Lỗi chắc chắn là của Star Lord rồi, vì nếu Dr nhìn thấy là việc tháo găng cũng ko giải quyết đc gì thì còn đánh nhau tháo găng làm mẹ gì nữa. Đây là flow của kịch bản nó phải thế thôi, đánh nhau tháo găng, gần tháo đc thì fail. Vấn đề là làm sao để fail, phải do 1 ai gây ra, ở đây có Star lord, Drax, và Nebula có thể làm đc, và đạo diễn quyết định chọn Star Lord vì anh này có vẻ main hơn 2 đứa kia, nên để khán giả tăng tình cảm vào nhân vật này (yêu ghét đều đc),1 nửa là con người nên sẽ có những phút bốc đồng (rút súng bắn bố), mất mẹ ,mất bố , mất sư phụ, giờ mất vợ, có thể xếp vào đội với Thor và Iron Man về độ khổ, hơi tiếc là cuối phim anh cũng bị bay màu, phải chăng để Nebula bay còn Star Lord sống sót thì hơn, I dunno. Cái hay của Marvel là giờ ko ai biết hướng của p4 như nào, sẽ còn tranh luận dài dài, đến lúc ra phim thì đkm max hype.