Mục đích của NVC ? Thực ra ko quan trọng lắm vì định mệnh của hắn đã được quyết định, muốn tránh cũng ko được
Vào một giai đoạn nào đó, Lord of Murder (thần chết) biết rằng sẽ có lúc mình bị đẩy xuống trần gian (thực ra mình ko chắc Forgotten Realm ko có khái niệm trần gian ở dưới thiên đường theo kiểu phương Đông >_> ). Vì vậy để chuẩn bị trước cho sự hồi sinh hắn đã phân tán quyền năng xuống rất nhiều người, những người này được gọi là Child of Bhaal (Bhaal là tên của thần chết).
Những người này ko phải là kẻ thừa kế gì, chỉ đơn giản là nguồn nhiên liệu phục vụ cho ngày trở lại của thần chết. Những người này có đặc điểm là đi đến đâu cũng gieo rắc chết chóc, nhẹ thì bí mật giết ông hàng xóng, hoành tráng thì phát động hẳn một cuộc chiến tranh :p.
Tuy nhiên ko phải ai cũng chấp nhận làm thức ăn dễ dàng như vậy. Có một người muốn thế chỗ của thần chết, hắn tin rằng có thể đạt được điều đó bằng cách giết tất cả các anh em còn lại, đồng thời tìm cách làm sao cho số người chết tăng đáng kể - chiến tranh (kiểu làm việc của thần nó hoành tráng vậy, mình là người - ko hiểu được, xin đừng hỏi, mới lại mình cũng chưa chơi BG1

)
Vậy là cuộc sống bình yên của NVC trong một tu viện với người cha dượng chấm dứt. Người cha, Gorion, là một wizard nổi tiếng, biết có khách đến định dắt thằng con đi tẩu nhưng ko kịp, bị tóm dọc đường, thằng con (NVC) chạy được, ông cụ tèo.
... sau khi chơi hết 4 dĩa BG1 thì NVC của chúng ta chiến thắng

Trong một lần nghỉ tại ngoại ô thành phố Baldur's Gate, họ bị một mage rất mạnh tóm được, nhốt vào phòng thí nghiệm. Bác này là Irenicus, ngừơi elf, ngày xưa bác cũng thích làm thần, rồi âm mưu bại lộ bị cả dân tộc khai trừ. Lần này, nếu unlock thành công những quyền năng của ông con giời này bác vừa thỏa nguyện vừa trả được thù
Vậy là Baldur's Gate 2 bắt đầu... ^^
NVC thức dậy, bằng cách nào đó Imoen thoát ra được khỏi xiềng xích, bị bắt đến đây còn có Mincs, Jaheira & Khalid, tất cả đều là bạn tốt, Imoen là con ranh lớn lên trong tu viện cùng với NVC

Anyway, mặc dù Khalid đã bị giết, nhóm bạn vẫn thoát ra khỏi cái phòng thí nghiệm đó thành công, ngay trước khi lối vào bị sập xuống.
Lối vào bị sập bởi vì ngay lúc mọi người ngóc đầu lên thì gặp Irenicus đang đánh nhau với một nhóm trộm (Shadow Thief là một tổ chức lớn cai trị thế giới ngầm ở lục địa này).
Imoen tranh thủ phụ mấy chú trộm kia một tay, Irenicus phản pháo, thật ko may, ở thành phố này việc sử dụng pháp thuật cần có giấy phép. Cả Irenicus và Imoen đều bị chính quyền tống giam ở một nơi ko có ngày về. Dĩ nhiên Irenicus có tính từ trước nên mới chịu đi theo bọn kia
Vậy, NVC của chúng ta có nhiệm vụ trước mắt là giải cứu Imoen. Họ sẽ cần tin tức, đồng minh, và dĩ nhiên, tiền ^^