[Ask] - Thắc mắc điều kiện tuyển nghĩa vụ quân sự

Lão tiều phu

Youtube Master Race
Tham gia ngày
21/4/12
Bài viết
11
Reaction score
2
Hi mọi người, mình có thắc mắc muốn hỏi.

Năm nay mình 24 tuổi, cao 1m54, nặng 48kg, cận 4 độ. Nếu mình tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự thì có được tuyển không? Mình thì lo ngại vấn đề cận thị sẽ không trúng tuyển.

Với lại, NVQS tuyển theo đợt sao? Nếu là tuyển theo đợt thì tuyển vào thời gian nào trong năm?

Xin cám ơn.
 
cái này bạn ra ca phường mà hỏi chứ
nhưng theo mình biết cận thị vẫn phục vụ đc trong 1 số binh chủng, nếu các điều kiện khác của bạn đạt
 
cận thị trên 5,5 độ mới bị rớt nghĩa vụ quân sự nha bạn, bạn cứ yên tâm đi ra ngoài phường đội gặp ông chỉ huy trưởng nên nhớ trước khi đi mua 1 thùng bia và mồi ra ngoài đó nhậu với mấy anh em ngoài đó, nếu có tiền thì dẫn vào quán và thổ lộ tâm tư tình cảm, bạn sẽ được trúng tuyển ngay nếu sức khỏe bạn tốt, còn việc đi chỗ tốt hay chỗ xấu tùy thuộc vào số tiền mà gia đình bạn bỏ ra nữa.
p/s: xã hội VN bây giờ muốn đi NVQS hơi khó, nếu bạn con ông cháu cha thì việc này tương đối dễ khuyên bạn nên đi, vì sau đi xong sẽ có tương lai hơn, được giữ lại, nếu bạn không phải con ông cháu cha thì đừng nghĩ đến chuyện đi NVQS, phí thời gian, cứ ra phường đăng ký làm dân quân tự vệ hoạt động tại địa phương cho khỏe
 
cho mình hỏi cái này nha mấy bạn ! mình mới đi nghĩa vụ về trước tết và dự định là sẽ thi lại đại học.theo như mình biết là bộ đội xuất ngũ thì có được ưu tiên công thêm điểm nhưng phải đủ 18 tháng trở nên còn mình do đợt mình ra quân trước tết nên chỉ phục vụ 17 tháng là ra quân rồi. không biết nếu mình nộp kèm giấy xuất ngũ thì có được ưu tiên không.trong luật nghĩa vụ có ghi thời gian phục vụ là từ 18 tới 24 tháng nhưng thực ra ai ra quân đợt 1 đều chỉ đi tầm 16 hay 17 tháng thôi.
 
Yên tâm bạn ạ, mới đổi nghị định rồi, khả năng của bạn đi dư sức, một năm có 2 đợt tuyển quân vào tháng 1 và tháng 8. Bạn quả là yêu nước
 
Cám ơn mọi người, tại mình cảm thấy mình nhỏ con quá lại cận nữa, sợ nó ko tuyển, mà mình không thích làm anh nuôi hay ngồi bàn giấy. Mình định đi cho khôn trí khỏe người ra, tại mình thấy ai đi nghĩa vụ về cũng đô con hẳn ra, chứ ở nhà thủ dâm hoài thấy không ổn. Mà mình cũng không thích đi dân quân.
 
mình thì cũng muốn nhập ngũ quên thêm ae cho vui với cả một phần để tập luyện thêm cho khỏe ng`. dù có bị gọi đi một lần rồi, như do khi sinh bố mình báo quốc tịch ng` việt gốc hán, nên mới thấy gốc hán phát là nó cho ở nhà luôn -_-!
 
Cũng chưa chắc bạn ạ, mình nghe nhiều người nói đi nghĩa vụ về nhiều người cũng ăn chơi hút chích đủ thứ, xăm trổ như giang hồ ấy, nói chung bạn yêu nước muốn đi như thế thì tốt nhưng cũng cẩn thận
 
đệt .. như mình giờ có muốn đi NVQS chắc cũng không được đi nè :)
 
Ủng hộ ông này nà \m/
Rất có chí khí nam nhi, trong khi biết bao người khoẻ mạnh thì trốn lên trốn xuống còn đồng chí thì tự nguyện đi, respect!!!
 
nếu không có việc làm luôn thì đi cũng đc, chứ học ra có việc mà đi thì cả họ chửi là điên luôn.
 
hồi trước thấy 1 ông anh hàng xóm, ở nhà thì ko u rượu, hút thuốc bao giờ, sau khi đi thì nghiện cmnl
may mà hồi đi khám, mềnh được có 42kg, bác sỹ đuổi cmnr khỏi phòng, sau đó còn chơi 1 câu :" Thanh niên phố cổ HN *** gì nặng 42kg" (dưới 45kg là ko phải đi)
 
Back
Top