cầm assy tất nhiên là rất sướng nhưng khổ cũng không kém tui rất thích dánh assy nhưng đánh assy khổ lắm bà con ơi

thua khi đánh đồng đội:
- mẹ kiếp mày cầm assy như vậy mà coi được àh để bọn nó chăn tao te tua thế thua là phải .............. hic trong khi đó đối phương có cả shang, pho >>>
- chúng mày ơi quây thằng assy trước.....hic
- assy mày chưa đi đánh àh để nó móc tao đây này .... trong khi đó assy đã đánh tan một nhà và đang tập trung đánh nhà tiếp theo...
- bộ đội chủ lực mà đánh như thế àh ................
=> cầm assy khi thua là như vậy đó tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu assy khổ thân
khi thắng
- thằng assy ác như con thú í chăn hết má cả dân của tao
- mẹ sao nó chăn dân nhanh thế nhỉ chả chạy được con mẹ nào cả...
- nó mà không vào assy thì có mà ăn cám với tao ấy

- mẹ cái thằng assy lên đời nhanh thế
- dân nó chạy nhanh quá chỉ chăn được có vài con không thì ......
..................................
đấy cầm assy là vậy đấy khi thua thì bị chủi là bộ đội chủ lực mà đánh không ra gì đâu phải cứ có assy là lúc nào cũng chiến thắng đâu assy mà nhà nghèo ỏ bị vài thằng nó quây cho thì cũng te tua thôi, khi thắng thì bị đối phương bảo là ác như con tê giác í ............... thắng cũng không yên,thua thì cũng ...... assy cũng khổ lắm bà con ạ
nhũng cho dù thế nào tui cung rất thích đánh assy chăn dân sướng mang tiếng ác cũng được
bác nào có thấy nỗi khổ khác của assy kể cho tui nghe với để tui ghét cái thằng assy này đi cho đỡ khổ chứ như trên cũng không thấm vào đâu cả tui vẫn thích assy lắm


thua khi đánh đồng đội:
- mẹ kiếp mày cầm assy như vậy mà coi được àh để bọn nó chăn tao te tua thế thua là phải .............. hic trong khi đó đối phương có cả shang, pho >>>
- chúng mày ơi quây thằng assy trước.....hic

- assy mày chưa đi đánh àh để nó móc tao đây này .... trong khi đó assy đã đánh tan một nhà và đang tập trung đánh nhà tiếp theo...
- bộ đội chủ lực mà đánh như thế àh ................
=> cầm assy khi thua là như vậy đó tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu assy khổ thân
khi thắng
- thằng assy ác như con thú í chăn hết má cả dân của tao
- mẹ sao nó chăn dân nhanh thế nhỉ chả chạy được con mẹ nào cả...
- nó mà không vào assy thì có mà ăn cám với tao ấy

- mẹ cái thằng assy lên đời nhanh thế
- dân nó chạy nhanh quá chỉ chăn được có vài con không thì ......
..................................
đấy cầm assy là vậy đấy khi thua thì bị chủi là bộ đội chủ lực mà đánh không ra gì đâu phải cứ có assy là lúc nào cũng chiến thắng đâu assy mà nhà nghèo ỏ bị vài thằng nó quây cho thì cũng te tua thôi, khi thắng thì bị đối phương bảo là ác như con tê giác í ............... thắng cũng không yên,thua thì cũng ...... assy cũng khổ lắm bà con ạ
nhũng cho dù thế nào tui cung rất thích đánh assy chăn dân sướng mang tiếng ác cũng được
bác nào có thấy nỗi khổ khác của assy kể cho tui nghe với để tui ghét cái thằng assy này đi cho đỡ khổ chứ như trên cũng không thấm vào đâu cả tui vẫn thích assy lắm
