Người viết bài: hoangduong
www.trochoithubay.com
Tỉnh dậy, Tidus phát hiện ra mình đang ở trên 1 con tàu lớn với vẫn nhóm người lạ mặt nói thứ tiếng không hiểu được. Bỗng trong nhóm người, 1 cô bé nhỏ nhắn nói được ngôn ngữ thông thường làm Tidus giật mình. Cô bé giải thích với Tidus là đang cần sự trợ giúp của anh để cùng cô đi mở máy phát điện nằm sâu dưới đáy biển, giúp con tàu lấy lại được hệ thống chiếu sáng. Lặn xuống đáy biển sâu, chiến đấu với mấy con cá "tép" và boss bạch tuộc. Tidus hoàn thành được nhiệm vụ. Quay trở lại tàu, Tidus vẫn bị hắt hủi bởi đoàn người lạ mặt kia, chỉ riêng cô gái trẻ bưng mâm cơm ra mời Tidus ăn, nói chuyện. Tidus được biết tên cô bé là Rikku, cô thuộc nhóm người Al Bhed. Tiếp đó cô bé Rikku được Tidus tường thuật lại câu chuyện tại sao lại rơi đến vùng này. Rikku cho Tidus biết rằng, Zanarkand không còn tồn tại từ cách đây 1000 năm. Tidus lại càng khó hiểu rồi lại bị Sin tấn công rơi vào vòng xoáy nước mất hút...
Đền Besaid và làng Kilika
Tỉnh lại, phát hiện ra có người trên nhóm đảo và được gặp Wakka, Wakka rất khoái Tidus, nhất là cú sút bóng vôlê trên không của anh (Sphere Shot), Wakka tìm mọi cách thuyết phục Tidus tham gia vào đội bóng của Wakka, đội Beside Oaraka. Vì tin tưởng vào Wakka, Tidus đã tường thuật lại hoàn toàn câu chuyện của mình, tại sao anh lại bị trôi dạt vào nơi đây. Wakka cũng khẳng định lại với Tidus rằng, Zanarkand, quê hương của Tidus hoàn toàn đã bị phá hủy bởi Sin 1000 năm trước. Tidus còn được biết thêm nguyên nhân sự xuất hiện của Sin, đó là vì thời đại của Spira (bao gồm cả thành phố Zanarkand) là thời kì của máy móc, con người luôn phụ thuộc vào máy móc do Al Bhed chế tạo để sống và hưởng thụ. Sin xuất hiện để trừng phạt điều đó.
Tidus một lần nữa nói rằng anh sẽ gia nhập đội bóng của Wakka và giúp đội tuyển giành cúp trong thời gian tới với khẩu hiệu mới 'Chiến thắng!', vứt bỏ khẩu hiệu cũ năm xưa của Beside Oaraka 'Hãy chiến đấu với sức mạnh có thể có'. Wakka cũng tâm sự, anh bắt đầu chơi bóng Blitz từ năm lên 5, 13 tuổi, Wakka gia nhập đội bóng Beside Inlet và đã thi đấu trong 10 năm, nhưng trong 10 năm đó không đạt được 1 danh hiệu nào, Wakka giờ đây bắt đầu nghĩ tới việc nghỉ thi đấu vì anh đã có 1 chức vị mới.
Về tới làng của Wakka, làng Besaid, dân làng rất tò mò và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tidus nơi đây. Wakka nhắc nhở Tidus nên diện kiến các thầy phép trong đền thờ Besaid trước khi đợi đến giờ ăn. Sau khi gặp các thầy phép, nghỉ ngơi, Tidus tỉnh dậy, 1 lần nữa quay trở lại ngôi đền Besaid. Tidus gặp lại Wakka, Wakka giải thích với Tidus với vẻ lo lắng rằng người triệu tập qua 1 ngày rồi mà chưa thấy ra mắt dân làng. Tidus bất bình vì ai cũng làm ngơ trước 1 việc như vậy. Anh xông thẳng vào điện thờ, bất chấp mọi luật lệ. Sau khi giải mã được hệ thống mê cung trong ngôi đền, Tidus gặp Wakka và thêm Lulu. Chính vào thời điểm đó, người triệu tập xuất hiện, cô vừa phải trải qua một thời gian tu luyện vất vả, dường như bị vắt kiệt hết sức lực để có thể trở thành 1 người 'triệu tập'. Cô chính là Yuna, mảnh khảnh và xinh đẹp nhưng trong cô là biết bao khao khát, nhất là việc đánh đổ Sin. Tidus nghĩ thầm trong lòng, anh không ngờ người 'triệu tập' lại là 1 cô gái trẻ đẹp, trước anh cứ ngỡ người 'triệu tập' phải là 1 cụ già trăm tuổi.
Yuna ra mắt dân làng với phép thuật gọi summon beast, (Một con chim khổng lồ, nhanh nhẹn và rất tốt trong các cuộc không chiến).
Đêm đó mọi người quây quần bên nhau, Yuna gặp Tidus và cám ơn anh đã giải thoát cô ra khỏi mê cung của ngôi đền Besaid. Tidus quay trở vào nhà, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại Tidus bất chợt nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Wakka và Lulu, Lulu dường như bất bình trước sự xuất hiện của Tidus...
Sáng sớm đoàn người gồm Yuna, Lulu, Wakka và Tidus khởi hành đi Kilika. Tidus được Wakka tặng cho thanh kiếm 'băng giá', trước là vật của Chapu, em trai Wakka và đã hi sinh trong cuộc chiến đấu với Sin năm trước. Wakka kể thêm với Tidus, Yuna là con gái của Braska, người triệu tập nổi tiếng năm xưa từng đánh bại Sin, Yuna tới ngôi làng Besaid này 10 năm trước và Lulu, Wakka đều coi cô như em gái của mình. Cuộc hành trình bị gián đoạn đôi chút bởi sự can thiệp của 1 con quái thú dáng người, mặt sư tử, con quái thú tấn công Tidus, chỉ tới khi Wakka can thiệp trận đánh mới được dừng lại. Wakka, Lulu và Yuna giải thích: con quái thú đó cũng là người bảo vệ cho Yuna từ khi Yuna còn nhỏ tuổi, ít nói, trầm tính nhưng rất khoẻ, mỗi trận đánh như vừa rồi là 1 sự học hỏi chiến thuật của con quái thú đó (Từ đây chúng ta được làm quen với thêm 1 nhân vật mới nữa đó là Kimahri)
Ra tới bến cảng, tàu xuất phát trước sự chứng kiến của dân làng, mọi người tạm biệt trong sự nuối tiếc vì phải chia tay Yuna.
Trên tàu, Wakka giải thích cuộc hành trình hiện nay sẽ tới Kilika, từ đây sẽ chuyển sang tàu mới đi tới Luca. Tidus gặp yuna và tán chuyện, Yuna được biết thêm Tidus chính là con trai của Jacto, năm xưa từng là người bảo vệ cho cha cô cùng Auron đánh bại Sin.
Bất ngờ, tàu bị Sin tấn công, thủy thủ bắn súng tên để níu kéo Sin ở lại hòng tránh cho Sin không tấn công làng Kilika gần đó. Sau cuộc chiến đấu căng thẳng, Sin tháo chạy và ập vào Kilika, tàn sát toàn bộ khu làng.
Đoàn người tới được Kilika nhưng đã quá muộn, Sin đã tàn phá gần như toàn bộ. Yuna gặp dân làng và xin phép được múa để giúp siêu thoát oan hồn của những người đã chết dưới tay Sin.