Assassin's Creed:Revelations

Bộ không ai thèm đọc mấy cái codex trong AC2 hay sao mà còn hỏi Altair bị treo cổ hay chết ở Masyaf hả trời. Altair sống đến tận lúc Thành Cát Tư Hãn bị ám sát và Assassin ám sát Thành Cát Tư Hãn hình như là con hoặc đệ tử của Altair. Sau đó Altair đem giấu Apple xong thì không rõ tung tích nhưng lúc đó cũng cao tuổi rồi.
 
^ko thấy ta nói ở page trước à.
sau này phát hiện Ghenghis Khan sử dụng The Shroud nên cả gia đình Altair mới sang bên ấy.xong rồi huấn luyện rồi cử thằng con đi assassinate ông này.nhưng ko thành,lúc ổng cưỡi ngựa chạy trốn thì thằng con dùng cung bắn té ngựa,chết dần chết mòn >:)
về sau thì chỉ biết dùng thời gian viết Codex, với dùng PoE để thiết kế bộ Armour of A ta sản xuất thôi.
trong thời gian ở China thì Masyaf cũng bị đánh chiếm,nên ko thể biết dc Altair có về hay ko thôi
 
Thì đã bảo anh Altair sau khi cưới vợ sinh con thì về ở ẩn mà, ảnh có 2 đứa con 1 trong 2 đứa sang Ý sau này mới lòi ra cái dòng họ Giovani, Altair chết già thôi, ai mà giết được ảnh
 
phần này biết đâu Ezio chết vì hy sinh cho gia đình nhỉ :">
 
Assassin's Creed X: Still Alive and Kicking \m/
Ezio sống đến bản thứ 10 \m/
 
immortal à ? :))
cũng có nhiều giả thuyết cho rằng Altair còn sống nữa :-ss.vì trong tay đã giữ PoE rồi thì sống thêm vài năm cứu nhân loại cũng chả mất mát gì :|
 
phần này biết đâu Ezio chết vì hy sinh cho gia đình nhỉ :">
đó là 1 cái kết khá hay cho Ezio và đưa Ezio lên thành huyền thoại sát thủ...
cũng xem như chúng ta đã đi hết cuộc đời của Ezio...

mình cũng có 1 thắc mắc là nếu ko làm Assassin's thì cuộc đời Ezio bi giờ nó thế nào... đôi lúc trong đầu mình nó vang vảng bài Ezio Family...
thật là khó hiểu...
 
-ezio đúng là gừng càng già càng cay
 
nếu Ezio ko làm assassin chắc cũng bị bọn Borgia cho lên chảo rồi :))
 
kể cả có dòng máu hay ko
mà ta nghĩ kể cả bị bắt, với skill parkour của nó thì vô tư chạy trốn :>
 
-nhân vật thần tượng của mấy pác mà kêu là nó à .
 
^thế bây giờ bạn gọi ba má là ông già bà già dc thì Ezio chắc hẳn quan trọng hơn gia đình bạn nhỉ ?
 
Ờ bạn kia nói đúng, lũ này dám kêu Ezio bằng nó à, ta kêu nó thông chết các ngươi bây giờ [-(
 
Ezio là một cái model có texture với animation trong 3DS Max nên phải gọi là "nó" [-x
 
-nhân vật thần tượng của mấy pác mà kêu là nó à .
Cậu tếu thật:)) Ezio là nhân vật tưởng tượng chứ phải quý ngài lịch sử có thật đâu chứ mà ko gọi nó đc:))
 
Cậu tếu thật:)) Ezio là nhân vật tưởng tượng chứ phải quý ngài lịch sử có thật đâu chứ mà ko gọi nó đc:))
Sao lại không có thật? Ezio cứu cả thế giới này vậy mà sớm vong ân bội nghĩa thế, lật lại trang 4x đọc thử xem.
 
^
đệch
1238902727910.gif

có quyển sách sử nào có ghi về nhà Auditore hả bợn...
 
Back
Top