Asgard - Old World of Gods

suwakogm9-1.png

Suwako:
- Tức là... cô ta không hoàn toàn là zombie... ý thức về E.H vẫn còn hiện hữu..? Vậy chăng là phép hồi sinh của Kikuri-hime vẫn có chỗ hở...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi cũng không rõ, chị tôi rõ hơn về ba cái này...mà thôi! nanoha có le đã về

lúc đấy nanoha đáp xuống ở giữa sân
 

Ryuku:
_ Nanoha... Sao rồi? OXIII với Slaughter, kết quả ra sao?
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Tình hình cuộc chiến giữa OXIII và slaughter sao rồi, Nanoha? Lợi thế đang nghiêng về bên nào...
 
49.jpg

Zero như chờ tin từ Nanoha ...
Nghĩ : Hình như hắn còn chưa đưa quà cho con bé từ hồi sinh nhật ...
- Kết quả sao rồi ?
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Tình hình là bên OXIII đã đánh rất tốt, với quân đông hơn và có nhiều cao thủ, Miyo và Mariko đã không thể làm gì...Tuy nhiên...
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Nói tiếp đi.... bên slaughter ra sao à?
 

Ryuku:
_Tuy nhiên sao cơ!? Đùng có nói là họ chợt bất đồng nội bộ à!? Hay là bên Slaughter lại có secret weapon nữa?
 
49.jpg

Zero :
- Tuy nhiên làm sao ?
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Những kẻ ủng hộ liên minh với slaughter, đứng đầu là xigbar, đã phản lại OXIII...và OXIII đã thua, tôi nghĩ là Miyo đã sắp xếp việc này trước khi bắt đầu khai chiến
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Xigbar à ... theo hắn có thể còn Zexion, như lần trước hắn nói ...
- Thế sau khi thua thì họ sao rồi ?
 

Ryuku:
_ Chậc... Biết ngay mà...


Ryuku:
_ Vậy còn mấy người không chịu theo Slaughter bây giờ ra sao?
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- Quả nhiên... trước đây Xigbar có nói là một trong số chúng liên minh với Slaughter, chuyện này là thật...
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Không rõ nữa,tuy nhiên có vẻ như họ đã thoát, tôi phải về trước khi Slaughter phát hiện ra
 
49.jpg

Zero nghĩ 1 lúc ...
- An toàn là tốt rồi , OXIII bị lộ tọa độ sớm nên bị loại nhanh vậy ...

Heartless_Roxas__KingdomHearts_by_n.jpg

Eternity :
- Nghĩ : Không đơn giản thế đâu ...

49.jpg

Zero dừng lại nghĩ 1 lúc, hay như là hắn đang nói chuyện với bản thân ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Còn sống còn hy vọng. Tuy nhiên chắc OXIII còn lâu mới có thể trở lại báo thù.

th_Untitled-2.png

Decade
- Như vậy là sau trận này, Slaughter đã có trong tay cả sự trợ giúp của Nobody và Heartless, có lẽ là thêm cả Unbirth cùng sự trợ giúp sẵn có của 7 Sins. Đại chiến có lẽ sắp nổ ra rồi.

th_Untitled-2.png

Decade quay sang Kokoro
- Bên Dalmasca và Disney có ý kiến gì về chuyện này không ?
 

Ryuku thở phào:
_ Ít ra thì họ cũng chạy trốn được... Mừng thật.


Ryuku:
_ À mà... Số người còn lại của OXIII còn những ai vậy? Bọn này chỉ mới biết ông anh Xaldin thôi.
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Công nhận Xigbar liên minh khá kĩ... các thành viên khác trong OXIII đã không phát hiện ra... ngại nhất là bên slaughter giờ đã liên kết đủ mọi lực lượng mạnh...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Chúng đông gấp rưỡi tất cả các thế lực khác hợp lại, quá tệ. Có lẽ mai chúng sẽ bắt đầu bước vào kế hoạch thật sự đấy
 
49.jpg

Zero :
- Có vẻ như vẫn còn khó nhỉ ? Có biết kế tiếp chúng sẽ tập trung đánh đâu không ?
 
Back
Top