Vạn vật hữu hạn (ít nhất là vật chất, tài nguyên). Chúng sinh không phải vô hạn, nhưng người ta nói lòng tham vô đáy, nhu cầu sử dụng, tận hưởng, tiêu thụ tài nguyên lạ là vô tận. Khi tài nguyên cạn kiệt thì chúng sanh cũng diệt vong. Điều này đang diễn ra với Trái đất và đã diễn ra với Krypton. Và để kìm hãm mức độ tiêu thụ tài nguyên, hạn chế dân số là giải pháp được đề ra, và quyết liệt hơn là áp dụng Thuyết Ưu sinh.
Ưu sinh là thuyết dựa trên Thuyết tiến hóa và sự Chọn lọc tự nhiên của Darwin. Tức là những sinh vật, loài vật, cá thể phát triển hơn, thích ứng tốt hơn, ưu thế hơn sẽ được sống, còn loài yếu thế hơn phải chết. Thuyết này gây ra tội ác diệt chủng, phân biệt chủng tộc, khiến Đức Quốc Xã ra sức tiêu diệt người Do Thái, hay General Zod quyết giết sạch Trái đất để xây dựng New Krypton, hay các chiếc tàu của phim Năm Đại Họa 2012 chỉ chứa các nguyên thủ quốc gia, tiến sĩ, người giàu có kẻ quyền thế. Thuyết Ưu sinh cũng giảm dân số, giảm tiêu thụ tài nguyên, nhưng lại thiếu công bằng vì mọi chúng sanh đều bình đẳng, và thực tế người giàu tiêu thụ tài nguyên nhiều hơn người nghèo, nên Thuyết Ưu sinh chỉ đáng vứt xọt rác.
Thanos xuất hiện, cũng với tư tưởng giảm dân số, giảm tiêu thụ tài nguyên để duy trì trật tự, ổn định của Vũ trụ. Hắn cũng sát hại chúng sinh, nhưng trong mắt hắn, có lẽ mọi chúng sinh đều bình đẳng, kể cả con gái hắn. Một nửa miệng ăn của vũ trụ tan biến, bất kể người đó là vua chúa, là tướng tá, là ăn mày, là đàn ông, đàn bà, nghệ sĩ hay công an…Và đó có lẽ là Lòng Nhân Từ của Thanos. Hắn không trực tiếp phán xét bất kỳ ai, vì tội lỗi làm vũ trụ mất trật tự là của toàn nhân loại. Hắn để số phận phán xét từng người. Ai cũng như ai, cũng có 50% cơ hội sống sót và ai cũng có 50% nguy cơ tan biến.
Vậy việc làm của Thanos là đúng hay sai?
Phím đàn có 2 màu trắng đen, cũng như chúng sanh có thiện ác, tốt xấu, phật ma.
Màu sắc thì dễ phân biệt, nhưng phật ma, thiện ác đâu là quy chuẩn thước đó? Và mặc dù có đó những chuẩn mực đạo đức căn bản, luật pháp, giới răn, chúng sanh vẫn đánh giá mọi sự dựa trên tâm, ý và thức. Ba thứ này có sức mê hoặc rất lớn và đây không phải là một tam giác đều, nên có người dùng tâm nhiều hơn, người dùng ý nhiều hơn và người thức nhiều hơn. Điều đó khiến cách nhìn nhận sự vật sự việc của mỗi người hoàn toàn khác nhau.
Đôi khi ta tin rằng chân lý là điều mà ta tin là đúng. Chỉ cần ta cho là đúng, không thẹn với bản thân, không đánh mất tôn nghiêm, thì đó là việc nên làm. Thanos quyết tâm đem tới trật tự cho vũ trụ thông qua phương pháp DIỆT CHỦNG MỘT CÁCH CÔNG BẰNG. Tất nhiên, nghe có vẻ vô lý, vì chẳng ai đồng ý việc có một thằng củ khoai tím nào ất ơ tới đòi mạng mình cả. Nhưng lý tưởng này lại hết sức có lý. Vì nếu Thanos không làm, thì khi vũ trụ rơi vào hỗn mang, thì không phải một nửa mà là toàn bộ chúng sinh sẽ phải trả giá. Vậy, Thanos chọn cách trả cáo giá mà hắn cho là rẻ nhất.
Thanos vì đại nghiệp không màng tiểu tiết, vì lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Hắn làm việc hắn cho là cần thiết, là chân lý và hắn thật sự cho rằng mình đang cứu rỗi vũ trụ.
Lý tưởng này không mới, nhưng sự cô chấp của Thanos cũng như những phút lung lay trong lý tưởng này khiến Thanos có thể đang là nhân vật phản diện phim siêu anh hùng tốt nhất hiện nay. Vì Thanos, thân mang sức mạnh của Thần, sự cố chấp của Ma nhưng ẩn sâu đâu đó vẫn còn sự yếu đuối của nhân loại thường tình.
#DCVN