Avengers : Infinity War

theo bạn War Infinity trailer sẽ có thời lượng thế nào ?

  • 50 giây vừa đủ chạy logo kèm flashback

    Votes: 21 21.4%
  • 2 phút như thường lệ

    Votes: 38 38.8%
  • 4 phút gấp đôi canxi

    Votes: 18 18.4%
  • ra hẳn 2 trailer giới thiệu team hero / villain

    Votes: 21 21.4%

  • Total voters
    98
Tình cảm cha con của Thanos với Gamora đc build up ngon thế mà chê à, đầu phim nhắc tới Thanos là G sợ hãi, tới đoạn ở Knowhere thì G bị Thanos troll, đâm chết Thanos xong khóc tutu đó thôi, còn Thanos thì mặt đầy cảm thán kiểu ko ngờ tao thương mày vậy mà mày vẫn xiên tao =)) rồi đoạn về Titan lúc Thanos tâm sự cũng nói đáng ra cái ghế hắn rồi sau này là của G -> thừa kế ý chí, rồi đoạn tới Vormir lấy Soul lúc biết phải hiến tế G (người Thanos yêu thương nhất) mới lấy đc Soul thì Thanos đứng khựng quay lưng 1 hồi lâu đấy thôi, đoạn cận cảnh khuôn mặt đầy đau xót cuẩ Thanos nhìn đứa con thân yêu phải chết vì lí tưởng của mình ta cảm động vcl, lúc đó trong đầu nghĩ đoạn này phải Oscar cho Thanos luôn mới vl =))

Còn chuyện ác nhận mà đi yêu thương 1 đứa con/cháu/đệ tử thì có đầy rồi, phim chưởng Tàu cả kho kìa :))
 
Có cãi nhau có nhảy page vậy topic mới nóng và giống truyền thống đấy các bạn ạ , nhiều khi page nhảy như chó rượt :-< .

Phim có ăn nhậu gì với truyện nữa đâu 3 .
ta nói là giữ vị thế, nghĩa là infinity gem vẫn là vật quyền năng nhất trong vũ trụ
 
Vũ trụ bệnh hoạn vcl, nhớ từ đầu đến giờ đi.
Đám da vàng kêu ngạo điên cuồng, dùng kỹ thuật sinh học tạo người éo khác Kryton
Đám Knowhere là khu ổ tội phạm
Cả hành tinh Titan sụp đổ
Đám Dark elf, đám Asgard đi xâm lược ướp tài nguyên....
 
Thực tế có những nước dân số ít mà dân vẫn khổ nên thanos chưa hẳn đã đúng
 
những chỗ hỗn loạn trong vũ trụ MCU
sakaar : bãi rác của vũ trụ, đủ mọi loại tệ nạn, chỗ này k giết hết đã là thương tình
knowhere : như trên
hành tinh của mấy con vàng vàng trong gotg 2 : những kẻ tự coi mình bề trên của vũ trụ, k sớm thì muộn cũng đem quân đi đánh các hành tinh khác
trái đất : khỏi phải nói, tài nguyên đang cạn kiệt, ô nhiễm khắp nơi
hành tinh của gamora : nghèo đói do tăng trưởng dân số
titan : như trên
....
như trên là đủ thấy lí tưởng của thanos là hoàn toàn có cơ sở, cách làm cực đoan nhưng k ai dám bảo anh sai
 
Về lý tưởng của Thanos: nói toẹt ra nó còn công bằng vì random : số phận sẽ định đoạt

Như human bây giờ, nước lớn đi cướp tài nguyên nước nhỏ, thằng giàu bóc lột thằng nghèo vì tài nguyên là hữu hạn trong khi lòng tham là vô hạn

Nhìn các hình ảnh này: humanity .. Sự tốt đẹp của người này là sự bất hạnh của người kia...làm gì có sự công bằng
97360_20140728163623_29181609.jpg

em_be_syria.jpg

tre-em.JPG


Thực sự khi Gamora tranh cãi với Thanos v/v diệt chủng 1/2 dân số hành tinh cô ấy, Thanos hỏi ngược:
- Lúc đó con thế nào: đi mót rác, kiếm ăn từng bữa.
- Bây giờ bọn trẻ con như thế nào: hạnh phúc, được ngắm nhìn bầu trời xanh.
Gamora chửi chứ cũng éo cãi được.

Nếu là ta..ta cũng éo cãi được... Ta kg nghĩ ra cách tốt hơn, kg dám làm như Thanos nhưng ta biết kết quả của Trái đất này đang đi đến cái kết cục như Titan

nắm trong tay ngọc thực tại sao anh ko biến mọe ra nguồn tài nguyên cho các hành tinh đang cạn kiệt, anh làm ăn random vô trách nhiệm thấy mọe :]]]]]]]
 
Lí tưởng cao đẹp vĩ đại gì đó thì vụ giết 1 nửa mới chỉ là bước đầu, những bước tiếp theo vẫn cần có người thực hiện, chứ cool ngầu hipster ghi tên cả mình vào danh sách random lỡ xui chết mất rồi thì chưng hửng cả đám à? Đám đệ đi theo lí tưởng của chúa Thanos biết phải làm sao, những chủng loài khác sẽ wtf liên tục lí do reset là gì khi tụi tao chịch choạc vài ngàn năm nữa vẫn sẽ đẻ ra 1 nửa còn thiếu, rồi mọi chuyện lại như cũ, cái thằng bày đầu ra ko hiểu năm xưa làm thế xong lăn đùng ra chết ý nghĩa là làm sao khi hiện tại khó khăn vẫn hoàn khó khăn:8onion13:..
 
Nhưng mà vấn đề không chỉ ở số lượng ...trời má =))
Đm bị thuốc vậy mốt cái gì không đủ là kích giết nhau cho giảm áp lưc hả , mấy con hàng bệnh vãi cức .
 
Về lý tưởng của Thanos: nói toẹt ra nó còn công bằng vì random : số phận sẽ định đoạt

Như human bây giờ, nước lớn đi cướp tài nguyên nước nhỏ, thằng giàu bóc lột thằng nghèo vì tài nguyên là hữu hạn trong khi lòng tham là vô hạn

Nhìn các hình ảnh này: humanity .. Sự tốt đẹp của người này là sự bất hạnh của người kia...làm gì có sự công bằng
97360_20140728163623_29181609.jpg

em_be_syria.jpg

tre-em.JPG


Thực sự khi Gamora tranh cãi với Thanos v/v diệt chủng 1/2 dân số hành tinh cô ấy, Thanos hỏi ngược:
- Lúc đó con thế nào: đi mót rác, kiếm ăn từng bữa.
- Bây giờ bọn trẻ con như thế nào: hạnh phúc, được ngắm nhìn bầu trời xanh.
Gamora chửi chứ cũng éo cãi được.

Nếu là ta..ta cũng éo cãi được... Ta kg nghĩ ra cách tốt hơn, kg dám làm như Thanos nhưng ta biết kết quả của Trái đất này đang đi đến cái kết cục như Titan
Thế giờ cái Thanos run rủi nó giết đám trẻ em kia thì hay ho hơn chỗ nào? Bọn đế quốc kền kền vẫn còn đó, căn nguyên đau khổ vẫn còn đó ko tận diệt thì cũng chả tốt đẹp hơn đâu =)) câu nói "trẻ em được bữa no" của Thanos cũng chỉ là nói mồm, kiểu gì đến A4 lại chả có phản đề =))

Tư duy của Thanos đơn giản lắm, cứ nghĩ cùng 1 không gian sống, lượng tài nguyên mà giết 1 nửa thì nửa còn lại sẽ sống tốt hơn =)) nhưng đời không phải là AoE =))
 
Vậy không đủ tài nguyên thì giải quyết thế nào? Đi cướp của đứa khác hả
 
nắm trong tay ngọc thực tại sao anh ko biến mọe ra nguồn tài nguyên cho các hành tinh đang cạn kiệt, anh làm ăn random vô trách nhiệm thấy mọe :]]]]]]]
nếu thực tại bá thế thì anh k dùng nó biến ra 3 viên vô cực còn lại cho nhanh , đi kiếm làm gì gì nữa ? câu trả lời đơn giản là viên thực tại k bá thế kể cả trong comic !
 
Thanos yêu con gái Gamora thì từ guardian 1 con nebula nó đã lải nhải suốt rồi các bạn còn kêu ko rõ nữa à
 
Random 50 50 là chuẩn rồi, Thanos nó có phải thánh đâu mà đi từng nhà để coi thằng nào đáng sống thằng nào không. Với lại vấn đề đặt ra là đông quá thì ko đủ tài nguyên => đói khổ, nên giết 1/2 thì 1/2 kia sẽ được gấp đôi tài nguyên thôi
Thằng khoai nó chơi theo kiểu chọn lọc tự nhiên búng cái nửa vũ trụ tèo,dính ai thì chết thôi Ko phân biệt giàu nghèo,giai cấp-chính nó nói thế mà
 
mấy viên ngọc không thể hủy diệt/điều khiển lẫn nhau hoặc chính nó đâu. tương tự cái găng không thể hủy diệt chính nó.
 
Lấy ví dụ trong các tiểu thuyết phim game giả tưởng khác cũng thấy con người chỉ vì đánh lẫn nhau mà ko phát triển được. Muốn lên vũ trụ với các giống loài khác thì ở Trái đất phải có một chính phủ thống nhất toàn cầu, dân chủ hay phát xít mặc kệ.
Thế nên nếu giết 1 nửa mà bọn còn lại vẫn đánh nhau thì bọn nó cũng ko xứng đáng để tồn tại. Lúc đó chỉ có đổ cho tại số thôi.
 
Vậy không đủ tài nguyên thì giải quyết thế nào? Đi cướp của đứa khác hả
Thì bản chất thằng Thanos nó mạnh hơn nên nó có quyền ban phát dân chủ theo ý nó , thằng nào yếu thì bị đè đầu thôi chứ sao .

Mấy bạn nào cảm thấy "nếu mà thiếu thốn thì giết bớt vậy cũng có lý" thì thôi mình cạn lời .
 
còn có ông nào hỏi viêc giết random 50% có tốt đẹp gì hơn chỉ giết kẻ xấu thì mình có thể lấy trái đất ra làm ví dụ, h chiến tranh trung đông , bạo loạn khắp nơi và ai cũng biết là do 2 thằng mĩ và tàu gây ra, vậy h nếu mình có quyền năng như thanos, minh có 2 lựa chọn , 1 là giết sạch đám tàu và mĩ , 2 là giết 50% số đó, câu trả lời đương nhiên sẽ là giết 50% thôi, bởi dù mĩ và tàu nó có ác với các nước khác thế nào thì lợi ích kinh tế vẫn phụ thuôc vào nó, h mà mình giết hết thằng tàu thì thằng việt nam sẽ chết tiếp theo ! nhưng chỉ giêt 50% thôi có thể loại được rất nhiều kẻ xấu trong số đó và ổn định tình hình
 
Ngồi tranh luận triết học với mấy bố mệt bỏ moe. Cứ hỏi tại sao không dùng cách này mà dùng cách kia.. Tự hỏi bản thân mình hôm nay đi sản xuất rửa đít hôm sau lại chùi đít ấy.

Ta chỉ đang phân tích logic của Thanos chứ kg nói cách làm nó đúng. Về logic suy nghĩ của nó thì hành động của nó là logic với nhau. Còn cãi tại sao nó kg làm thế này hay hơn hay thế kia tốt hơn thì ... Dm... Mệt quá
 
nếu thực tại bá thế thì anh k dùng nó biến ra 3 viên vô cực còn lại cho nhanh , đi kiếm làm gì gì nữa ? câu trả lời đơn giản là viên thực tại k bá thế kể cả trong comic !

trong comic thì thằng kém cỏi cầm vào ngọc đã đủ hồi sinh người chết rồi đó...

The Reality Gem allows its user to alter reality to what one wants or break the laws of reality and logic such as making 2 + 2 = 5, as well as the laws of physics. Minor uses allow one to resurrect the dead, distort reality around someone so it is incomprehensible, or other things that would normally be impossible. More powerful uses allow one to create any type of alternate reality one wishes. At its peak when backed by the other gems it allows one to alter reality on a universal scale.
 
Thế mới bảo giết 1 nửa chỉ là bước đầu, tiếp theo là phải tổ chức cai trị chuẩn mực để hiện trạng cạn kiệt này nọ ko còn lặp lại, chứ bỏ mình vào trò chơi random 1 nửa ban đầu thì lỡ chết cái rồi sao nữa, ngáo hết cả đám à..
 
Back
Top