Assassin's Creed:Revelations

Mình xem kĩ rồi,đúng là nó chém gãy đấy,mà cái dao thế cũng là thọ rồi,từ Altair đến Ezio cũng ngót nghét 400 năm
Ezio lần này 52 tuổi mà mặt mũi trông cũng phong độ phết,vẫn đẹp trai lắm cần gì phải buộc tóc.

Mà game ra cuối năm nay nhỉ,thế thì mình phải chờ đến tận tháng 7 năm sau mới được chơi rồi haizz

Xem cái clip trailer đoạn 17s sẽ thấy rõ cái hidden blade bị gãy

Cậu build topic cũng khá đấy định làm bài tổng hợp ACR nhưng thôi nhường chỗ cho cái topic này, bổ sung hình ảnh lên #1 nhé, có mấy cái giới thiệu nv còn thiếu ảnh minh họa kìa
 
Từ bản Brotherhood đầu game sau cuộc tấn công thành Villa, lúc Ezio tỉnh lại ở Roma thì đã có trang phục và Hidden Blade mới rồi, cho nên cái trailer này không thể nói hidden blade bị gãy là của Ezio từ phần 2 huặc là của Altair được.[-X

 
Lấy đâu ra lắm hidden blade thế [-x lúc ngất trên ngựa Ezio vẫn đeo cái HB chắc được đưa về tháo ra để trị thương thôi [-x
 
Cám ơn cậu góp ý,mấy ngày tới mình sẽ cố gắng bổ sung thêm phần vũ khí và Multiplayer
Một số nv như Yusuf Tazim hay Sofia Sorto thì phải từ từ vì chưa có pic về mấy nv này,khi nào có sẽ bổ sung sau
 
mình nhớ có tên nào post là HB dùng lâu quá nên mòn gãy là phải
lúc đấy cười bể bụng, nó mà mòn thì Ezio có mà ăn cháo =))
công cụ ám sát mà để mòn chắc để cho đối thủ bị uốn ván đến chết =))
 
Lấy đâu ra lắm hidden blade thế [-x lúc ngất trên ngựa Ezio vẫn đeo cái HB chắc được đưa về tháo ra để trị thương thôi [-x

Uh chính xác cái HB lúc Ezio thoát khỏi villa vẫn đeo nó trên tay ;))
Nhưngs sau này đám đệ mỗi thằng đều có 1 cái rồi nên việc sản xuất đại trà HB cũng bt thôi
th_127.gif
 
nói thật cái chi tiết hidden blade làm bị gãy có lẽ Ubisoft muốn mớm trước là sẽ hidden blade mới với upgrade là cái hook thôi :-"

làm đếch gì có cái chuyện xài 400 năm :-j
 
HB xài được 400 năm thì cũng thành bụi cả thôi =))
 
AC II có bộ Altair Amor để mấy trăm năm đó thôi ;))
 
[GST]GhoST0613;18714305 nói:
mình nhớ có tên nào post là HB dùng lâu quá nên mòn gãy là phải
lúc đấy cười bể bụng, nó mà mòn thì Ezio có mà ăn cháo =))
công cụ ám sát mà để mòn chắc để cho đối thủ bị uốn ván đến chết =))
Ta post chứ ai :-w phải tìm ra lý do cho cái HB gãy 1 cách hợp tình hợp lý chứ :>


Uh chính xác cái HB lúc Ezio thoát khỏi villa vẫn đeo nó trên tay ;))
Nhưngs sau này đám đệ mỗi thằng đều có 1 cái rồi nên việc sản xuất đại trà HB cũng bt thôi
th_127.gif
Bọn đệ xài riêng kệ mịa tụi nó anh Ezio vẫn xài hàng gia truyền do kị cụ ông cha ba đời để lại chứ;))

^ sword of ô ta i nữa :-j
 
^ tìm lí do gì chính đáng hơn chút chứ

AC II có bộ Altair Amor để mấy trăm năm đó thôi ;))

bộ đấy là do đời đời con cháu nó mang ra giặt rồi sấy khô nên mới bóng loáng như dùng sunlight rửa thế thôi :>
còn cái HB thì dính máu suốt gây ra rỉ sét ghê lắm :))
 
Bị chém trúng => gãy, lí do chính đáng rồi còn gì, ko lẽ gọt trái cây bị gãy :-w
 
công cụ ám sát mà để mòn chắc để cho đối thủ bị uốn ván đến chết
cái này gọi là làm đối thủ đau khổ tới chết mà ko cần thuốc độc .
h bàn về cái HB làm gì nữa nó gãy thì gãy luôn rồi.
 
^2x chắc đang gọt quả dừa vừa nhập về đâm ra bị nứt
xong thêm quả chém nữa nên gãy :-"
 
Quả đấy theo đà sao ko chém đứt tay Ezio nhể;))
Có thể do hệ thống thụt ra thụt vào của HB, bị thụt quá tay nó văng ra thằng lính rùa được quả nhìn như chém văng HB, sau này được lưu danh sử sách templars, oai phong lẫm liệt như anh hùng dân tộc :>
 
^ bị chém gãy HB xong rồi Ezio té luôn và bị bắt sống.Ezio lo nhìn cụ Altair nên mới bị chém gãy HB ,cụ hại cháu rồi :(.
 
Ezio giết người tay dính máu nhiều thế mà ko sợ bị HIV àh :-o

After collapsing in the Colosseum Vault, Desmond was found by William M. and an associate. Having slipped in shock, and later a coma, his unconscious body was recovered, and transported to an unknown location.[3]

As Desmond started to go into shock, he was put back into an Animus by William M. and another, unidentified person. During this session, Ezio and Leonardo da Vinci were seen to have discovered a smaller vault in Rome. When Ezio's DNA was activated, a set of coordinates intended for Desmond were projected: 43 39 19 N 75 27 42 W. After reliving more memories, Desmond's condition worsened, and he entered a comatose state.
:-?
nhớ trong ACB lúc mình đang nc với thằng Shaun có đứa nào nhìn trộm từ bên ngoài vô thì phải , ko lẽ đó là William M :-o
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao cái tọa độ na ná như trong cái ACB phần The Da Vinci Disappearance vậy?
Có ai còn nhớ tọa độ đó ko?Ghi giấy mà quên để đâu dọn mất tiêu rồi
 
Ezio giết người tay dính máu nhiều thế mà ko sợ bị HIV àh :-o

After collapsing in the Colosseum Vault, Desmond was found by William M. and an associate. Having slipped in shock, and later a coma, his unconscious body was recovered, and transported to an unknown location.[3]

As Desmond started to go into shock, he was put back into an Animus by William M. and another, unidentified person. During this session, Ezio and Leonardo da Vinci were seen to have discovered a smaller vault in Rome. When Ezio's DNA was activated, a set of coordinates intended for Desmond were projected: 43 39 19 N 75 27 42 W. After reliving more memories, Desmond's condition worsened, and he entered a comatose state.
:-?
nhớ trong ACB lúc mình đang nc với thằng Shaun có đứa nào nhìn trộm từ bên ngoài vô thì phải , ko lẽ đó là William M :-o

Cái trên cậu lấy ở đâu vậy,đọc sơ qua thấy đầu game đã có vẻ hấp dẫn rồi,mà Desmond tình trạng ngày càng tồi tệ thì phải không khéo sắp sửa giống anh 16
 
Back
Top