nó có tài thật mà, ĐM giáo sư cứ dìm thằng nhỏ, wan trọng bây giờ là bảo vệ nó, phát triển đúng hướng thôi, sao ko đặt câu hỏi, ở học viện bao nhiu thằng, tại sao lại là nó
Xem clip thì đúng là thằng ku này tư duy chơi bóng tốt thật, cảm giác nó già trước tuổi. Nhưng cái tốt nhất của nó là thể chất, động tác của nó rất nhanh với gọn kiểu bẩm sinh đã thế.
Thời gian gần đây có vẻ Arsenal thay đổi phong cách đào tạo và tạo ra nhiều quả ngọt ra phết.
Thay đổi thế nào cứ nhìn vào trường hợp của Marquinhos là hiểu.
Marquinhos không phải sản phẩm của Hale End nhưng nó thể hiện tư duy đào tạo của học viện - đó là tập trung vào thể chất chứ không phải kĩ thuật nữa.
Không phải cứ cao to khỏe mới là thể chất tốt mà nó phải phù hợp với bóng đá. Ví dụ như Messi theo tư duy mới thì sẽ có thể chất tốt hơn là Bendtner vì Messi rất nhanh và khéo, trụ thấp và vững, lại không mẫn cảm với chấn thương. Vị trí chơi bóng của Messi đâu có cần cao to đâu.
Marquinhos là người Brazil nhưng tố chất kĩ thuật rất bình thường, không biết múa, mọi kĩ năng đều rất cơ bản. Nhưng thông qua các bài phỏng vấn Arteta, Edu, Mertesacker khen thể chất của Marquinhos rất nhiều.
Quan sát kĩ sẽ thấy đùi của Marquinhos cực kỳ to, trọng tâm vững, người đầm, khỏe và cực kỳ nhanh.
Tìm một thằng kĩ thuật thì đầy như đất nhưng tìm một thằng thể chất tốt như Marquinhos không có nhiều. Mang một thằng thể chất tốt về rồi đào tạo giáo án tốt thì nó cũng sẽ có kĩ thuật thôi - và lúc này nó sẽ vượt trội hơn thằng chỉ có kĩ thuật mà thể chất yếu.
Martinelli và Saka cũng là những thằng thể chất rất tốt, Martinelli nhanh và bền, còn Saka cũng rất nhanh và đặc biệt sức rướn rất tốt.
2 chú này nền tảng kĩ thuật không có gì nổi trội cả, ấy thế nhưng vẫn có thể hành bất cứ thằng hậu vệ cánh nào sản xuất ra quần thì thôi. Chỉ đơn giản là ngoặt, tì, rướn là đã hiệu quả vì thể chất vượt trội.
Ngược lại, Smith-Rowe là thằng kĩ thuật, nhìn nó xử lý là thấy cảm giác bóng của nó vượt trội hơn Martinelli với Saka nhiều. Nhưng thể chất nó lại kém, chạy cũng nhanh nhưng trụ lại k vững, cổ chân dẻo nhưng sức rướn lại yếu. Và càng ngày càng thấy chú này thua thiệt so với Martinelli và Saka.
Mình tin rằng bóng đá ở Châu Âu đã sắp phát triển đến mức bão hòa về kĩ năng rồi - tức là thằng nào cũng đc học tập huấn luyện trang bị kiến thức tận răng. Trong cái môi trường đó thì những thằng thể chất tốt sẽ trội hơn thằng thể chất yếu.
Cứ nhìn thằng Haaland là rõ tương lai của bóng đá sẽ thế nào.