Asgard - Old World of Gods

1-1.jpg

??? ngước mắt lên trời và nói nhanh :
- Không, hanyuu làm đấy ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Đừng nói dối, tôi biết là cậu...Trước kia chỉ có word và tôi là nhớ mấy cái này...giờ sau khi word chết, tôi cũng không nhớ nữa rồi
 
1-1.jpg

??? vẫn cúi đầu
- Thế thì cũng có nghĩa lý gì bây giờ ... Chỉ cần nó vui, cô có nghĩ thế không ?
 
No6.jpg

Kaede:
- Nó có nhiều ý nghĩa đấy chứ...Nanoha rất vui, lâu lắm tôi mới có cảm giác này
 
1-1.jpg

??? vẫn cúi mặt ...
- Ý tôi là, ai tổ chức, nó chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng là nó vui thôi ...

1-1.jpg

??? lùi xa khỏi Fuyou ...
- Và tôi nghĩ cô không nên đứng ở đây nữa, dù gì thì tôi cũng đừng đánh cô trọng thương đấy ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Tôi biết, nhưng giờ tôi không còn giận cậu nữa, biết vì sao không
 
1-1.jpg

??? :
- Chắc đơn giản vì chúng ta vẫn còn hợp tác ... Tôi cũng không quá mệt mỏi rồi . Sự tồn tại của tôi chắc cũng đã là tội lỗi ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Không phải thế, mà là vì cậu đã làm đúng trong mọi chuyện. Đánh bại word lucy hay enma. Vì cậu tin vào "chân lý" của cậu. Word từng nói: "nếu tin việc gì là đúng, thì đó là công lý của chúng ta.

No6.jpg

Kaede:
- Word đã chịu rất nhiều đau khổ, nên cậu đã giải thoát cho cô ấy...

No6.jpg

Kaede:
- Ngoài ra, hom nay câu vẫn còn nhớ sinh nhật Nanoha! Cảm ơn...Đối với tôi, nó ý nghĩa vô cùng
 
1756420larger.jpg

??? ngẩng mặt lên, Keade có thể thấy lệ ngấn ở mắt ...
- Cám ơn, Fuyou ... Nhưng tôi không nghĩ thế, có thể có người tha thứ cho tôi, nhưng sẽ không phải là tất cả. Và tôi không tha thứ cho mình ...

Eternity quay đi ... Có vài cánh bướm màu hồng bay tới ...
1222596425747me4.jpg
 
No6.jpg

Kaede:
- Tha thứ...Vậy tôi sẽ nói thế này...Cậu có biết răng trên thế giới có bao nhiêu người đang "không tha thứ" cho tôi không...Và có bao nhiêu người đang nghĩ rằng chúng tôi là ác qủy không
 
untitled-1.jpg

??? :
- Có rất nhiều, tôi đã từng là 1 trong số đó, lúc khi mới bước vào thế giới này. Tôi đã gặp E.H là đối thủ đầu tiên, tôi từng nghĩ rằng mình chỉ cần tiêu diệt người xấu là mình sẽ là người tốt, là anh hùng .... Nhưng không phải thế ... E.H tin vào con đường của họ, và họ chiến đấu, dù có thể đó là sai nhưng họ đã chọn ... Tôi từng là 1 kẻ vô cảm, cho tới khi tôi dừng chiến đấu, tôi gặp 1 cô gái, cô bé đầu tiên mà tôi có thể nói chuyện thoải mái... Tôi nhận ra tâm hồn của mình chưa chết hẳn...

untitled-1.jpg

??? :
- Đó là Kokoro Katsura, tuy nhiên giờ Katsura có thể chăm sóc E.H tốt hơn, cô cũng thế ... Tôi rất khâm phục vì cô đã chăm sóc E.H và là người ủng hộ thầm lặng cho đội ...


untitled-1.jpg

??? :
- Nhưng tôi thì không, với tôi, mục tiêu chiến đấu đã hết rồi ... Và thực tế là tôi đã chết cách đây 1 năm rồi ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Vậy cậu nghĩ rằng nếu không có cậu thì Kokoro sẽ có thể làm được, vẫn còn 1 vài lý do chiến đấu cho cậu đấy
 
untitled-1.jpg

??? :
- Đúng thế, Katsura làm tốt hơn tôi nhiều. Và còn lý do gì thì sẽ có người đi tiếp thay tôi ...

untitled-1.jpg

??? vuốt tay lên con mắt phải, tia sáng đỏ ánh ra ... nhưng Fuyou không thấy ...
- Tôi là người may mắn, khi được E.H ban cho 1 món quà ... chỉ tiếc rằng cậu ta lại ghét E.H vì món quà đó khiến tôi yếu đi ... Những lý do ấy với tôi không còn quan trọng ...


untitled-1.jpg

??? :
- Liệu sau khi đánh bại Slaughter, liệu con người có hết đau khổ ? Tôi đã nhận ra điều đó sau khi đánh bại E.H , và trong lòng tôi trống rỗng ... Tôi không muốn gặp lại cảm xúc ấy khi đánh với Slaughter đâu ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Suigintou thì sao? Cậu định để mặc cô như vậy ư? Còn rất nhiều người nữa, cũng cần sự giúp đỡ của cậu. Cần Eternity, không phải Kokoro. Cậu nghĩ rằng mình ra đi là xong ư, thế còn những người ở lại, bạn bè, gia dình và thế giới của cậu...Đừng để Zero chi phối nữa
 
untitled-1.jpg

??? :
- Đừng nghĩ thấp về Kokoro, và E.H thực sự cần Kokoro, thật đấy ...

untitled-1.jpg

??? :
- Không phải, chúng tôi đã thoả thuận, sau hôm nay. Zero sẽ tiếp tục ... Và hôm nay sẽ là đêm dài nhất của tôi ... nếu Zero ghét tôi thế nào ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Có phải ... là về mẹ của cậu không...
 
untitled-1.jpg

??? cười , nhưng nấc lên từng tiếng ... như có lẽ cậu đang vỡ oà trước câu hỏi của Fuyou ...
- Không chỉ thế, chuyện dài lắm... Nếu hắn nghe thấy cô nói câu ấy, hắn sẽ điên lên mất. Trước đây, chúng tôi đã từng quen 1 cô gái ...Với mái tóc bạc, nhưng vì 1 chuyện xảy ra, tôi đã sử dụng 1 năng lực của mình, để khiến cô gái ấy quên đi tất cả, thậm chí cả tên của mình ... Zero đã rất tức giận về điều đó ...

untitled-1.jpg

???
- Tên mới của cô gái ấy là Sakuya... Izayoi ... Còn về mẹ của chúng tôi, thì rất tiếc ... Tôi không thể nói, chúng tôi đều có lỗi nhưng tôi nghĩ lỗi thuộc về mình nhiều hơn ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Tôi nghe qua Hanyuu và Kokoro, họ đã điều tra 1 chút về cậu...Giờ tôi muốn cậu nghe về Rena và Rika, được chứ!

Kaede kể 1 lúc lâu vè chuyện đã xảy ra
 
untitled-1.jpg

??? mặt thoáng buồn...
- Rika, vậy là càng lúc, những người tôi mong muốn có được vui vẻ, hạnh phúc thì họ càng rời xa ... Cám ơn đã kể ...

untitled-1.jpg

??? đột ngột đổi hướng ...
- Fuyou này, Ryuugu buồn về việc không phá được Core đúng không ? Tôi có nghe Zero nói qua... tôi tin là cậu ta có thể giải được đấy, chỉ cần 1 chút nữa ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Hãy nói cái đó với Kokoro. Tôi nói chuyện này...Vì muốn nói: Ngoài cậu còn có nhiều người đau khổ hơn. Và cũng có những người lại sung sướng vì điều đó, và vẫn nhởn nhơ, như Miyo!

No6.jpg

Kaede:
- Tôi biết là cậu đau khổ, nhưng chúng ta chiến đấu, không phải chỉ vì mình, mà còn vì người khác nữa. Để ít người đau khổ hơn
 
Back
Top