Hum nay rảnh xem lại p1. Phải nói là chất lượng vẫn rất oke. So sánh 2 phần thì thấy p2 đuồi hơn nhiều, hôm trước nói 7/10 vs p1, nhưng hum nay xem thấy đc tầm 5/10 là cùng.
- kỳ vọng: sequel luôn bị cái bẫy kỳ vọng của các fan điện ảnh, phim nào cũng vậy. Kiểu như P2 làm ko hay bằng p1 sẽ bị auto -20% điểm trong mắt mọi người, dù nó có hay tới đâu.
- story: p1 story hợp lý hơn hẳn, lại đơn giản dễ hiểu. P2 này dù Jake bảy chọ có lý tới đâu, fan có vác fatherhood vào def ntn thì vẫn bị bất hợp lý
- góc nhìn và nhân vật: ở p1 mình nhìn mọi thứ qua con mắt của Jake, thành ra dễ theo dõi hơn. P2 này chia thêm nhiều char quá, bị phân tán. Kiểu như tưởng như focus vào thằng em Lorak nhưng vài char khác cũng có đất diễn kiểu Kiri hay thằng anh Nayatem (đúng tên k nhỉ), chưa kể Jake và vợ, rồi kẻ thù chính lão tướng nữa, rồi thi thoảng đá sang thằng spider(man??) xong phát triển nhân vật kiểu cho có (nhất là kiri và spider). Câu chuyện muốn đưa ý là Jake thấy ko chạy đc, phải đánh, ủa thế focus thằng Lorak lắm vậy? Loãng quá, dù cho 3 tiếng vẫn ko đủ

Như p1 chỉ cần care mỗi Jake và bà giáo sư, thêm antagonist có lão tướng, hết. Dễ xem dễ hiểu cho đại chúng, character dev chỉ có mình Jake.
- Visual: p1 ít cảnh hơn vì nhiều đoạn giới thiệu, quay người nhiều hơn avatar, thành ra các cảnh có đều rất đặc biệt, hoành tráng và hùng vĩ, lại áp dụng 3d triệt để (các cảnh thác nước, núi bay, về đêm mấy con đom đóm sáng). P2 cũng có những cái này, nhưng nó dàn trải phải đến cả tiếng, và ko có những cảnh gây đẹp lung linh như p1. Kiểu như cái sàn nó cao hơn p1, tốt hơn hẳn nhưng trần thì thấp, ko tạo được sự đẹp đến kinh ngạc và hiệu ứng 3D tốt như p1. P1 mình xem lại chỉ là 2D mà nhìn thấy vẫn ổn áp vl.
- Combat: p1 combat rất đơn giản, ngắn gọn. Cực kỳ thích đoạn cuối netyri giết thằng cha tướng. Đơn giản vl, bắn phát chết luôn khỏi lằng ngoằng. Đây là phim khoe 3D hông phải phim khoe action. P2 thì combat dài dòng hơn hẳn thành ra bị cliche quá. Mấy đứa con nít bị bắt nhiều đến phát ngấy
Nói chung là p2 vẫn ổn, là cái cầu nối cho 3 phần sau thì cũng hiểu được tại sao nó thế. Sạn ở mức chấp nhận được (vì vốn tắt não đi chả care nhiều tới sạn rồi). Phim của đại chúng, tiếp cận nhiều ng xem thì chỉ tới mức này thôi. So với đám kiểu trans hay fast thì vẫn thấy hay hơn hẳn rồi
