Asgard - Old World of Gods

Khi vừa đặt chân xuống Asgard, con mắt phải của Zero bốc ra 1 luồng khói đỏ và biến mất ...

untitled-1.jpg

??? :
- Những người khác đâu rồi, Hanyuu ? E.H và Tesstarossa ?
 
suwakogm9-1.png

Suwako bước xuống tàu
- H-Hanyuu... sao lại chỉ có một mình ở đây?
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Bọn họ đều đã đi ngủ sớm. tôi hơi khó ngủ nên thức muộn..mọi người về tối thế này à
 

Ryuku vỗ vai ???:
_ Vậy tôi cũng đi ngủ nhé! Nếu có đi thăm Fate thì gọi tôi một tiếng!
 
??? bước vào phía The Lightless Room, tầm 20 phút, nhưng đủ để Hanyuu thấy cậu đang làm gì đó ...
- Tất nhiên, cậu có thể gọi Tesstarossa ...

untitled-2.jpg


untitled-1.jpg

??? trông có vẻ hơi suy nghĩ ... và nghĩ ra gì đó ...
- Cô gọi Ryuugu và Fuyou dậy ra The Lightless Room được không ? Tôi sẽ gọi Takamachi ...
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Được thôi..có chuyện gì nhỉ...

Hanyuu gọi mọi người ra, trong 20 phút sau
 
untitled-1.jpg

??? nói với Hanyuu :
- Đừng nói với ai là tôi làm, thế nhé ...

Lúc Ryuugu và Fuyou tới căn phòng, thấy có 1 cái bánh ngọt khá to đặt ở đó và 1 dòng chữ vẫn chưa được căng lên :

Happy Birthday to Nanoha

untitled-1.jpg

??? lúc này tới trước phòng Takamachi ...
- Takamachi à, Ryuugu và Fuyou nói muốn gặp ... ở Lightless Room. Họ bảo lúc vào, nhớ nhắm mắt ...
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Gì nữa đây, hom nay tôi đủ mệt rồi, thôi cũng được!

Nanoha đi ra theo lời zero
 
untitled-1.jpg

??? dẫn Takamachi tới Lightless Room và dừng trước cửa ...
- Vào đi, họ nói có 1 bất ngờ ...

untitled-1.jpg

??? có vẻ buồn và lùi lại ... nhìn qua cửa sổ , hy vọng Hanyuu không nói chuyện này, cậu biết thừa Takamachi ghét mình thế nào ...
- Tất nhiên là chỉ dành cho cô ... tôi đi đây ...
Go to Statue of Gods
 
Hanyuu thấy vậy, tuy nhiên để các Evil Heroines ở lại, và đuổi theo, vừa đi vừa nói chuyện
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Cậu làm tôi bất ngờ đấy
 
untitled-1.jpg

??? :
- Cô ở lại với họ đi, đã lâu rồi cô không có thời gian gặp Ryuugu mà...

untitled-1.jpg

??? hướng mặt lên, trông giống như 1 nụ cười nhưng Hanyuu biết rõ đó là 1 nụ cười gượng gạo ...
- Cuộc sống thật khắc nghiệt, phải không ? Họ không bao giờ còn thời gian để nghĩ cho nhau ... Thậm chí là nghĩ cho chính mình ...

1-1.jpg

??? quay mặt đi và đi ngay , cậu cúi mặt xuống thấp ... không ai nhìn thấy nổi mắt của cậu ...
- Nếu có thể, tôi nghĩ cô nên cho Tesstarossa thấy cảnh mà E.H đang có trong Lightless Room, có những người còn không bao giờ biết tới sinh nhật đâu ...
 
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Rất thú vị, Tôi muốn nói chuyện thêm, nhưng nếu cậu đã muốn ở 1 mình...

Hanyuu cười rồi biến mất
 
1-1.jpg

??? rảo bước nhanh tới trước mộ của Evil Heroines ... không hiểu sao, trên tay cậu đã có 4 bó hoa và đặt trước mộ từng người ... Mặt cúi thấp, ánh mắt của cậu giờ không ai nhìn thấy...
- Chào , 4 người ...

1-1.jpg

??? đặt 1 phần bánh ngọt nhỏ, có lẽ là làm riêng nhưng cùng loại với chiếc bánh ở trong phòng Lightless Room ... Ánh lửa ấm tý tách khiến hắn cũng từng hy vọng mình có 1 căn nhà , giờ không khí ban đêm không đủ khiến cậu rùng mình vì lạnh. Cậu nhẹ đặt 4 phần bành lên từng ngôi mộ ...
- Hôm nay là sinh nhật của Takamachi, cô bé còn không nhớ nổi sinh nhật của mình... Tuy nhiên, tôi đã giữ lời với cô. Word, à không ... Katsura ...
 
1 trong 3 ngôi mộ đã ngừng sáng, là của Suigintou
 
1-1.jpg

??? nhìn mộ của Suigintou , có lẽ cậu cũng đoán được rồi sẽ có lúc này ...
Nghĩ : Khi sống lại, con người vẫn không bao giờ quên hận thù ...

1-1.jpg

??? đặt xuống 1 bó hoa, cùng 1 cây Keyblade : Mecury Star ...
- 31/10 là sinh nhật của cô, nhưng sợ ngày hôm ấy, tôi sẽ không có mặt ... Mà chắc hẳn là thế, vì thế hôm nay ... Tôi có mặt ở đây trước ...

1-1.jpg

??? quay sang mộ của Katsura và xoa tay như để phủi bụi và thổi nhẹ ...
- Tôi đã giữ lời hứa, chăm sóc cho E.H , nhưng ... xin lỗi, là tôi không thể giúp nó đi như cô đã từng cõng nó ... Vì thế, hôm nay , tôi tới để xin lỗi 1 lần nữa ...
 
Ngôi mộ của Word bống nhiên sáng lên, có lẽ là 1 phản ứng gì đó
 
1756420larger.jpg

??? lúc này không còn cúi mặt thấp như trước nữa ... cậu thấy mắt mình cay ...
- Katsura, xin lỗi ... Tôi tới đây để rút lại lời hứa chăm sóc Evil Heroines ...

1756420larger.jpg

??? :
- Tôi đã gặp cô trong trận cuối cùng, và khi cô thất bại ... Cô đã hỏi tôi việc chăm sóc E.H , tôi nghĩ rằng ... Cô ấy đã đau buồn trong suốt 1 thời gian dài, các chị em của cô ấy cũng không còn ai. Cuộc đời của cô ấy đã chịu đủ đau khổ rồi , và tôi nghĩ mình không thể dập tắt nốt hy vọng của cô ấy vào người khác ... Vì thế tôi đã nhận lời chăm sóc E.H ...

1756420larger.jpg

??? :
- Nhưng cho tới hôm nay, tôi nhận ra mình đã sai lầm ... Tôi không làm được ...
 
Một người từ đằng sau tiến lại

No6.jpg

Kaede:
- Tại sao lại không?
 
1756420larger.jpg

??? lau mắt nhanh và vuốt nhẹ lên mộ của Katsura
- Sẽ không còn có lần sau, hy vọng Takamachi có thể tự nhớ sinh nhật của mình... Tesstarossa có thể đồng ý giúp nó...

1-1.jpg

??? quay về phía Fuyou :
- Vì với tôi, con đường đã hết ... Còn với mọi người, đường còn dài ...
 
Kaede chắp tay trước mộ Word rồi nói

No6.jpg

Kaede:
- Cậu đã tổ chức bữa tiệc kia hả
 
Back
Top