emperor nó quay qua chống 2 đứa thần thì nó phản ứng thế là bình thường. 1 vị thần thì có khả năng khống chế/ 1 vị thì tẩy não cả 1 tộc chỉ quan tâm đến bạo lực và pbct.thằng emperor mấy đoạn đối thoại với nó mà chọn trả lời gay gắt một chút là nó lộ rõ bản chất liền, thằng này nó làm mọi cách để nó được sống thôi chứ quan tâm gì ai đâu. Vừa cứu Orpheus cái là nó quay xe đổi phe liền vì sợ chết
btw, guide cho ai muốn cứu hết đám tiefling.
1 thân 1 mình chống 2 thế lực áp lực cực lớn sơ sẩy chết cái là chả biết còn ai theo phụ đại nghiệp không thì lại chả sợ chết.









Con Mayrina mà dắt đc về camp để lão hồi sinh chồng ẻm thì đã k khốn khổ thế 


chơi lại 1 lần tưởng làm sạch quest , end game mới thấy gale , kalach chưa giải quyết . mà 2 ông thần này sao có good ending nhỉ 