- 19/8/09
- 14,953
- 3,776
Con gấu đó tên là Lotso bạn ợ!
Có vẻ bạn cố tình quên nó hoặc là muốn quên cả phim
sao lại để cái link đến 1 bài viết chả liên quan gì của mình thế này?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Con gấu đó tên là Lotso bạn ợ!
Có vẻ bạn cố tình quên nó hoặc là muốn quên cả phim

Nếu theo như Rekka nói thì trên lý thuyết có thể xẩy ra trg hợp phim hoạt hình đoạt Best Picture nhg thua ở Best Animated, thế rất là buồn cười nên tốt nhất là ra quy định không được bầu fim hoạt hình vào mục Best Picture


sao lại để cái link đến 1 bài viết chả liên quan gì của mình thế này?![]()







Nguyên nhân rất củ chuối, có vẻ là phim ko được PR, mãi đến đúng 29-12 mới chiếu ở đúng 1 rạp tại L.A, báo chí cũng chẳng đả động. Thử hỏi người ta ko xem thì lấy cái gì mà bầu cho phim của ổng... Chả biết đến Oscar có vớt vát được gì không nữa.Năm nay mình chán cái là The Way Back của Peter Weir hứa hẹn là thế, review (dù rất ít) cũng có vẻ positive, nhưng mà gần như bị gạt hẳn ra rìa mùa giải thưởngNguyên nhân rất củ chuối, có vẻ là phim ko được PR, mãi đến đúng 29-12 mới chiếu ở đúng 1 rạp tại L.A, báo chí cũng chẳng đả động. Thử hỏi người ta ko xem thì lấy cái gì mà bầu cho phim của ổng... Chả biết đến Oscar có vớt vát được gì không nữa.
Cái này chả biết post vào đâu, post vào đây xem cho vui cũng được, 1 số clip movie mash-up của năm 2010
[video]pHQ48jMwJLs[/video]
[video]j3xMwsveZys[/video]
[video]I4dEWOB6THE[/video]

cái mình quan tâm nhất là kết cục của con gấu màu hồng nhưng rốt cuộc kết quả trong phim khiến mình thất vọng. HTTYD thì cứ bình bình từ đầu đến cuối, được cái hình tượng con rồng được xây dựng khá gần gũi chứ ko thần thánh hóa quá mức nên cũng cảm thấy khá thích.
.Thấy mấy bác chém phim hoạt hình có vẻ nhiều cũng bon chen tí ...
Riêng mình cũng ko thấy ấn tượng lắm với TS3 và HTTYD. Xem phim hoạt hình có 1 cái khổ là luôn biết chắc là nhân vật chính luôn có 1 cái kết có hậu nên lúc mấy con đồ chơi nắm tay rồi được cứu mình hầu như ko cảm thấy có tí surprise hay cảm xúc nào kháccái mình quan tâm nhất là kết cục của con gấu màu hồng nhưng rốt cuộc kết quả trong phim khiến mình thất vọng. HTTYD thì cứ bình bình từ đầu đến cuối, được cái hình tượng con rồng được xây dựng khá gần gũi chứ ko thần thánh hóa quá mức nên cũng cảm thấy khá thích.
2 phim hh để lại nhiều ấn tượng nhất với mình là Wall E với Monster Inc. Tiêu chí đánh giá phim hoạt hình của mình là 1 là chất hài hước giải trí, 2 là sự sáng tạo, ý tưởng, tiêu chí thứ 3 là sự sâu sắc nằm trong cốt truyện (Cái này hơi khó diễn đạt). 2 tiêu chí đầu là điều kiện cần để có 1 phh để gọi là chấp nhận được, cái thứ 3 có thể ko đặt nặng nhưng nó mới là cái quyết định 1 phim hh có thật sự "hay" hay ko?.

