike Điên bắt trận Wigan.

Hết hy vọng
 
sao lại hết ?:3onion24:
wigan thắng thì stoke chưa chắc suất trụ hạng, như thế cuối tuần tot gà đến làm khách sân stoke mới mệt vì giữa tuần gà đã mệt với chè xanh
 
Ars hốt bộ đôi dzeko và richard của man xanh đi nào mua nhiều sẽ được giảm giá.:))
 
dzeko hơn gì giroud mà mua cho tốn xèng:4cool_doubt:
 
mới có tin PUma tài trợ áo đấu cho mình đấy , 30trieu/nam . Hic thế thì cái áo nike của mình vứt xó à :7cool_extreme_sexy_ .
Mà anh em đừng bi quan dù dạo này đá chán thật T_T . cố gằng mà top 4 thì mới có cầu thủ ngon nó về mới hi vọng được năm sau sẽ khác =)
 
cuối tuần gặp Wigan, ai còn nhớ ngày này năm ngoái, cũng những vòng cuối, cũng đá sân Emirates ;))
 
Back
Top