Bạn bắt đầu chơi Dota khi nào? Tell me!

Đã gần 3,5 rồi thời gian trôi qua thật là nhanh thật.
 
giờ đã 4 năm rồi. ôi thời gian
 
chơi cũng được 2 năm rồi , nhớ lại lúc đó mình đúng là chính hiệu "gà" :)) bắn skill = chuột,chạy lung tung tìm chỗ mua đồ nhanh để ko bị team nó chửi =)) giờ thì tiến bộ hơn mà chưa dc 1 cú rampage nào :((
 
bắt đầu chơi từ lúc đi vào bất cứ tiệm net nào cũng thấy up lên ver 1.24e nên chả chơi đc D-Day -> dota thẳng tiến :)). Vẫn ăn hành đều đặn và chưa bao giờ biết cầm được cây devine trong bất cứ game public nào dù hành được gà :))
 
Dota là gì? ... Dota là thứ mà con trai hay chơi, có 3 cửa, 1 cửa trên và 2 cửa dưới nhưng thường thì ai cũng giành đánh cửa giữa :D
 
2 năm trước thấ mọi ng bỏ dday sang mình bỏ green TD qua :D
 
Cách đây 1 năm, cũng vào tháng 2 này. Thực tế là định chơi từ rất lâu rồi, cơ mà không biết down kiểu j (hồi đấy có biết DotA chỉ là 1 map đâu). Lúc quen được thì cũng mất 3 tháng =(( Trình gà :(
 
2 năm trước, ban đầu cũng ko biết Dota là j nhưng thấy bạn bè chơi nhiều quá nên cũng tập tành theo :D
 
mới tập chơi, thấy ông anh bảo chơi cái này ham lắm. Mình cũng thấy ham thật. Mà bây giờ đang ôn thi đh, ham cái này thi trượt bỏ mẹ. Thôi thi xong chơi vậy
 
hồi năm 1 đh , thâm thoát giờ đã 4 năm rồi :)
 
năm 1 ĐH, tính ra h cũng đc 3 năm có dư :))
lần đầu tiên chơi vs 2 đứa bạn cũng ko bik chơi dota như mình (ko bik mặt mũi WoW lun chứ lị, còn mình bik sơ sơ về từ cái campaign). chơi 1 vs 2, mới vô pick beast master (do trong campaign nó là NV chính, còn 2 thằng bạn pick cái j ko nhớ. thế là 2 team kéo nhau ra giữa sông rape nhau (rape chay, ko mua item để bảo vệ sức khỏe bản thân). cuối cùng mình thắng do team kia ko bik xài skill. h nghĩ lại thấy hài kinh.
 
4 năm rồi, nhưng ko thường xuyên nên vẫn gà
 
mình cũng được 4 năm!! nhớ ngày nào xem chúng nó chơi mình chơi thử cho bik! về sau trốn học mà chơi
 
đc 2 tháng, vẫn gà, toàn bị rape =))

---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:44 ----------

tiện thể cho hỏi làm sao đổi ava nhỉ, mềnh muốn đem ava vào mà không biết chỗ
 
Từ hồi học thpt. Thấy mấy thằng trong lớp chơi ghê quá thế là cũng đua đòi đâm nghiện :P Thấm thoát đã 3 năm rồi :D
 
cũng đc 3 năm từ cái ngày mình sa vào hố đen :|
 
cũng đc 3 năm từ cái ngày mình sa vào hố đen :|

nói quá vậy bác!!! sa vào hố sâu thui chứ hố đen là tròi lên hok dc đâu :)). Nhớ lại ngày nào còn trốn học chơi giờ
 
Mình chơi từ hồi lớp 12, hồi đó cứ học xong ra quán net là war team, chơi noob mà vui khiếp, có lần mình mua 2 cây dagon :))
Bây giờ toàn ngồi nhà Garena, cũng vui nhưng mà ko như hồi xưa =.=
 
ngày xửa ngày xưa 3 năm về trước lúc mới biết chơi toàn choi yu riết rồi lên lớp chúng nó gọi là "anh yu" ơi!!
 
Back
Top