Như nhiều người đã nói, ấn tượng nhất là Thanos, và đây là nhân vật xây dựng tốt hơn rất rất nhiều so với trong comic. Anh có nhân tính, có lý tưởng, mục đích rõ ràng, anh có sự mạnh mẽ để gạt đi sự yếu mềm nhằm đặt được mục đích cuối cùng. Thanos cũng được xây dựng theo kiểu sinh vật thuần, chứ không phải một thực thể siêu bá đạo. Cái mạnh của anh là mạnh nhờ đầu óc, còn cơ thể anh vốn là Titan, anh trâu bò anh mạnh nhưng anh không phải loại quá bá đạo. Chính vì thế mà có một vài cảnh gọi là nerf sức mạnh, tuy nhiên nó hợp lý và có thể xem được.
Nhưng đệ của anh thì vớ vẩn quá. Mình cứ hi vọng một đám giống như đặc nhiện Ginyu trong 7 Balls, hóa ra cũng là mấy con creep nhạt toẹt, ấn tượng được mỗi anh Maw. Ngược lại, phe Human nhiều đứa bị buff hơi quá đà gây khó chịu. BW, Falcon, Buck chiếm quá nhiều khung hình và khiến bộ phim có những khoảnh khắc khó chịu không đáng.
Plot Twist phim này làm tốt, mặc dù đến đoạn đó thì mình cũng đoán ra được nhưng về toàn bộ cảnh đó diễn xuất tốt, thể hiện tốt. Tiếc là quá trình lấy Soul Stone cắt cái rẹt (chắc có trong Extended), tự nhiên cái núi sáng lên xong rồi "ồ, vậy là anh đã có Soul Stone qua một giấc mộng".
Đoạn khó chịu nhất với mình có lẽ chính là đoạn Sao Chúa phá hỏng mọi thứ trên Titan. Không phải chửi Sao Chúa mà chửi thằng Marvel xây dựng tình tiết như đặc sản. Có cần phải nerf trí thông minh và buff độ óc chó của nhân vật lên như thế không? Thay vì như vậy tại sao không để Thanos khuấy đảo mọi thứ với mấy cục đá của anh, để chứng tỏ độ bá của những viên đá, và sự tuyệt vọng của team A khi đối đầu với anh? Rõ ràng nếu làm như thế thì phim đã tốt hơn rất nhiều.
Và cuối cùng, như nhiều phim Marvel khác, vẫn rất nhiều tình tiết tươi sáng. Rốt cuộc chỉ có Loki và Vision chết thôi chứ có quái gì phải lo. Cái đám bị biến mất, đơn giản ai cũng đoán được là qua phần mới sẽ được cứu lại nếu tác động vào cái găng, như trong Comic thôi. Cái kết nghe có vẻ u tối nhưng cũng chả có gì ghê gớm cả.