DepMaAc
Mr & Ms Pac-Man
- 8/3/08
- 147
- 4
Mình hiện h đang rất rối trí. Ba minh trước đến h vẫn là người chồng thương vợ thương con, chăm lo trong gia đình và là người cha mình rất kính trọng. Nhưng bất ngờ cách đây vài ngày, mình tình cờ nghe đc ba nc đt hết sức tình tứ với 1 người. Điều tra kĩ hơn thì mình biết đó là 1 bà (trẻ hơn) cùng công ty. Biết chuyện làm mình hết sức lo lắng và rối trí vì có vẻ mẹ mình đang mạnh nha đoán đc. (linh cảm phụ nữ mà) và với tính cách của mẹ thì mình biết chuyện sẽ ko giải quyết trong yên ả đâu. Mình đang ôn thi ĐH và mình ko bao h muốn ba mẹ xảy ra chuyện gì hết. Chuyện này đang ảnh hưởng đến mình rất nhiều và làm mình ko tập trung ôn thi đc.
Mong các bạn tìm giúp mình cách giải quyết hợp lý nhất
.
P/s: Mình thấy mối quan hệ của ba mình với cô ả kia có lẽ cũng chỉ mới ở mức tán tỉnh chứ chưa đi xa hơn và ba vẫn quan tâm đến gia đình nhiều nên hy vọng mọi người tìm cách để mình giải quyết chuyện này trong êm thấm. Đừng kêu mình dằn mặt con kia vì mình ko làm đc.
Mong các bạn tìm giúp mình cách giải quyết hợp lý nhất
.P/s: Mình thấy mối quan hệ của ba mình với cô ả kia có lẽ cũng chỉ mới ở mức tán tỉnh chứ chưa đi xa hơn và ba vẫn quan tâm đến gia đình nhiều nên hy vọng mọi người tìm cách để mình giải quyết chuyện này trong êm thấm. Đừng kêu mình dằn mặt con kia vì mình ko làm đc.




j/k tình hình bạn phải bít tính của ba bạn ra sao đã nếu là ng dầm tính chịu ngồi nc đang hoàng thì bạn cứ nói thẳng còn ông thuộc loại cộc tính hay chửi thì tố cáo chính quyền thôi nếu bạn thương mẹ
