Arsenal FC Season 25/26: tấu hài vô cực =))

Kepa hay ko thì hiệp 2 cũng bị ép cho như một con chó khác gì. Có cầm đc bóng đâu mà đá. Sau ăn đc 2 bàn thì mới thả ra nhục vcl =]]]
 
ko có cam mất nốt merino có thể kết nối đc thôi mà :))) cơ mà nhìn đh mình lại tg chủ ý cho kai vào ăn bóng 2 worry-129 trận này thua khs ko thấy buồn bực gì chắc tại thua mẹ chiến thuật rồi mà ăn dâm ko đc
 
Kepa hay ko thì hiệp 2 cũng bị ép cho như một con chó khác gì. Có cầm đc bóng đâu mà đá. Sau ăn đc 2 bàn thì mới thả ra nhục vcl =]]]
Chiến thuật đó phen. Gặp bọn to đầu là dựng xe buýt thủ dâm chờ cố định a2eq2g0
 
Sau trận này rõ là trình thằng Tạ nó chỉ có thế. Gần hết mẹ mùa giải rồi mà lối đá vẫn mù mắt ngu học đéo ra thể thống gì.

Triển khai tấn công thì ngu suốt ngày câu set piece hoặc chuquachula giữa hậu vệ với thủ môn. Thằng Saka đá ngu vl anh em chửi riết nhưng vẫn đc đá chính vì nó là thằng câu phạm lỗi với phạt góc ngon nhất đội phù hợp với trò setup cố định củ loz của Tạ

Đám mid thì ngu loz đéo bao giờ biết chọc khe được cho tiền đạo. 36 trận này chuyền như qq. Thằng vuốt trưởng thì speed chậm như rùa với tranh chấp auto thua nhưng lại thích chơi long ball bóng bổng? Wtf is this? 2 cánh thì phế vật mù mẹ mắt. Nhìn 2 cánh của MC hôm qua thấy chất lượng khác hẳn. Cho Madueke vào phế vật hơn cả Saka.

Gặp đội công mạnh thì đéo biết đá phản công nổi do trình độ cầu thủ đéo có khả năng hoặc ko tập bài này. Lúc bị ép lấy được bóng thì phá lên cho đội nó ép tiếp thay vì chuyển trạng thái nên h2 nằm ngửa ra cho MC nó chơi bóng nửa sân. Tạ ko đc EPL chắc cook sớm.
 
biết là thua thì cay nhưng cũng không nên tiêu cực quá chứ.

Tạ tối qua đá đôi công với MC kiểu gì?

Mid 3 thằng công nhân, 3 thằng có khả năng chọc khe, tại bổng vào cột xa là Ode, Eze rồi Nwaneri đều không có mặt, con gà son Merino thì out đến WC, Kai đá số 10 tạm bợ và chúng ta thấy đội đá 4-4-2 chứ không phải 4-3-3.

Hàng thủ thì không có Timber, Ben đĩ rồi Hincapie đều không chống được khoét cánh, bị phản công phát nào là đái phát đấy.

Không có Ode hay Merino lùi sâu kéo bóng, bắt thằng Rice làm điều đó là chết mẹ luôn, MC nó biết tỏng đội này không có CAM ra hồn là nó không pressing hàng hậu vệ, chơi mid block ngọng luôn dàn mid, tình thế đấy thì ném bóng cho Saka do magic nó kéo được ít tình huống cố định rồi phạt góc là hoàn thành nhiệm vụ lắm rồi.

15 phút đầu có khí thế với MC nó còn run mà đâm được quả sút 3 nháy liền thì đã khác, sau đó MC nó định hình được lối chơi thì mình thua luôn từ cuối hiệp 1 rồi.

Bóng đá là trò chơi khoảng khắc mà, tối qua quân lực chỉ có thể, bài đánh không thể hơn thế, trách Tạ thì trách quản lí thời lượng thi đấu ncc để chúng nó chấn thương hết, chứ trách bài vở là giận cá chém thớt.

Túm lại vẫn còn EPL để phấn đấu, C1 đến bán kết là tốt lắm rồi, năm nay phải gắng 1 cúp lớn để có "uy", riết nói mãi cũng nhàm.
 
biết là thua thì cay nhưng cũng không nên tiêu cực quá chứ.

Tạ tối qua đá đôi công với MC kiểu gì?

Mid 3 thằng công nhân, 3 thằng có khả năng chọc khe, tại bổng vào cột xa là Ode, Eze rồi Nwaneri đều không có mặt, con gà son Merino thì out đến WC, Kai đá số 10 tạm bợ và chúng ta thấy đội đá 4-4-2 chứ không phải 4-3-3.

Hàng thủ thì không có Timber, Ben đĩ rồi Hincapie đều không chống được khoét cánh, bị phản công phát nào là đái phát đấy.

Không có Ode hay Merino lùi sâu kéo bóng, bắt thằng Rice làm điều đó là chết mẹ luôn, MC nó biết tỏng đội này không có CAM ra hồn là nó không pressing hàng hậu vệ, chơi mid block ngọng luôn dàn mid, tình thế đấy thì ném bóng cho Saka do magic nó kéo được ít tình huống cố định rồi phạt góc là hoàn thành nhiệm vụ lắm rồi.

15 phút đầu có khí thế với MC nó còn run mà đâm được quả sút 3 nháy liền thì đã khác, sau đó MC nó định hình được lối chơi thì mình thua luôn từ cuối hiệp 1 rồi.

Bóng đá là trò chơi khoảng khắc mà, tối qua quân lực chỉ có thể, bài đánh không thể hơn thế, trách Tạ thì trách quản lí thời lượng thi đấu ncc để chúng nó chấn thương hết, chứ trách bài vở là giận cá chém thớt.

Túm lại vẫn còn EPL để phấn đấu, C1 đến bán kết là tốt lắm rồi, năm nay phải gắng 1 cúp lớn để có "uy", riết nói mãi cũng nhàm.

Tại sao ko đc trách bài vở của Tạ trong khi cái chúng tôi coi hôm qua là cảnh đám hậu vệ ars chuquachula với Kepa gần 2 phút trong lúc đám man city méo thèm press? Bài vở của Tạ là chuquachula kéo đến đá pen à? Đá kiểm soát nhưng hậu vệ ko chuyền nổi lên thì là lỗi system cmnr. Mid block = auto thua là lỗi ai?

Và tại sao có 3 tới thằng mid mà chỉ có mỗi thằng AM đảm nhận vai trò ...chọc khe, đám còn lại chỉ biết pass ra 2 cánh? Trận vừa rồi Rice lẫn Zubi đều đá tệ hoặc tàng hình.

Và Hincapie với Ben đ.ĩ thực sự là méo phải hàng cùi so với 2 thằng đá chính, nhưng cách triển khai tấn công phối hợp của MC ở 2 cánh thì mượt và nguy hiểm hơn nhiều so với Ars. Timber với Cala đá thì kết quả cũng same thôi. 2 cái máy chạy Semenyo với Doku qua người cực dễ nhưng Tạ vẫn ko chỉ đạo double marked 2 thằng này thì tha hồ tạt cánh đánh đầu.

Mà mấy cái này nhìn rõ ở nửa sau hiệp 1 rồi, nghỉ 15p ko biết bàn chiến thuật ntn sang hiệp 2 thua hẳn luôn....
Kêu Tạ làm hết sức mình rồi do đội hình chỉ có thể thì rõ là fan cuồng rồi.
 
Thua chung kết có gì mà thảm họa vậy nhỉ
CK nào chả có đội thắng đội thua :V
Họ hay hơn, mình dở hơn tại thời điểm đó thì thua thôi :V
Cả FB cứ sồn sồn lên
 
Tại sao ko đc trách bài vở của Tạ trong khi cái chúng tôi coi hôm qua là cảnh đám hậu vệ ars chuquachula với Kepa gần 2 phút trong lúc đám man city méo thèm press? Bài vở của Tạ là chuquachula kéo đến đá pen à? Đá kiểm soát nhưng hậu vệ ko chuyền nổi lên thì là lỗi system cmnr. Mid block = auto thua là lỗi ai?

Và tại sao có 3 tới thằng mid mà chỉ có mỗi thằng AM đảm nhận vai trò ...chọc khe, đám còn lại chỉ biết pass ra 2 cánh? Trận vừa rồi Rice lẫn Zubi đều đá tệ hoặc tàng hình.

Và Hincapie với Ben đ.ĩ thực sự là méo phải hàng cùi so với 2 thằng đá chính, nhưng cách triển khai tấn công phối hợp của MC ở 2 cánh thì mượt và nguy hiểm hơn nhiều so với Ars. Timber với Cala đá thì kết quả cũng same thôi. 2 cái máy chạy Semenyo với Doku qua người cực dễ nhưng Tạ vẫn ko chỉ đạo double marked 2 thằng này thì tha hồ tạt cánh đánh đầu.

Mà mấy cái này nhìn rõ ở nửa sau hiệp 1 rồi, nghỉ 15p ko biết bàn chiến thuật ntn sang hiệp 2 thua hẳn luôn....
Kêu Tạ làm hết sức mình rồi do đội hình chỉ có thể thì rõ là fan cuồng rồi.
đúng vậy, fan cuồng Arsenal từ thời Wenger năng nhặt chặt bị rồi.

double mark hai con chạy cánh xong nó chuyền về zone 14 cho Rodri nó bắn cho nát lưới rồi sẽ có kiểu chửi khác, chửi tát nước theo mưa như thế này luôn dễ mà, thượng đẳng hẳn ra.

xem hẳn hoi thì biết MC nó mid block, press chết mẹ 3 thằng mid rồi thì nó chả chuyền ngang, mấy con CB cũng méo dám chuyền xuyên tuyến, mất 1 thằng CAM bắt bước 1 tốt để thoát pressing nó khổ thế đấy.

có tầm 2-3 tình huống chuyền xuyên tuyến từ GK và CB thì bị mid MC nó cướp bóng hết sạch, chỉ còn phất dài là còn có tí bóng, thế thì đòi bọn CB triển khai bóng kiểu gì. MC nó dàn 4 con mid theo chiều ngang, triển khai biên cũng rén, phải chuyền về cho CB phất và lại mất bóng.

trận hôm qua là đá sống còn nên ko thể đá kiểu bọn mid table full thủ giữ 1 điểm đc, phải để nhân sự mà phản công chứ, thế trận thiếu 1 con CAM, CM biết di chuyển lấy bóng đúng khó cho nhà mình, còn MC có cả hai con CAM là Silva với Cherki rồi, hỏi đôi công kiểu gì, kiểu Stock City à?

nếu tiếc nhất sẽ là GK ko phải Raya thôi, sẽ chuyền xuyên tuyến ok và quán xuyến gôn nhà tốt hơn, nhưng biết sao đc, quản trị đội bóng đâu thể cho thằng GK bắt cả giải đến trận chung kết thì cook đc.

nói lại, Carabao ăn đc thì vui, ko ăn được thì đành cổ vũ tiếp, giả bung hết sức ăn Carabao xong thọt EPL thì lại chửi cả lò nhà Tạ đúng ko. Anti luôn có cái lưỡi không xương, nói mãi nó nhàm.
 
đúng vậy, fan cuồng Arsenal từ thời Wenger năng nhặt chặt bị rồi.

double mark hai con chạy cánh xong nó chuyền về zone 14 cho Rodri nó bắn cho nát lưới rồi sẽ có kiểu chửi khác, chửi tát nước theo mưa như thế này luôn dễ mà, thượng đẳng hẳn ra.

xem hẳn hoi thì biết MC nó mid block, press chết mẹ 3 thằng mid rồi thì nó chả chuyền ngang, mấy con CB cũng méo dám chuyền xuyên tuyến, mất 1 thằng CAM bắt bước 1 tốt để thoát pressing nó khổ thế đấy.

có tầm 2-3 tình huống chuyền xuyên tuyến từ GK và CB thì bị mid MC nó cướp bóng hết sạch, chỉ còn phất dài là còn có tí bóng, thế thì đòi bọn CB triển khai bóng kiểu gì. MC nó dàn 4 con mid theo chiều ngang, triển khai biên cũng rén, phải chuyền về cho CB phất và lại mất bóng.

trận hôm qua là đá sống còn nên ko thể đá kiểu bọn mid table full thủ giữ 1 điểm đc, phải để nhân sự mà phản công chứ, thế trận thiếu 1 con CAM, CM biết di chuyển lấy bóng đúng khó cho nhà mình, còn MC có cả hai con CAM là Silva với Cherki rồi, hỏi đôi công kiểu gì, kiểu Stock City à?

nếu tiếc nhất sẽ là GK ko phải Raya thôi, sẽ chuyền xuyên tuyến ok và quán xuyến gôn nhà tốt hơn, nhưng biết sao đc, quản trị đội bóng đâu thể cho thằng GK bắt cả giải đến trận chung kết thì cook đc.

nói lại, Carabao ăn đc thì vui, ko ăn được thì đành cổ vũ tiếp, giả bung hết sức ăn Carabao xong thọt EPL thì lại chửi cả lò nhà Tạ đúng ko. Anti luôn có cái lưỡi không xương, nói mãi nó nhàm.

Tuần sau international break, văn giả sử bung hết sức ko áp dụng đc đâu. Bro bớt lươn. Cái cup vô thưởng là đúng và chiến thuật của Tạ thua lòi Pep thì cũng là đúng.

Mà biết thằng Vuốt tranh chấp kém mà cứ chuyền xuyên tuyến rồi mất bóng là lỗi thằng vuốt hay Tạ chỉ đạo? Hay đổ tại mid của MC hơn mid Ars nên tranh chấp toàn thua, thoát pressing ko đc và cũng ko press đc nó.

Không ai đòi đôi công cả vì có đôi đông được méo đâu, hậu vệ trong cái system của Tạ còn ko dám chuyền lên thì đôi công gì trời.

Giờ chỉ mong là Tạ nghiên cứu chiến thuật counter lại mid block này cho trận etihad thôi. Thà thua carabao còn hơn thua ở etihad. Trận thua này nên là một bài học về chiến thuật để fix chứ ko phải như đám fan tự thủ dâm do thiếu Raya thiếu Eze nên thua.
 
Zubimendi là tiền vệ TBN mà mấy pha đó ko dám kéo banh cũng lạ. Hay rét do bị mấy trận lỗi rồi.
 
Tuần sau international break, văn giả sử bung hết sức ko áp dụng đc đâu. Bro bớt lươn. Cái cup vô thưởng là đúng và chiến thuật của Tạ thua lòi Pep thì cũng là đúng.

Mà biết thằng Vuốt tranh chấp kém mà cứ chuyền xuyên tuyến rồi mất bóng là lỗi thằng vuốt hay Tạ chỉ đạo? Hay đổ tại mid của MC hơn mid Ars nên tranh chấp toàn thua, thoát pressing ko đc và cũng ko press đc nó.

Không ai đòi đôi công cả vì có đôi đông được méo đâu, hậu vệ trong cái system của Tạ còn ko dám chuyền lên thì đôi công gì trời.

Giờ chỉ mong là Tạ nghiên cứu chiến thuật counter lại mid block này cho trận etihad thôi. Thà thua carabao còn hơn thua ở etihad. Trận thua này nên là một bài học về chiến thuật để fix chứ ko phải như đám fan tự thủ dâm do thiếu Raya thiếu Eze nên thua.
nói nghiêm túc thì trận Etihad cần Ode, Eze tuổi loz thoát pressing của MC, ở cung điện nó có bọn trâu đất hầu chứ về system của Arsenal thì học press còn chưa xong nữa là counter press :v

Etihad cũng tận cuối tháng 4 cơ. Ode và Cala trở lại full fit thì mới yên tâm.

vấn đề chuyền cho Vuốt thì phải phân biệt rõ, bóng bổng đánh đầu là Kai, Vuốt hầu như chuyền cho đua xe bắn súng nhưng nó vô hại vãi, Kai đc 15 phút đầu ăn bóng bổng tốt rồi tàng hình và chuyền lỗi. hôm qua cả đội cắm hết phong độ, nản.
 
Vẫn câu chuyện cũ của Tạ thôi. Quá sợ để thua và không đủ dũng cảm để dành chiến thắng. Như fan local nó hay gọi là lối đá haram football. Đá bẩn thì đừng để thua, từ blv sky hay espn tới fan local nó đang chửi hlv như gì pu_kek1
 
Vấn đề lối chơi gần đây tù túng khi mất ode.Eze có thay thế mà thế trận đá vẫn không sáng nước cho lắm.Trận everton không có dowman toả sáng thì có khi lại mất điểm.Core sau bao mùa chinh chiến,cày ải cũng xuống sức khá nhiều.Saka giờ đá vật vờ .Ode cày nhiều quá nên cũng chấn thương liên tục.Rice mùa này công việc nặng hơn.Ít thấy những pha lao lên như mùa trước khi còn partey.Zubi chân ướt,chân ráo nên vài trận bị ngộp luôn.Không kiểm soát nổi tuyến giữa.Zone 14 mùa này cũng để hở cho đội bạn sút nhiều hơn.Đội hình dùng 4-5 năm đến lúc phải đại tu lại rồi.
 
Back
Top