Ngẫm lại thì Bàn ủi chưa cần plot thảm vậy thì tới giờ cũng có thể gọi là nhọ được rồi.
Mặc dù sinh ra trong nhà giàu, vốn là thiên tài, thứ thế giới có gì anh có đó, thứ anh có chưa chắc thế giới có, nhưng thảm cái là anh lại dính bi kịch thấy người thân gặp nạn.
- Còn trẻ thì cha mẹ bị ám sát không biết thủ phạm là ai.
- Lớn xíu thì bị bắt cóc tống tình, về được nhà thì thằng chú đâm sau lưng hòng cướp tài sản, công nghệ.
- Yêu được 1 Tiêu thì em cũng bị bắt cóc đem làm thí nghiệm, cứu được về rồi cũng ỏng ẹo giận hờn chưa chịu cưới.
- Anh tài xế đi theo cũng bị ăn đạn lạc vô viện vài lần.
- Đẻ ra đứa con AI hy vọng nó bảo vệ nhân loại thì lại bị nó quay mặt tát cho rõ đau.
- Đời có mấy thằng bạn mà đứa thân nhất thì bị đánh liệt nửa người, cái đứa tưởng như thân thì lại quay qua bảo vệ cho kẻ thù giết cha.
- Kiếm được thằng cháu hờ, tính train cho nó thành tài mà ai dè còn trẩu tre, cuối cùng chết mất xác trên tay.
Xét ở tầm vĩ mô thì Thỏ mất nhiều nhất, nhưng ở mức độ vi mô thì Bàn ủi đúng là nhọ.