Thế cậu xem Nole đánh thì khác gì,còn Nadal thì thủ còn hơn thế.

. Mà cậu lấy cái gì ra để so là Nadal thủ ở đẳng cấp khác.Đẳng cấp khác là đẳng cấp như thế nào.Thủ trâu chó hơn hay dai hơn à
Thứ nhất thủ chẳng có gì gọi là kém cả,thắng là thắng mà thua là thua.Người thắng là người mạnh hơn. Cậu xem Berdych phát bóng toàn trên 200km/h mà Murray trả bóng ngược vừa hiểm vừa dai,chứ chỉ có trả ngược ko vớ vẫn thì Berdych nó đập thuận tay cho tan xác rồi,như Fed đấy.
Thủ ở đây đâu phải chịu trận,mà tôi nói đến những quả trả giao bóng rất hiểm,những tình huống bị dồn vào góc khó nhưng vẫn trả ngược ở những tình huống ko tưởng,đấy mà gọi là cù cưa thì chả hiểu cậu xem quần vợt thế nào là tấn công. Chẳng lẽ cứ phải phát bóng điên cuồng rồi quật tới tấp mới goi là tấn công à
Nói như cậu thế Nole toàn chủ động đánh bền trong trận gặp Fer rồi thỉnh thoảng chéo sân 1 quả hiểm thì nó gọi là gì

---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
Thế cậu xem Nole đánh thì khác gì,còn Nadal thì thủ còn hơn thế.

. Mà cậu lấy cái gì ra để so là Nadal thủ ở đẳng cấp khác.Đẳng cấp khác là đẳng cấp như thế nào.Thủ trâu chó hơn hay dai hơn à
Thứ nhất thủ chẳng có gì gọi là kém cả,thắng là thắng mà thua là thua.Người thắng là người mạnh hơn. Cậu xem Berdych phát bóng toàn trên 200km/h mà Murray trả bóng ngược vừa hiểm vừa dai,chứ chỉ có trả ngược ko vớ vẫn thì Berdych nó đập thuận tay cho tan xác rồi,như Fed đấy.
Thủ ở đây đâu phải chịu trận,mà tôi nói đến những quả trả giao bóng rất hiểm,những tình huống bị dồn vào góc khó nhưng vẫn trả ngược ở những tình huống ko tưởng,đấy mà gọi là cù cưa thì chả hiểu cậu xem quần vợt thế nào là tấn công. Chẳng lẽ cứ phải phát bóng điên cuồng rồi quật tới tấp mới goi là tấn công à
Nói như cậu thế Nole toàn chủ động đánh bền trong trận gặp Fer rồi thỉnh thoảng chéo sân 1 quả hiểm thì nó gọi là gì

.Cù cưa ko mà vô địch được Granslam thì chắc ối ông vô địch rồi chứ chẳng để cho Fed với Nadal độc tôn đến gần chục năm đâu.