này nhá, nếu xét về cái lứa này thì phải xét từ cái mùa 2007 - 2008 đấy, vì trước đó chỉ có mỗi Cesc và Persie gọi "đá chính". Mà ngoài cái top 4 ra thì có cái cup j ngoài cái Emirates Cup nào, đúng là năm 2009 có vào đến bán kết thật đấy nhưng suốt chặn đấy phải nói là may mắn vkl, suốt từ vòng bảng đến tận tứ kết toàn gặp gà (so với Arsenal).gặp AS Roma còn phải thắng bằng pen. còn xét đến hiện tại chưa cần biểt đến kết quả cuối mùa thì tài năng lẫn tinh thần trên từng vị trí chỉ có hơn. Tôi nói thật xem Arsenal từ 2007-2008 tôi chưa thấy có mùa nào mà Arsenal đá chiếu trên với các đội Top 6 thời đấy, cái lối đá cứ gặp những đội bóng nhỏ thì bế tắc, sợ đội bóng nhỏ bóng bổng thì cũng lạy, gặp đội bóng lớn thì co ro thủ ăn phản công. và ông cũng nên nhớ thời đấy del ai coi Mancity hay Tot ra cái vẹo gì. Đem sức cạnh tranh thời đó so với thời nay đã là khập khiểng
Sở dĩ vì sao tôi nói hơn là vì cái này nhá
Và ông cũng nên nhớ, đây vẫn chưa gọi là tốt nhất theo lời Arteta nhé.
Lứa này nếu sau này thành công, thì theo mình, là nhờ Arteta về chuyên môn hay hơn Wenger chứ về tài năng của cầu thủ thì không bằng.
Arteta hơn Wenger những gì?
1, Đọc trận đấu, xử lý trong trận
Wenger vốn nổi tiếng về tài build lối đá nhưng đọc trận đấu dở tệ, Arsenal có mạnh mấy ra C1 vẫn í ẹ là vì thế, Unai Emery thì lại đọc trận đấu cực tốt nhưng build lối đá thì nhôm nhoam không ra cái màu gì thành ra đấu Cup thì hay mà chơi League thì kém. Arteta lại là người làm tốt cả 2 mặt này.
Ví dụ như quyết định chơi low block trước Crystal Palace, cho Tomiyasu đá trái cánh bắt Salah hoặc đặc sắc nhất là chuyển sang sơ đồ đá 2 tiền đạo để tiền vệ Fulham không biết cắt passing lane kiểu gì là nhưng cái điều mà Wenger không bao giờ làm được.
Xây dựng một lối đá hoàn thiện, đầy đủ các yếu tố từ build-up đến pressing rồi có thể kiểm soát tốt đồng thời phản công tốt lại còn low block tốt cùng lúc, trong cùng 1 trận mà không cần cả thay người cũng là điều Unai Emery không bao giờ làm được.
2, Arteta chú ý đến phòng ngự hơn còn Wenger gần như không cả quan tâm đến chuyện này.
Suốt 10 vòng đấu vừa rồi khoảng khắc mình thích nhất của Arsenal không phải là mấy pha ghi bàn đâu, mà là lúc Odegaard kéo áo thằng Son một cách thô bỉ hay xông vào đạp Jota chấp nhận thẻ vàng trong trận vừa rồi - Nếu là thời Wenger thì mình đảm bảo những tình huống tương tự vậy đã bị thủng lưới rồi.
Nhìn mấy hành động này sẽ hiểu tại sao Odegaard là đội trưởng chứ không phải Xhaka, Xhaka dù hay thế nào cũng không tỉnh táo được như vậy. Hai tình huống đó đều là lúc mà Arsenal rơi vào cái trạng thái mà mình tạm gọi là "rơi khỏi chiến thuật", vài pha xử lý lỗi, vài pha di chuyển lỗi hay đơn giản là tự dưng đối thủ chơi hay vl là tất cả nháo nhác, phải có 1 thẳng tỉnh như Odegaard xuất hiện thực hiện những điều đúng đắn đê mọi thứ trở lại quỹ đạo.
Thống kê phạm lỗi chiến thuật của Arsenal thuộc hàng top ở giải, nó cho thấy tư duy của Arteta rất tốt, phạm lỗi cũng là một chiến thuật.
3, Khả năng buff sĩ khí của Arteta còn tốt hơn Wenger
Wenger cực kỳ nổi tiếng trong việc quản lý phòng thay đồ, tuy nhiên phải công nhận là Arsenal thi đấu dưới thời Wenger lúc nào cũng thiếu lửa. Cầu thủ coi Wenger như người cha hiền từ và đáng kính nhưng để một đội tiến lên thì Wenger phải sắt đá như một tướng quân mới phải.
Mấy cái trò sến sủa của Arteta trong Netflix bản thân mình thấy nó cứ...kịch kịch và khó lòng có hiệu quả. Nhưng mà có thể mình sai, nhìn cầu thủ trên sân thi đấu phải công nhận là nó rực lửa thật sự, hò hét nhau, túm lại bàn bạc cứ như thể trận nào cũng là trận chung kết.
Arteta rất có cái chất của một tướng quân, điều này thậm chí còn là khác biệt giữa Arteta và Pep, Pep cũng là kiểu hiền từ đáng kính y như Wenger.
Theo mình thì đây mới là cái nguy hiểm nhất của Arteta chứ không phải mớ chiến thuật, lý thuyết ba lăng nhăng. Lampard cũng rất giỏi chiến thuật, IQ 180 đó nhưng tính cách cứ bình bình không có lửa nên dù tài năng vẫn gặp nhiều khó khăn ở Chelsea lẫn Everton.
4, Điểm yếu duy nhất của Arteta là ra quyết định
Giữa các chọn lựa thì Arteta lại thường chọn cái dở nhất mà làm, ví dụ như trận Arsenal gặp Tot năm ngoái, chỉ cần hòa là vào top 4. Thực sự thì Conte không hề ghê gớm trong đối đầu, lão đấu League giỏi vì hiếp gà giỏi thôi chứ gặp đối cứng là quanh năm suốt tháng chỉ đúng 1 bài thủ đến chết xài đi xài lại - làm gì có chuyện Arteta không biết điều này, biết quá đi chứ.
Việc Arsenal thủ hòa Tot là trong tầm tay, vào trận đá ma là được. Ấy thế mà Arteta vẫn chọn lao lên công rồi chết tươi.
Không chỉ riêng trong bóng đá mà ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống khả năng đưa ra quyết định luôn là quan trọng nhất. Có những người thông minh hành động như thằng ngu và cũng có những thằng ngu lại có lựa chọn thông minh là vì thế.
Chỉ sợ Arteta lại phản chiếu lại hình ảnh của của Ars, lúc nào đá cũng hay, cũng đẹp, nhưng mãi mà không thành công