Đây chính là cái vấn đề làm minh cay đắng bực tức với bọn asmo sever mình đấy. Tại sao lại ngu tập thể và ngu 1 cách khỏ tả đến vậy cơ chứ . Sever mình lức trước vốn có vài legion đứng đầu như những sever khác , tự nhiên đùng 1 cái mấy bố leader của bọn nó nghỉ game đồng loạt , cũng từ đó hễ siege là thua , tình trạng kéo dài nhiều tháng , elyos rift sang asm đông như kiến mà chúng nó đi lại tự do như đi Beluslan là đất của tụi nó , quân mình vừa ra khỏi thành là chết , chúng nó qua ko còn là vì quest , vì pk nhảm mà có lẽ vì siege với dredgion đã ko còn thách thức , nay nó chấp cả asmo ( với số lượng đông hơn ) + guard ở town. Mà trong thời gian đó thì các lão 50 vẫn shout LFG SR low-up-mid , lannok , dark poeta ...... giờ siege thì cũng dungeon , elyos nó sang làm quest thì chỉ cần 1thang đứng ngoài canh còn tất cả bên trong đánh elite , 1 cách yên tĩnh và ko cần vội , mình đi qua đập đc thằng canh cổng của nó , lát sau 4-5 thằng ra res , shout mỏi cả tay mà các anh level cao vẫn LFG abc .
Bây giờ ta cứ tính đơn giản là ví dụ đi 1 dungeon hết 2 tiếng mà cần 6 người mà chỉ có thể drop 1 mảnh vàng , cool time ví dụ 5 tiếng cho dungeon , vậy để 6 người này có full set thì tối thiếu cũng phải mất 2.6.5(mảnh).5(cooltime) = 300 tiếng ( đấy là còn chưa tình farm weapon 1-2 cái ) . Trên thực tế còn việc delay chết chóc và rate drop của boss chỉ ở vào tầm 5,10% thì con số 300 vẫn còn phải x lên 10 20 lần . Trong khi các level 50 kia đc hỏi là anh có bao nhiêu tiền thì 8/10 bảo là có 3mil ( vì toàn group từ nhỏ thì đào đâu ra tiền, tiền mua skill nhiều thằng còn còn nhọc , thậm chí stigma cũng chả có ai mua vì quá đắt , bố nào cũng kêu thà drop còn hơn , mà drop stigma thì nó cứ gần như là hơi vô vọng ) . Ấy vậy mà toàn thế boss có thể solo-group thì vẫn cứ âm thầm đứng đấy và chờ đợi, thậm chỉ con Cleric của tôi từ 4x đến 47bay giờ cứ 1 mình solo hết boss có thể solo mà chả bị ai ks , tiền lên đến 120mil , chả biét làm gì bán đỡ cho bọn trong guild và bọn trên web .Cay đắng là kiếm đồ craft 4x Chain chẳng ai bán , vào ngó brooker chả có mấy cái đồ màu vàng , nếu có thì cũng chỉ 25 35 38 ( mà cũng ít ) . Farm abyss thì cũng buồn là bởi vị vừa đến fortress thì chỉ thấy vắng hoe bất kể giờ nào , may ra gặp đc 1-2 anh nhưng mà cũng chỉ đứng đó nhìn lên vì đám elyos bên trên nó đang nhìn xuống .
Cho nên thật sự tôi chẳng thể hiểu đc cái bọn nó lên level và đi dungeon để làm gì , với level 50 cái túi rỗng tếch , đồ quest xanh đỏ tím vàng lẫn lộn chẳng ra cái thể thống gì , mà chủ yếu là ghét cái tinh thần , chỉ có tinh thần đặc trưng là LFG :( .
Buồn quá , giờ đổi chơi Aion US thì cũng đã quá thời , nói gi thì aion cũng sắp nửa năm tuổi , bảo là chơi lại để khám phá thì đã hết cái để khám phá và cũng chẳng đủ kiên nhẫn để theo kịp bạn bè , có aion gì mới ra thì chơi tiếp vậy :(