Assassins' Creed: The Return of First Class

Status
Không mở trả lời sau này.
đã update pro5 phần lớn các con hàng, số còn lại vì lười + thiếu info nên ko cày được
 
Mình không được in đậm.
Xem như mình KIA rồi
R.I.P
hang.gif
 
Cũng là một Assassino nữa :>
Ta lại là người coi giữ main base và tổ chức các nghi lễ :>
P/s: ngoài ra ta cũng là 1 bomber mới vào nghề :">
 
^ngươi chỉ dc quyền khi dc các Class cao cho phép thôi :-w
 
Cũng là một Assassino nữa :>
Ta lại là người coi giữ main base và tổ chức các nghi lễ :>
P/s: ngoài ra ta cũng là 1 bomber mới vào nghề :">

ta tuyên bố truất mọi quyền của mi và giao mi cho cà ri dê đào tạo :-w
 
thôi,cứ quăng hắn ra cho hội đồng chung sét xử,thay phiên mà thông hắn thôi 8-}
 
Không X_X
Sao lại truất quyền của ta X_X
 
^ vì ở đây mi cũng chỉ là teen assassin thôi ;)) đệch, đếch hiểu mềnh dc xếp hạng nào nữa =))
 
lão xúc tu thi xong chưa nhể :-? lẹ nào để vào Co-op F3 với ta , gà , rô 8-}
 
^ vì ở đây mi cũng chỉ là teen assassin thôi ;)) đệch, đếch hiểu mềnh dc xếp hạng nào nữa =))
ngươi mới vào nên chỉ là teen thôi 8-}
nhưng mà có đóng góp thì sẽ dc promote thôi :>
 
Xong rồi để viết bài report lại tình hình chiến sự hôm nay

Hôm nay thi 2 môn cuối lòng rạo rực như hồi lần đầu làm chuyện ấy ( chuyện ấy tức là tỏ tình ấy nhé, tên nào nghĩ bậy chọt phát chết luôn), 2 môn khó nhất mà lại tự luận đề đóng, tỉ lệ thi lại 2 môn khá cao, ngồi cả buổi tối suy nghĩ chiến thuật cuối cùng cũng có 1 sáng kiến, tập trung ôn 1 môn môn còn lại dùng phao :devil:
Đồng hồ điểm đúng 12 thay nhanh bộ đồ, rồi phi lên con chiến mã, trường thi thẳng tiến, bước vào lớp công việc đầu tiên là... kiểm tra lại phao, à không dò lại bài :devil:

Reng reng đúng 1h giáo viên đến cửa vội vàng liếc xem có ai quen ko, OMG xui vãi gặp ngay bà già mình ghét nhất
facepalm6.gif
, nhưng trong cái xui cũng có cái ngu, bả gác nữa lớp bên kia, còn bên quân ta thì có 1 cô giáo xinh xinh :">, và 1 anh thầy trông khá ngu ngu ngơ ngơ ( Phắc, mặt ngơ ngơ mà bắt tài liệu như thánh b-( )
Đến phần hồi hộp thứ 2, xếp chỗ ngồi, ta số 11 các bợn, 1 con số rất đẹp, trong số đề người ta còn gọi là số con dog ấy b-(, bình thường số 11 mình ngồi cạnh con cá sấu số 12 các bạn, hôm nay hên quá ngồi cạnh con cá mập số 13
facepalm6.gif
, cũng như đã nói trong cái xui nó có cái may, ngồi sau mình là thằng lớp trưởng \m/, thằng này lv chỉ tầm 6-7x thôi nhưng trong hoàn cảnh khó khăn thì bánh mì cũng như bánh kem đều có thể cứu đói, môn đầu tiên
Môn thi đầu tiên, đọc đề xong cười như điên, cả lớp nhìn ta với ánh mắt nể phục chắc nghĩ ta trúng tủ rồi, thằng lớp trưởng hớn hở ra mặt tưởng nhờ vả được, có ai biết được ta cười vì, tối qua chép cả chục cái phao, nhét đầy túi quần, từ áo khoác đến áo trong, từ quần ngoài đến quần lót, đủ các câu, riêng cái câu trong đề ta bỏ, vì thằng khốn nạn kia tối qua gọi điện nói với ta là bỏ câu đó, nó bảo năm trước ra rồi
facepalm6.gif
, mai mà ta ko thông nát ass nó ta ko làm assassin nữa :-L

Không sao đề thi có 3 câu bỏ 1 câu thì 10 điểm vẫn còn 7đ, nhìn xuống câu 2, trời ko phụ lòng người, đúng là ở hiền sẽ gặp lành, thì ra tối qua mình quyết định cho con cún nữa cái bánh bao là đúng, trời thương nên cho câu số 2 đúng ngay cái phao mà ta đang giấu...túi quần trong, cũng tại tối qua cho cái bánh mà lấy lại miếng xá xíu trong đó nên trời ko thương cho trót, nhưng thân trai đếch sợ khó, ko cần 3s suy nghĩ lập tức đút tay vào quần cố kéo cái phao ra, lúc đó có con nào nhìn thấy tưởng mình biến thái quay tay trong lớp chắc cắn trym mà tự vẫn mất :-s, cuối cùng cũng rút được cái phao ra, chép lấy chép để, đúng sai để sau, giờ tới câu số 3, lần này may hơn cái phao để ngay trong cái máy tính Casio yêu quí, cái dễ xem nhất, vừa cầm lên viết được nữa câu, từ sau 1 bóng đen lù lù xuất hiện, nhờ chơi các nhiều các thể loại FPS nên kĩ năng nghe tiếng chân của ta đã đạt cấp thượng thừa, lập tức quẹt tay 1 cái như đổ thánh tráo bài, mọi cái phao đều biến mất vào tay áo, ông thầy đến gần nhìn kĩ chả thấy gì đi tiếp, hí hửng lôi phao ra chép tiếp, ôi mẹ ơi nhìn lại thiếu mất 2 cái mà lại đúng cái mình đang cần, thì ra lúc nãy quẹt mạnh quá nó bay qua bàn thằng khốn nạn kia, kêu nó trả nó đếch thèm trả lời, sau đó nó còn nhìn mình với ánh mắt đê tiện và nụ cười đểu giả, công sức chép cả đêm giờ dâng cho thằng khác xài, tức cha chả, mai mà bố xông bạo dâm mày thì bố ko đi học nữa

Tổng kết, 3 câu bỏ 1 câu, làm được 1 câu, câu còn lại làm 1 nữa, thi lại cmnr
facepalm6.gif


Mệt quá tí report tiếp môn thứ 2
 
Tổng kết, 3 câu bỏ 1 câu, làm được 1 câu, câu còn lại làm 1 nữa, thi lại cmnr
facepalm6.gif
Nói thế này cho nhanh
facepalm6.gif
 
Xong rồi để viết bài report lại tình hình chiến sự hôm nay

Hôm nay thi 2 môn cuối lòng rạo rực như hồi lần đầu làm chuyện ấy ( chuyện ấy tức là tỏ tình ấy nhé, tên nào nghĩ bậy chọt phát chết luôn), 2 môn khó nhất mà lại tự luận đề đóng, tỉ lệ thi lại 2 môn khá cao, ngồi cả buổi tối suy nghĩ chiến thuật cuối cùng cũng có 1 sáng kiến, tập trung ôn 1 môn môn còn lại dùng phao :devil:
Đồng hồ điểm đúng 12 thay nhanh bộ đồ, rồi phi lên con chiến mã, trường thi thẳng tiến, bước vào lớp công việc đầu tiên là... kiểm tra lại phao, à không dò lại bài :devil:

Reng reng đúng 1h giáo viên đến cửa vội vàng liếc xem có ai quen ko, OMG xui vãi gặp ngay bà già mình ghét nhất
facepalm6.gif
, nhưng trong cái xui cũng có cái ngu, bả gác nữa lớp bên kia, còn bên quân ta thì có 1 cô giáo xinh xinh :">, và 1 anh thầy trông khá ngu ngu ngơ ngơ ( Phắc, mặt ngơ ngơ mà bắt tài liệu như thánh b-( )
Đến phần hồi hộp thứ 2, xếp chỗ ngồi, ta số 11 các bợn, 1 con số rất đẹp, trong số đề người ta còn gọi là số con dog ấy b-(, bình thường số 11 mình ngồi cạnh con cá sấu số 12 các bạn, hôm nay hên quá ngồi cạnh con cá mập số 13
facepalm6.gif
, cũng như đã nói trong cái xui nó có cái may, ngồi sau mình là thằng lớp trưởng \m/, thằng này lv chỉ tầm 6-7x thôi nhưng trong hoàn cảnh khó khăn thì bánh mì cũng như bánh kem đều có thể cứu đói, môn đầu tiên
Môn thi đầu tiên, đọc đề xong cười như điên, cả lớp nhìn ta với ánh mắt nể phục chắc nghĩ ta trúng tủ rồi, thằng lớp trưởng hớn hở ra mặt tưởng nhờ vả được, có ai biết được ta cười vì, tối qua chép cả chục cái phao, nhét đầy túi quần, từ áo khoác đến áo trong, từ quần ngoài đến quần lót, đủ các câu, riêng cái câu trong đề ta bỏ, vì thằng khốn nạn kia tối qua gọi điện nói với ta là bỏ câu đó, nó bảo năm trước ra rồi
facepalm6.gif
, mai mà ta ko thông nát ass nó ta ko làm assassin nữa :-L

Không sao đề thi có 3 câu bỏ 1 câu thì 10 điểm vẫn còn 7đ, nhìn xuống câu 2, trời ko phụ lòng người, đúng là ở hiền sẽ gặp lành, thì ra tối qua mình quyết định cho con cún nữa cái bánh bao là đúng, trời thương nên cho câu số 2 đúng ngay cái phao mà ta đang giấu...túi quần trong, cũng tại tối qua cho cái bánh mà lấy lại miếng xá xíu trong đó nên trời ko thương cho trót, nhưng thân trai đếch sợ khó, ko cần 3s suy nghĩ lập tức đút tay vào quần cố kéo cái phao ra, lúc đó có con nào nhìn thấy tưởng mình biến thái quay tay trong lớp chắc cắn trym mà tự vẫn mất :-s, cuối cùng cũng rút được cái phao ra, chép lấy chép để, đúng sai để sau, giờ tới câu số 3, lần này may hơn cái phao để ngay trong cái máy tính Casio yêu quí, cái dễ xem nhất, vừa cầm lên viết được nữa câu, từ sau 1 bóng đen lù lù xuất hiện, nhờ chơi các nhiều các thể loại FPS nên kĩ năng nghe tiếng chân của ta đã đạt cấp thượng thừa, lập tức quẹt tay 1 cái như đổ thánh tráo bài, mọi cái phao đều biến mất vào tay áo, ông thầy đến gần nhìn kĩ chả thấy gì đi tiếp, hí hửng lôi phao ra chép tiếp, ôi mẹ ơi nhìn lại thiếu mất 2 cái mà lại đúng cái mình đang cần, thì ra lúc nãy quẹt mạnh quá nó bay qua bàn thằng khốn nạn kia, kêu nó trả nó đếch thèm trả lời, sau đó nó còn nhìn mình với ánh mắt đê tiện và nụ cười đểu giả, công sức chép cả đêm giờ dâng cho thằng khác xài, tức cha chả, mai mà bố xông bạo dâm mày thì bố ko đi học nữa

Tổng kết, 3 câu bỏ 1 câu, làm được 1 câu, câu còn lại làm 1 nữa, thi lại cmnr
facepalm6.gif


Mệt quá tí report tiếp môn thứ 2

Tóm lại là thi lại cmnr
facepalm6.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top