Marvel - The End (2003)
Mọi chuyện bắt đầu khi vị pharaoh Ai Cập Akhenaten sở hữu được 1 sức mạnh kinh hoàng, hắn vượt thời gian tới hiện tại, quyết định sử dụng sức mạnh này để thống trị vũ trụ, hắn giết hầu hết các siêu anh hùng vì họ ko đồng ý trở thành thuộc hạ cho hắn. Ngay cả hội Skyfather hùng mạnh cũng ko chịu nổi 1 chưởng từ Akhenaten. Thanos cùng nhóm Defenders (Namor, Silver Surfer, Dr.Strange, Hulk) ra vũ trụ truy tìm nguồn gốc sức mạnh của Akhenaten và nguồn sức mạnh đó chính là Heart Of The Universe. Cách duy nhất để ngăn chặn Akhenaten là cũng phải sỡ hữu nguồn sức mạnh đó, Thanos lao mình vào bên trong nguồn năng lượng đó, 1 vụ nổ lớn xảy ra. Và bây giờ, sinh vật mạnh nhất mọi vũ trụ xuất hiện, Thanos. Với nguồn sức mạnh mới, Thanos chỉ thua mỗi tác giả Stan Lee, tức The One Above All (ko tính Fulcum vì thiên hạ đồn là Fulcrum và TOAA chỉ là 1). Thanos đánh bại Akhenaten trong vòng 1 nốt nhạc và hồi sinh lại các siêu anh hùng.
Thanos nhận thấy rằng vũ trụ đã thối nát, thối nát tới mức ngay cả Heart Of The Universe cũng ko chữa đc. Living Tribunal tập hợp những thực thể vũ trụ hùng mạnh nhất để ngăng chặn Thanos (Eternity, Infinity, Galactus, và các Celestials), nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thanos dễ dàng tiêu diệt họ. Thanos nhận ra cách duy nhất để chấm dứt sự thối nát này là hủy diệt toàn bộ vũ trụ này và tạo ra một cái mới. Trong nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn Thanos, các thực thể vũ trụ còn lại và các siêu anh hùng Trái Đất cùng nhào vô đánh 1 lúc. Thanos chỉ la lên 1 tiếng, toàn bộ vũ trụ về con số 0, ko còn gì sót lại. Adam và Death do đang ở bên ngoài dòng thời gian và không gian nên vẫn sống sót. 3 người có một cuộc nói chuyện nhỏ và Adam thuyết phục được Thanos hy sinh bản thân mình để phục hồi lại vũ trụ. Thanos phục hồi lại vũ trụ và xóa đi sự tồn tại của bản thân. (nhưng thật ra bằng cách nào đó Thanos vẫn còn sống)