Nhìn như bọn drone thời Ultroll chứ có gì mới đâu.![]()
Hồi đó tung đám concept art cho IW thấy có cái này. Mà cuối cùng lên phim chả thấy, nên chắc thuộc A4 rồi nhỉ.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhìn như bọn drone thời Ultroll chứ có gì mới đâu.![]()
Hồi đó tung đám concept art cho IW thấy có cái này. Mà cuối cùng lên phim chả thấy, nên chắc thuộc A4 rồi nhỉ.
Ko khô máu còn biết làm gì,mấy đòn của bàn ủi bị khoai nó phá hết mà còn ăn nguyên con mặt trăng nữa nên lão bực chơi khô máu luôn,còn đe còn ném mặt trăng vào tui nữa tui Ko tha cho ông đâu,nhưng mà....IM chơi khô máu với Thanos hay sao nhỉ. Ko biết là IM A4 còn dc mạnh cỡ nào




Sách Sáng Thế 1:1 - 2:3muốn thiên chúa có thiên chúa
![]()

Sách Sáng Thế 1:1 - 2:3
Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo ra Thực Tại. Thực Tại còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Đó là ngày thứ nhất.
“Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng!” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai
“Thiên Chúa phán: “Phải có một Không Gian ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước.” Thiên Chúa đã làm ra Không Gian và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.
Thiên Chúa phán: “Phải có thứ để Thực Tại và Không Gian dựa vào. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi thứ đó là Thời Gian. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.
Thiên Chúa phán: “Không điều gì có thể tồn tại mà thiếu Sức Mạnh, liền thay Sức Mạnh xuất hiện. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư
Thiên Chúa phán: “Phải có những thứ biết suy nghĩ, biết sáng tạo” Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra Trí Tuệ; Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một bưởi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.
Thiên Chúa phán: “Trí Tuệ được cai quản bởi Linh Hồn" Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.” Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.
Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.

LuL dĩ nhiên Thor trong MCU mạnh thật, nhưng mà tầm vũ trụ thì chưa tới đâu @@.Mới cãi nhau với thằng đồng nghiệp vụ Thor vs Kratos
Nó bảo Kratos làm cỏ cả Asgard còn đc
Ta bảo Thor trong game của nó thôi chứ Thor MCU nó lên tầm vũ trụ cmnr
Rồi lôi mấy cái fact Kratos ăn đc cả sét Zeus hay Thỏ ở lò rèn ra so
Cuối cùng mỗi thằng 1 ý chả đi đến đâu![]()
.Đánh giá tầm vũ trụ nó phải như thế nào mà thỏ chưa tới?LuL dĩ nhiên Thor trong MCU mạnh thật, nhưng mà tầm vũ trụ thì chưa tới đâu @@.
Anh Cà Rốt baddass riêng biệt, dòng nào anh cũng ko ngán ko pussy out, đẹp trai ở chỗ đó.
