Người Tro là phản diện trong Avatar 3: Có vẻ căng cho gia đình Sully
Như James Cameron chia sẻ thì Avatar 3 sẽ giới thiệu tộc người mới liên quan đến lửa và họ không hề thân thiện. Dựa trên các yếu tố này, AI đã phác họa ra nhân dạng sương sương của thị tộc Người Tro và quả thật là trông họ cực chiến.
Người Tro được cho là sống tại núi lửa, khá giống người Trung Mỹ cổ đại.
Người Tro vẫn da xanh thôi, suy cho cùng họ vẫn là người Na'vi và sự khác biệt chẳng qua là một vài đặc điểm để phù hợp với môi trường sống núi lửa như da dày, có vảy cứng, tóc ngắn... để chịu được nhiệt độ cao . Nếu Người Biển xăm mình, Người Rừng thích vẽ màu lên cơ thể thì Người Tro có thể sẽ khắc sẹo và ưa thích xỏ khuyên.
Sống ở núi lửa, dĩ nhiên khắc nghiệt, nhưng bù lại giúp họ sở hữu nguồn khoáng sản phong phú và năng lượng địa nhiệt để rèn
, xây nhà... Đồng thời, tro núi lửa cũng giúp đất màu mỡ, dễ phát triển nông nghiệp chứ không săn bắt hái lượm. Nói chung là với điều kiện tự nhiên thế này, họ có thể phát triển thành 1 thị tộc hùng mạnh bậc nhất, gần như lên tầm quốc gia và không ngán bất cứ bố con đứa nào.
Môi trường sống khắc nghiệt cũng rèn luyện họ trở thành những chiến binh bền bỉ và mạnh mẽ.
Họ có thể không có Cây Thiêng như tộc Người Rừng hay Người Biển. Cảm giác theo tín ngưỡng vô thần hoặc thờ ai đó đối trọng với Eywa. Nếu giả thuyết này đúng thì Kiri có thể là người sẽ giúp họ kết nối lại niềm tin với Eywa và thống nhất các bộ tộc Pandora.
Trên đây là một số giả thuyết về Người Tro, bạn nghĩ sao?