Avengers : Infinity War

theo bạn War Infinity trailer sẽ có thời lượng thế nào ?

  • 50 giây vừa đủ chạy logo kèm flashback

    Votes: 21 21.4%
  • 2 phút như thường lệ

    Votes: 38 38.8%
  • 4 phút gấp đôi canxi

    Votes: 18 18.4%
  • ra hẳn 2 trailer giới thiệu team hero / villain

    Votes: 21 21.4%

  • Total voters
    98
Đoạn đó ta cũng suýt khóc, mà ta thuộc loại khát máu vô cảm rồi.
Tưởng tên Tứng Thất vọng có con thì phải cảm sâu hơn chứ :D
Ta thì thấy trớt quớt một cha đồ tể vũ trụ vừa giết người vì lý tưởng cao đẹp tự nhiên muốn thu em con gái , vừa yêu thương dạy dỗ , vừa tha thứ thả ga dù tình cảm 2 người nhìn cứ y như NTR , lúc thì em gái nước mắt nước mũi , lúc thì anh cha rớt lệ đài trang . Còn em con gái thì rủa xả , vừa muốn giết ông cha nuôi , vừa sợ ổng giết mình mà tất cả đều thể hiện ra mặt . Xong cuối cùng giải quyết mối quan hệ = cách trả tiền ...ý lộn đổi mạng .

Ta xem thì mặt ta cứ ??:D?? , quan hệ chi đây

Cảm xúc của ngộ xem lúc đó là trớt quớt vậy đấy , chứ xử lý như Strange sẵn sàng buông tha viên đá vì Tony dù là trước đó có cãi nhau v..v..hay gì đi nữa thì rất tốt
 
Rạp mình xem có nhiều đứa khóc đoạn cuối của tony với spider mà. Mình cũng cảm thấy khá buồn đoạn đó.
Marvel làm được fan khóc là tốt, làm dc khán giả trung lập buồn là tốt, làm được đối thủ "thấy cũng được" là xuất xắc rồi.
 
xem xong đoạn con nhện cảm động quá quên luôn đoạn anh Lạ rồi hả
mà đoạn con nhện thì buồn thiệt mà, nó còn nhỏ quá
 
mà phần này chỉ dùng lũ creep ghẻ công thành cũng hơi buồn, đám lính chitauri cao cấp với mấy con Leviathan chở lính chắc để dành phần sau 8->
 
Đoạn đó ta cũng suýt khóc, mà ta thuộc loại khát máu vô cảm rồi.
Tưởng tên Tứng Thất vọng có con thì phải cảm sâu hơn chứ :D

Tự dưng đi đồ sát nhặt được 1 đứa ất ơ về rồi skip đến lúc nó lớn, chả biết đối xử với nhau thế nào mà con gái cứ âm mưu đòi xiên bố, còn ông bố cứ lải nhải "bố yêu con lắm" thì ai mà cảm cho nổi...
 
Tự dưng đi đồ sát nhặt được 1 đứa ất ơ về rồi skip đến lúc nó lớn, chả biết đối xử với nhau thế nào mà con gái cứ âm mưu đòi xiên bố, còn ông bố cứ lải nhải "bố yêu con lắm" thì ai mà cảm cho nổi...
Ken lốc xoáy các bạn còn cảm được mà cái này thua hay sao=))
 
Với truyền thống em chỉ cần chị gái thôi thì cứ xem và chấp nhận vậy. Như vụ bruce banner với natasha thôi. :v
 
Buồn cười mấy chú D thấy người sang bắt quàng làm họ, đi so sánh Thanos với thằng Zod. Thanos lý tưởng vĩ đại cứu cả vũ trụ sắp sửa cạn kiệt resource cho dù phải hy sinh tất cả những gì anh có, chết cũng mãn nguyện, không thù ghét bất kì ai hay trả thù gì hết, kế hoạch vạch ra chuẩn từng li. Trong khi lý tưởng của thằng Zod copy nguyên xi của sentinel prime mà làm như mới mẻ hay ho lắm =))
 
Ê nhắc mới nhớ , lúc Bruce về mặt em BW với Falcon hài vãi , không lẽ có threesome ? =))
 
Buồn cười mấy chú D thấy người sang bắt quàng làm họ, đi so sánh Thanos với thằng Zod. Thanos lý tưởng vĩ đại cứu cả vũ trụ sắp sửa cạn kiệt resource cho dù phải hy sinh tất cả những gì anh có, chết cũng mãn nguyện, không thù ghét bất kì ai hay trả thù gì hết. Trong khi lý tưởng của thằng Zod copy nguyên xi của sentinel prime mà làm như mới mẻ hay ho lắm =))

nhưng mà zod có kình lực :2cool_sad:
 
Phim có nhiều cảnh câu nước mắt nhưng khổ cái gặp dàn dv toàn đóng hài gia đình nên ko ăn thua lắm, chứ để cho mấy thằng hàn hay tàu làm cảnh đó là gái khóc rào rào luôn

Chả biết văn hóa tây thế nào chứ cảnh bố chết em chết khán giả xem chả có cảm xúc gì mà sang phim tàu nhiều đoạn mình cũng khóc tu tu luôn
 
mà phần này chỉ dùng lũ creep ghẻ công thành cũng hơi buồn, đám lính chitauri cao cấp với mấy con Leviathan chở lính chắc để dành phần sau 8->

Điên cuồng , tốc độ nhanh vcl mà còn chê ghẻ , creep gì mới không ghẻ :-"
 
Buồn cười mấy chú D thấy người sang bắt quàng làm họ, đi so sánh Thanos với thằng Zod. Thanos lý tưởng vĩ đại cứu cả vũ trụ sắp sửa cạn kiệt resource cho dù phải hy sinh tất cả những gì anh có, chết cũng mãn nguyện, không thù ghét bất kì ai hay trả thù gì hết, kế hoạch vạch ra chuẩn từng li. Trong khi lý tưởng của thằng Zod copy nguyên xi của sentinel prime mà làm như mới mẻ hay ho lắm =))

chỗ mẹo nào trong phim khẳng định cái này trừ mỗi anh Khoai môn tự huyễn hoặc ra, con Gamora cũng nói "ông biết thế éo nào được?" anh Khoai cũng phải bảo là "Ít ra tao còn dám làm" cơ mà :]]]]]
 
Coi 2 lần lần nào cũng có mấy bé sút sít nè má, làm như ai cũng như mình 8-}
Vãi mấy con dấm dớ thì lấy ra làm gì :)). Nó coi phim hàn quốc quen r thấy buồn là nó rặng ra nước mắt thôi. Còn thằng nào coi mà khóc thì t đến ạ :))
 
Ta thì thấy trớt quớt một cha đồ tể vũ trụ vừa giết người vì lý tưởng cao đẹp tự nhiên muốn thu em con gái , vừa yêu thương dạy dỗ , vừa tha thứ thả ga dù tình cảm 2 người nhìn cứ y như NTR , lúc thì em gái nước mắt nước mũi , lúc thì anh cha rớt lệ đài trang . Còn em con gái thì rủa xả , vừa muốn giết ông cha nuôi , vừa sợ ổng giết mình mà tất cả đều thể hiện ra mặt . Xong cuối cùng giải quyết mối quan hệ = cách trả tiền ...ý lộn đổi mạng .

Ta xem thì mặt ta cứ ??:D?? , quan hệ chi đây

Cảm xúc của ngộ xem lúc đó là trớt quớt vậy đấy , chứ xử lý như Strange sẵn sàng buông tha viên đá vì Tony dù là trước đó có cãi nhau v..v..hay gì đi nữa thì rất tốt

Nó đổ tể là cách mi gọi nó. Nó diệt chủng để vũ trụ tốt đẹp hơn chứ kg phải diệt chủng kiểu tàn sát và bản tính nó thích giết chóc. Cái giải pháp của nó là cực đoan, nhưng thực sự bảo nó sai cũng éo sai ... Kiểu như con người đi tận diệt các loài thú trên trái đất để ăn, mặc ...thì là đúng hay sai nếu mi đứng ở góc độ loài thú hoặc God tạo ra muôn loài.

Còn chuyện nó có cảm xúc thì như Hitler nó cũng có vợ, có con. Giữa công việc và tình cảm là 2 phạm trù khác nhau. Nuôi 1 đứa con từ bé đến lớn chả lẽ kg có tình cảm, các phân cảnh
- Nó kg giết Lord, chỉ bắt Gamora về, vì nó thích Lord hay vì Gamora buồn.
- Nó đưa đồ ăn cho Gamora
- Nó bảo: ta mong muốn con 1 ngày ngồi trên chiếc ghế đó.
- Các đoạn hội thoại : con dũng cảm là ta dạy con, con mạnh mẽ là ta dạy con...nhưng ta không dạy con nói dối... Chỉ có với tâm thế người cha mới nói với đứa con như thế.
- Và cách nói chuyện với Gamora : chưa bao giờ là kiểu bề trên, dù bị phản bội, chửi mắng suốt bao nhiều năm.. Chỉ có cha mới tha thứ cho sự vô lễ của con cái. Nhu Ebony tay phải mà nói 1 thưa 2, lễ phép chết mie.

Có thể chưa đủ time để khắc họa sâu, nhưng nếu đủ tinh tế và nếu là người cha (ta có 2 con gái nhỏ) ...ta cảm được. Tình cảm mẹ con thì nói nhiều , tình cha con...kg cần nói quá nhiều
 
Back
Top