Bluelion
Fire in the hole!
Phương pháp chống Demi-lich của tui hơi khác bác 1 chút. Ðể hạ được cái thằng Kangaxx đó tui đã phải đưa vào đội cái thằng NPC mà tui ghét nhất trong trò chơi: thằng Berserker Korgan (thằng dwarf ta gặp ở Copper Coronet đó). Rồi sau đó tui đến chỗ thằng Demi-Lich lắp ráp lại bộ xương cho nó, đương nhiên là sau khi có 1 chút chuẩn bị về vị trí.
===J E Ja ====E Ke ===
============K Kangaxx
Theo đúng đội hình như vậy đó. Khi vào trận, tui cứ nhắm Kangaxx mà bửa cho tới khi nó biến thành Demi-Lich. Khi đó,mấy tay phù thủy:Jan (J), Edwin (E), thì cứ xài Breach với Piercing Magic để phá mấy cái vỏ bảo vệ, Jaheira (Ja) thì nói chung là không làm gì cả. Cái đám Demi-Lich chỉ đáng sợ ở 2 chỗ: biết phép imprisonment và bất khả xâm phạm trừ với vũ khí +4 và +5. Vì vậy tôi mới cho Korgan (K) đứng ngay trước mặt để thu hút sự chú ý của nó. Chắc chắn nó không thể nhốt được Korgan vì Berserker có chiêu Enrage giúp miễn nhiễm với nhiều phép,trong đó có imprisonment. Và khi nó đã bị khóa tay thì nhân vật chính của tui (E) với lại Keldorn (Ke), người cầm Soul Reaver, người cầm Casomyr cùng nhau xả nó thê thảm (vì cả 2 đều xài vủ khí two-handed nên mới vươn tới được thằng đó, chứ xài long sword là tiêu rồi).
===J E Ja ====E Ke ===
============K Kangaxx
Theo đúng đội hình như vậy đó. Khi vào trận, tui cứ nhắm Kangaxx mà bửa cho tới khi nó biến thành Demi-Lich. Khi đó,mấy tay phù thủy:Jan (J), Edwin (E), thì cứ xài Breach với Piercing Magic để phá mấy cái vỏ bảo vệ, Jaheira (Ja) thì nói chung là không làm gì cả. Cái đám Demi-Lich chỉ đáng sợ ở 2 chỗ: biết phép imprisonment và bất khả xâm phạm trừ với vũ khí +4 và +5. Vì vậy tôi mới cho Korgan (K) đứng ngay trước mặt để thu hút sự chú ý của nó. Chắc chắn nó không thể nhốt được Korgan vì Berserker có chiêu Enrage giúp miễn nhiễm với nhiều phép,trong đó có imprisonment. Và khi nó đã bị khóa tay thì nhân vật chính của tui (E) với lại Keldorn (Ke), người cầm Soul Reaver, người cầm Casomyr cùng nhau xả nó thê thảm (vì cả 2 đều xài vủ khí two-handed nên mới vươn tới được thằng đó, chứ xài long sword là tiêu rồi).