█ AUTUMN 2022 █ BLEACH -Thousand-Year Blood War- ► Bleach Anime Final Arc (10/2022)

chap sau Orihime bị tấn công bởi hư không mà Ichigo bất lực không làm gì được,trong giây phút uất ức anh ấy gầm lên một tiếng ,tóc lập tức dài chạm đất,trên trán chớp chớp chữ "full power"
 
Giờ làm gì còn cảm nhận được mấy thứ siêu nhiên nữa=)) Trước bị rip power của Rukia nhưng vẫn còn sức mạnh trong người nên vẫn nhìn được soul. Giờ thì không còn năng lượng backup nữa rồi XD
 
không nhìn được mấy thứ siêu nhiên nhưng vẫn thâý các vết thương hollow gây ra mà
 
không nhìn được mấy thứ siêu nhiên nhưng vẫn thâý các vết thương hollow gây ra mà

Ý bài đấy là giờ không còn sức mạnh để mà tự dưng bộc phát ra rồi XD
 
bác nào có link bleach chap 50> ko cho em xin TV nha đang thèm đọc quá
 
anh Kubo drop bleach 2 week để lấy cảm hứng cho arc mới (:| tuần sau mới có chap mới
 
Thấy có tin đồn arc tới là Isshin Mini Arc rồi. Chí ít cũng không phải gặp Ichigo nữa=))
 
vậy hả Isshin cũng đc nhìn anh Ichi nhiều bắt đầu thấy gross rùi (:|.
 
Isshin Mini Arc rồi cũng kết thúc bằng một phát final getsuga hoành tráng :))
 
Có ai biết chỗ nào download filler arc Zanpakutou không. Torrent giờ toàn hết xừ nó seed>.> Mega với Rapid thì thua>.>
 
Hy vọng arc này show thêm mấy cái Bankai hay ho nữa. Chứ ngán mấy trò ém hàng của các anh lắm rồi X_X
 
Còn tớ thì thấy hay hơn là Arc này nên làm 1 quả chết hết không chừa thằng nào rồi cho Earth nổ tung sau đó Kubo vỗ tay với bạn đọc và thông báo là bác ấy quá bất tài nên không vẽ Bleach nữa=>Happy Ending:-<
 
sr cho hỏi nhưng thực sự mình đọc Bleach cách đây rất lâu rồi (bản tiếng anh và tiếng nhật, ko phải bản tiếng việt nhé). Nhưng đã bỏ chỉ sau 50 chapt (sau này thì có lượn qua lại mấy chục chap cuối cuối gần đây). Cho hỏi Bleach nó có cái gì mà hay vậy? Quan điểm cá nhân đừng chửi tôi nghiệp: mình thực sự thấy bleach chưa từng có 1 trận đánh nhau nào ra hồn, lúc nào có đánh nhau thì motive là: quân địch thắng thế lúc đầu, dù ta có bị tơi bời đi chăng nữa, thì "bùm" 1 cái Ichigo luôn có át chủ bài và lật ngược tình thế. Thêm 1 cái nữa là combat trong manga này mình chưa từng thấy cái nào tệ như vậy. Chém nhau mà 1,2 chap, hiện cái dao, xoẹt, xong phim...
 
Khong đến mức đó đâu hồi từ season 1->3 đánh nhau với Hollow rồi xông vào ss cứu Rukia đây vẫn là 1 truyện rất khá(tuy chưa đến mức ý nghĩa như Onepiece hay sáng tạo như Naruto(ko tính Shippuden),máu lửa như dragon ball) nhưng nó vẫn có đủ cả 3 ưu điểm của cả 3 bộ trên,cũng rất đáng để đọc.
Kubo end ở đó là đẹp rồi và Bleach sẽ có 1 chỗ đứng rất lớn trong lòng những ai mê manga nhưng...
...Tài năng thì chỉ có nhiêu đó mà không biết lượng sức mình,ham nổi danh,muốn cạnh tranh cái chức ''hot'' shounen với 3 bộ kia nên TG cứ kéo dài kéo dai kéo dải và chất lượng truyện cứ tụt dần tụt dần đến bây giờ nó đã thành 1 thứ mà ai nhìn cũng gai mắt mà tránh đi hay còn gọi là Sh*t...
 
season? Mình mới chỉ lướt qua mấy chap truyện chứ anime thì chưa từng coi.Cho hỏi anime của Bleach có khá hơn Manga ko?
 
Đánh nhiều hơn,lâu hơn,có âm thanh,hiệu ứng khá được nên cảm giác coi nó cũng máu hơn manga:)).
OST cũng ổn nhưng tớ không đánh giá cao vì nói về Shinigami mà cóc thấy tí chất Nhật nào=)).Nói chung down hết các ep từ đầu đến hết Arc Soul Sociaty là được.Còn nếu bạn muốn nếm cảm giác của những người bị ăn Sh*t thì mời coi tiếp=))
@:Bạn có thể nghe thử clip này để tham khảo http://www.youtube.com/watch?v=Hz-T_Kymtf4
 
Chỉnh sửa cuối:
sr cho hỏi nhưng thực sự mình đọc Bleach cách đây rất lâu rồi (bản tiếng anh và tiếng nhật, ko phải bản tiếng việt nhé). Nhưng đã bỏ chỉ sau 50 chapt (sau này thì có lượn qua lại mấy chục chap cuối cuối gần đây). Cho hỏi Bleach nó có cái gì mà hay vậy? Quan điểm cá nhân đừng chửi tôi nghiệp: mình thực sự thấy bleach chưa từng có 1 trận đánh nhau nào ra hồn, lúc nào có đánh nhau thì motive là: quân địch thắng thế lúc đầu, dù ta có bị tơi bời đi chăng nữa, thì "bùm" 1 cái Ichigo luôn có át chủ bài và lật ngược tình thế. Thêm 1 cái nữa là combat trong manga này mình chưa từng thấy cái nào tệ như vậy. Chém nhau mà 1,2 chap, hiện cái dao, xoẹt, xong phim...

sr bạn đọc như bạn mà bạn dám nhận xét truyện thì cũng biết bạn imba thế nào rồi?
hay bạn là clone troll?
 
Back
Top