- 4/1/10
- 23,172
- 56,472
AC mình vẫn thích stealth hơn, cảm giác vào kill sạch 1 đám xong ung dung bước ra nó vui hơn là xông vào chém giết tứ tung
Mình nghĩ AC giờ chuyển qua làm map rộng nên hạn chế Stealth vì stealth phải tốn công bố trí lính và di chuyển hợp lí để người chơi có khoảng trống len vào giết địch, map của 3 bản mới đây quá rộng, mỗi sắp xếp cho hợp lí rất tốn công, vì chuyên stealth nên mình cảm nhận đc lính bố trí nhiều lúc ko hợp lí, kill 1 thằng ở trên chòi canh nhưng lại bị 1 thằng ở đâu dưới đất phát hiện, thiếu thiết kế trap, địa hình ko thích hợp để stealth, nhiều đoạn quá trống trải, chỉ có vài bụi cây để núp
Nhớ ngày xưa chơi AC 1 lính đánh vừa đau vừa ko đc hồi máu, có màn chơi phải mò mẫm tính toán giết từng đứa, chơi xong 1 màn cực thõa mãn, còn bây giờ cứ ung dung lao vào chém hết làm mất hết cảm xúc của dòng AC
Mình nghĩ AC giờ chuyển qua làm map rộng nên hạn chế Stealth vì stealth phải tốn công bố trí lính và di chuyển hợp lí để người chơi có khoảng trống len vào giết địch, map của 3 bản mới đây quá rộng, mỗi sắp xếp cho hợp lí rất tốn công, vì chuyên stealth nên mình cảm nhận đc lính bố trí nhiều lúc ko hợp lí, kill 1 thằng ở trên chòi canh nhưng lại bị 1 thằng ở đâu dưới đất phát hiện, thiếu thiết kế trap, địa hình ko thích hợp để stealth, nhiều đoạn quá trống trải, chỉ có vài bụi cây để núp
Nhớ ngày xưa chơi AC 1 lính đánh vừa đau vừa ko đc hồi máu, có màn chơi phải mò mẫm tính toán giết từng đứa, chơi xong 1 màn cực thõa mãn, còn bây giờ cứ ung dung lao vào chém hết làm mất hết cảm xúc của dòng AC
) AC 1 lính bu 1 đám nhưng toàn thích solo 1 vs 1, cứ đứng 1 chỗ counter - chấp cả trăm thằng cũng đc. AC 1 tuy lỗi thời nhưng nó cho cảm giác giống sát thủ nhất - nhận mục tiêu, săn thông tin (nghe lén - móc túi - theo dõi) rồi đến giết, chứ ko phải thuần là chạy theo cốt truyện như các phần sau nữa.
Đơn giản nói ngay AC Origins, màn đầu ám sát thằng Medunamun, toàn lính level 6 trong khi người chơi level 4 - 5, vào nó gõ 1 cái bay mẹ nó nửa cây máu thì rambo kiểu gì?
chơi ở độ khó càng cao thì càng phải kết hợp recon bằng đại bàng + stealth để rỉa bớt lính, xong rồi mới rambo nổi. Thích dễ hơn thì có thể xoay thời gian đến đêm cho bọn lính ngủ bớt rồi vào cho dễ thở cũng được. 
. Game này cảnh thiên nhiên vẫn rất đẹp.


ông nào nắm kỹ lore cho hỏi tý là cái đoạn eivor chơi đồ bay về asgard là sao nhỉ? sống lại quá khứ thì không ổn vì chả lẽ loki (basim) đẻ ra con sói
rồi tại sao thần bắc âu loki lại có quan hệ yêu đương với thần hy lạp aleithea nhỉ
cái tôi thắc mắc là những cái sự kiện xảy ra khi eivor chơi đồ nó có đúng là sự kiện của người isu trong quá khứ không?