- 22/1/05
- 4,502
- 734
Mình có quen với 1 cô bé , cũng chỉ tình cờ vì anh chị cô bé làm cùng với nhóm tụi mình thôi . Nói chung là 2 đứa mình cũng ko nói chuyện nhiều với nhau vì ngại mọi người hay trêu , nhưng mà hợp tính hợp cạ nên cũng ko vấn đề .
Đợt này đang có dịch H1N1 , mà cũng đúng vào tháng có dịch sốt , ốm . Bé ấy ốm sốt mấy hôm rồi , hôm kia lại phải đi cùng bọn mình hát hò sinh nhật chị bé ấy nên về lại nặng thêm
.
Mà sáng hôm qua bà cô bé ấy vừa mới mất , nghe nói là sốt gì đó mà lại cộng thêm bệnh nên qua đời , mới 48 tuổi . Thành ra thế mà anh chị bé ấy cũng lo lắng lắm , bé ấy yếu người nên lại càng lo hơn . Giờ chả biết làm cách nào cả . Đầu tháng lịch âm nên mẹ mình cũng kêu ko mua đường sữa , đi thăm người ốm . Hỏi han anh chị bé thì giờ họ còn đang lo cả việc kia nữa , ra ngoài suốt toàn để quán game lại cho anh em trông đỡ . Mình với bé ấy giờ mới chỉ là bạn bè bt` ( ấy là còn cố tránh lắm để khỏi bị gán ghép ấy ~__~ ) , làm sao mà đến nhà thăm được . Mẹ mình bảo muốn thăm gì cũng phải giữa tháng .
Hôm sinh nhật để anh chị bé và anh em bạn bè khỏi trêu nên mình lơ đi lắm , ko những ko nói chuyện còn chả nhìn ( căn bản 2 đứa mình cũng đã thỏa thuận từ đầu rùi , gặp nhau thì coi như làm thinh , bao giờ vắng ng` hoặc chat chit thì lại như bt` ) . Kể ra mình có hơi ác thật nhưng mà về còn chat được , hỏi thăm , bé ấy cũng vui cũng cười , mình biết là bé ấy rất xúc động ( vì mình và bé ấy có 1 vài quy tắc nhận biết mức độ riêng :p ) .
Thực sự là mình lo lắng cho bé ấy lắm , bé ấy quý mình , mình cũng thích , cũng yêu quý bé ấy và cũng chỉ coi là bạn thôi ( tính mình thích lãng mạn , thích nhẹ nhàng nên ko thích gò bó mà ^^ ) . Giờ ko biết phải làm sao đây , cứ nghĩ đến cảnh bà cô của bé ấy từ trần mà thấy run run , sợ sợ .
Đầu óc rối bời , âu lo , mấy hum nay việc box toàn để chiến hữu kham dùm
.
Đợt này đang có dịch H1N1 , mà cũng đúng vào tháng có dịch sốt , ốm . Bé ấy ốm sốt mấy hôm rồi , hôm kia lại phải đi cùng bọn mình hát hò sinh nhật chị bé ấy nên về lại nặng thêm
. Mà sáng hôm qua bà cô bé ấy vừa mới mất , nghe nói là sốt gì đó mà lại cộng thêm bệnh nên qua đời , mới 48 tuổi . Thành ra thế mà anh chị bé ấy cũng lo lắng lắm , bé ấy yếu người nên lại càng lo hơn . Giờ chả biết làm cách nào cả . Đầu tháng lịch âm nên mẹ mình cũng kêu ko mua đường sữa , đi thăm người ốm . Hỏi han anh chị bé thì giờ họ còn đang lo cả việc kia nữa , ra ngoài suốt toàn để quán game lại cho anh em trông đỡ . Mình với bé ấy giờ mới chỉ là bạn bè bt` ( ấy là còn cố tránh lắm để khỏi bị gán ghép ấy ~__~ ) , làm sao mà đến nhà thăm được . Mẹ mình bảo muốn thăm gì cũng phải giữa tháng .
Hôm sinh nhật để anh chị bé và anh em bạn bè khỏi trêu nên mình lơ đi lắm , ko những ko nói chuyện còn chả nhìn ( căn bản 2 đứa mình cũng đã thỏa thuận từ đầu rùi , gặp nhau thì coi như làm thinh , bao giờ vắng ng` hoặc chat chit thì lại như bt` ) . Kể ra mình có hơi ác thật nhưng mà về còn chat được , hỏi thăm , bé ấy cũng vui cũng cười , mình biết là bé ấy rất xúc động ( vì mình và bé ấy có 1 vài quy tắc nhận biết mức độ riêng :p ) .
Thực sự là mình lo lắng cho bé ấy lắm , bé ấy quý mình , mình cũng thích , cũng yêu quý bé ấy và cũng chỉ coi là bạn thôi ( tính mình thích lãng mạn , thích nhẹ nhàng nên ko thích gò bó mà ^^ ) . Giờ ko biết phải làm sao đây , cứ nghĩ đến cảnh bà cô của bé ấy từ trần mà thấy run run , sợ sợ .
Đầu óc rối bời , âu lo , mấy hum nay việc box toàn để chiến hữu kham dùm
.
. Sống chết có số rồi, chết đâu dễ thế
Cụ thể là những gì mình thích, mình nghĩ phải làm là phải thực hiện, kiêng hay ko gì cũng thế cả 
.
vậy gọi j là yêu ....

.