Em có một thằng bạn, chúng em học chung lớp cấp 2. Lên cấp 3 thì chỉ học chung trường. Chúng em cùng chơi chung một nhóm cấp 2 và hay đi chơi vào hè năm ngoái ~. Suốt 4 năm cấp 2, nó là một thằng hiền như bụt, mặt nhìn rất khờ khạo (ai cũng bảo thế), vì giọng nói the thé và tính tình im ỉm nên nhiều đứa gọi nó là PĐ (em thì lâu lâu kêu nó là chị thôi
), nó học rất giỏi
. Hè năm ngoái thi cấp 3 xong bọn em đi chơi với nhóm (kiểu như đứa nào đi đc thì đi xả gió thôi, nhóm thì chỉ có bọn em là con trai, còn lại là 3,4 đứa con gái) chơi rất vui ạ ~, đến giờ vẫn có thói quen thì khi nào rảnh thì rủ nhau đi chơi; sở dĩ bọn em hay đi với bọn nó vì bọn nó chơi được với k0 chơi theo kiểu lợi dụng như mấy đứa còn lại, nhiều đứa thì chẳng ra gì ~.
Cho đến cuối hè năm ngoái thì nó bắt đầu thay đổi, bọn em đi học thêm thì hay rủ nhau ngồi chung, nó bắt đầu lơ bọn em
, ngồi với mấy đứa (mà theo em thấy là học giỏi). Đành rằng nó học giỏi và nó ngồi với ai nó quen là chuyện thường nhưng tại sao lại lơ bọn em thẳng mặt vậy ~, trong khi bọn em rất tốt với nó, em thấy em đâu dễ kiếm được thằng bạn như nó và chắc nó cũng thấy là đâu có dễ tìm ra những đứa bạn như bọn em~
Bắt đầu vô năm học thì nó thay đổi 360 độ~.
Nó học lớp Hóa, còn em học lớp Anh, mà lớp Hóa lại toàn đứa giỏi, lớp cũ em thì chủ yếu học tầm tầm vậy thôi~ và nó ngày càng thân với "lớp mới" còn em với mấy đứa học lớp Văn, lớp Pháp hay trường khác thì nó lại ngày càng lơ~. Em lại nghĩ thằng này có mới nới cũ, nhưng rồi thì cũng mặc kệ, lâu lâu nó vẫn đi chơi với bọn em và bọn em gặp nhau vẫn tám chuyện như thường
.
Rồi những ngày gần đây mới thấy nó thay đổi hết 360 độ.
Tự nhiên em lại nghe đồn là nó thích con bạn của bọn em (học lớp Tin) cũng trong nhóm bọn em rồi bồ bịch gì gì đó... Em nghe mà thấy vô lí đùng đùng vì con đó chín chắn và có phần học giỏi hơn nó nhiều, bọn em đi chơi với nhau trên danh nghĩa tình bạn trong sáng thật sự, nó nhìn như em còn con đó nhìn như một bà chị, thì làm gì có chuyện hai đứa bồ nhau.. Sau này em mới hiểu ra là nó tự nhận là bồ của con đó, lí do thì chắc nó chả muốn bị gọi là PD hay bị xem là thằng yếu đuối nữa. Dù làm cách nào thì em thấy điều này thật khó chịu, kiểu như lợi dụng tình bạn vậy~
Nó dạo này hay qua lại với mấy đứa được cho là "học giỏi" của trường, em cũng biết là bọn nó học rất giỏi, nhiều thằng có mã nữa. Nó thỉnh thoảng lại đứng chung với tụi đó (em biết là nó đứng với ai thì kệ nó nhưng nó lại lơ bọn em). Em không hiểu nó đứng chung với tụi đó thì đc gì chứ, chắc cũng vì danh tiếng "ta đây học giỏi, đứng với những đứa học giỏi". Em lại càng thấy nó giống đồ quê mùa đang tập tành ăn chơi vậy, vì em biết là nó với tụi đó khác xa rất nhiều
. Rồi nó lại tập tành chơi bóng rổ
, cho đến hôm kia thì em thấy nó cầm quả bóng rổ, sáng sớm có mình em và nó, em lại gần nó thì nó lơ thẳng tít tắp, đi ra chỗ khác, bộ mặt đã hé lộ
. Thật sự trước đây nó chả chơi bóng biếc gì, kiểm tra đá cầu đá đúng 1 cái ~
. Ừ thì coi như nó đang làm mới mình đi nhưng theo cách này thì có vẻ thật ngứa mắt ~. 
Ừ thì ai chả phải thay đổi để hòa đồng với môi trường mới đòi hỏi nhiều hơn~ nhưng em có thay đổi đâu, vẫn đối xử tốt với mọi người và đặc biệt là chẳng lơ ai cả ~. Trong khi nó làm vậy giống như dội 1 gáo nước lạnh vào mặt bọn em.~
Rồi lại càng nhiều người thay đổi hơn.
Con bạn em (trong nhóm tụi em) là người hay chủ trì các cuộc đi chơi của nhóm, sở dĩ bọn em đi với nhau là vì thằng kia đã làm gia sư tiếng anh cho con này thi lên cấp 3
, thi xong rồi đi chơi vui vẻ thôi
. Rồi vô năm học, mỗi đứa một trường, bọn em ít gặp nhau, thi thoảng rảnh gặp lại rồi đi chơi thôi. Tính con này cũng hiền, mặc dù học k0 bằng nhiều đứa trong lớp nhưng nói chung là cũng ok~.
Rồi nó lại sinh tính đú trai đẹp, mà lại là trai trường em
, nghe nói đứa nào đẹp thì nó lại hỏi em "ổng học lớp nào, đội trưởng đội bóng rổ,...??". Vậy nó hỏi để làm gì, để biết thêm hay để chứng tỏ mình cũng quen biết rộng rãi~, rồi nó lại hỏi mấy đứa lớp em rồi tỏ vẻ am hiểu (thật ra thì nó biết gì về mấy đứa lớp em ngoài việc đi học thêm chung với 2 đứa lớp em)~. Nó càng ngày càng "mê trai" và chẳng xem bọn em ra gì ~, nói năng cộc lốc kiểu khinh khỉnh~, nó chưa từng hỏi thăm bọn lớp em một câu mà toàn về các anh "đẹp trai" ấy~ Nó đang chứng tỏ bản thân một cách mù quáng (theo ý kiến của em), vì bọn "đẹp trai học giỏi" trường chuyên thì có bao giờ quan tâm một đứa học hành lẹt đẹt như nó~ Trong khi bọn em vẫn đối xử tốt với nó còn nó thì kiểu như chả bao giờ thèm nghe. Rồi sau này bọn em rủ đi chơi lại thoái thoác, viện cớ. Nhắn tin thì không thèm trả lời (trong khi lại nhắn tin thường xuyên cho anh nào đấy lớp 11 Toán) ~
Rồi một đứa con gái nữa cũng chung nhóm với bọn em, con này thì ok ở chỗ nó hiền và chả bao giờ trở mặt như 2 đứa kia
, nhưng nó lại mắc chứng cuồng Kpop
, nói thằng ra là 5 anh DBSK, nó,con bạn lớp Văn (cũng chung nhóm bọn em) và cùng
với thằng ở trên ấy ạ là fan cuồng của mấy ảnh, chúng nó cuồng đến nỗi hình sưu tầm đầy ảnh, hát thuộc đủ các bài của máy ảnh (mà em thấy nghe hệt nhau)~ rồi đọc fanfic (kiểu yaoi đồng tình gì ấy) đi học thêm lúc nào cũng lấy ra đọc. Em lại thấy lo cho bọn nó, học hành kiểu đó thì sau này trường lớp thế nào~ (kết quả là 2 con một con tiên tiến, một con trung bình học kì vừa rồi, thằng kia thì lúc nào cũng học sinh giỏi
). Và sau nhiều tháng ngâm cứu fanfic thì cái thằng (ở trên đấy) thề rằng sẽ CHỈ YÊU CON TRAI
. Vậy là em đủ hiểu cái kiểu trở mặt của thằng đó là vì mục đích gì rồi.~
Cuối cùng thì em xin mọi người ý kiến về mấy đứa này, dù gì thì em cũng muốn bọn nó trở lại vui vẻ như xưa :( bởi vì dù gì thì bọn nó vẫn là những đứa bạn rất tốt.
), nó học rất giỏi
. Hè năm ngoái thi cấp 3 xong bọn em đi chơi với nhóm (kiểu như đứa nào đi đc thì đi xả gió thôi, nhóm thì chỉ có bọn em là con trai, còn lại là 3,4 đứa con gái) chơi rất vui ạ ~, đến giờ vẫn có thói quen thì khi nào rảnh thì rủ nhau đi chơi; sở dĩ bọn em hay đi với bọn nó vì bọn nó chơi được với k0 chơi theo kiểu lợi dụng như mấy đứa còn lại, nhiều đứa thì chẳng ra gì ~.Cho đến cuối hè năm ngoái thì nó bắt đầu thay đổi, bọn em đi học thêm thì hay rủ nhau ngồi chung, nó bắt đầu lơ bọn em
, ngồi với mấy đứa (mà theo em thấy là học giỏi). Đành rằng nó học giỏi và nó ngồi với ai nó quen là chuyện thường nhưng tại sao lại lơ bọn em thẳng mặt vậy ~, trong khi bọn em rất tốt với nó, em thấy em đâu dễ kiếm được thằng bạn như nó và chắc nó cũng thấy là đâu có dễ tìm ra những đứa bạn như bọn em~Bắt đầu vô năm học thì nó thay đổi 360 độ~.
Nó học lớp Hóa, còn em học lớp Anh, mà lớp Hóa lại toàn đứa giỏi, lớp cũ em thì chủ yếu học tầm tầm vậy thôi~ và nó ngày càng thân với "lớp mới" còn em với mấy đứa học lớp Văn, lớp Pháp hay trường khác thì nó lại ngày càng lơ~. Em lại nghĩ thằng này có mới nới cũ, nhưng rồi thì cũng mặc kệ, lâu lâu nó vẫn đi chơi với bọn em và bọn em gặp nhau vẫn tám chuyện như thường
.Rồi những ngày gần đây mới thấy nó thay đổi hết 360 độ.
Tự nhiên em lại nghe đồn là nó thích con bạn của bọn em (học lớp Tin) cũng trong nhóm bọn em rồi bồ bịch gì gì đó... Em nghe mà thấy vô lí đùng đùng vì con đó chín chắn và có phần học giỏi hơn nó nhiều, bọn em đi chơi với nhau trên danh nghĩa tình bạn trong sáng thật sự, nó nhìn như em còn con đó nhìn như một bà chị, thì làm gì có chuyện hai đứa bồ nhau.. Sau này em mới hiểu ra là nó tự nhận là bồ của con đó, lí do thì chắc nó chả muốn bị gọi là PD hay bị xem là thằng yếu đuối nữa. Dù làm cách nào thì em thấy điều này thật khó chịu, kiểu như lợi dụng tình bạn vậy~
Nó dạo này hay qua lại với mấy đứa được cho là "học giỏi" của trường, em cũng biết là bọn nó học rất giỏi, nhiều thằng có mã nữa. Nó thỉnh thoảng lại đứng chung với tụi đó (em biết là nó đứng với ai thì kệ nó nhưng nó lại lơ bọn em). Em không hiểu nó đứng chung với tụi đó thì đc gì chứ, chắc cũng vì danh tiếng "ta đây học giỏi, đứng với những đứa học giỏi". Em lại càng thấy nó giống đồ quê mùa đang tập tành ăn chơi vậy, vì em biết là nó với tụi đó khác xa rất nhiều
. Rồi nó lại tập tành chơi bóng rổ
, cho đến hôm kia thì em thấy nó cầm quả bóng rổ, sáng sớm có mình em và nó, em lại gần nó thì nó lơ thẳng tít tắp, đi ra chỗ khác, bộ mặt đã hé lộ
. Thật sự trước đây nó chả chơi bóng biếc gì, kiểm tra đá cầu đá đúng 1 cái ~
. Ừ thì coi như nó đang làm mới mình đi nhưng theo cách này thì có vẻ thật ngứa mắt ~. 
Ừ thì ai chả phải thay đổi để hòa đồng với môi trường mới đòi hỏi nhiều hơn~ nhưng em có thay đổi đâu, vẫn đối xử tốt với mọi người và đặc biệt là chẳng lơ ai cả ~. Trong khi nó làm vậy giống như dội 1 gáo nước lạnh vào mặt bọn em.~
Rồi lại càng nhiều người thay đổi hơn.
Con bạn em (trong nhóm tụi em) là người hay chủ trì các cuộc đi chơi của nhóm, sở dĩ bọn em đi với nhau là vì thằng kia đã làm gia sư tiếng anh cho con này thi lên cấp 3
, thi xong rồi đi chơi vui vẻ thôi
. Rồi vô năm học, mỗi đứa một trường, bọn em ít gặp nhau, thi thoảng rảnh gặp lại rồi đi chơi thôi. Tính con này cũng hiền, mặc dù học k0 bằng nhiều đứa trong lớp nhưng nói chung là cũng ok~.Rồi nó lại sinh tính đú trai đẹp, mà lại là trai trường em
, nghe nói đứa nào đẹp thì nó lại hỏi em "ổng học lớp nào, đội trưởng đội bóng rổ,...??". Vậy nó hỏi để làm gì, để biết thêm hay để chứng tỏ mình cũng quen biết rộng rãi~, rồi nó lại hỏi mấy đứa lớp em rồi tỏ vẻ am hiểu (thật ra thì nó biết gì về mấy đứa lớp em ngoài việc đi học thêm chung với 2 đứa lớp em)~. Nó càng ngày càng "mê trai" và chẳng xem bọn em ra gì ~, nói năng cộc lốc kiểu khinh khỉnh~, nó chưa từng hỏi thăm bọn lớp em một câu mà toàn về các anh "đẹp trai" ấy~ Nó đang chứng tỏ bản thân một cách mù quáng (theo ý kiến của em), vì bọn "đẹp trai học giỏi" trường chuyên thì có bao giờ quan tâm một đứa học hành lẹt đẹt như nó~ Trong khi bọn em vẫn đối xử tốt với nó còn nó thì kiểu như chả bao giờ thèm nghe. Rồi sau này bọn em rủ đi chơi lại thoái thoác, viện cớ. Nhắn tin thì không thèm trả lời (trong khi lại nhắn tin thường xuyên cho anh nào đấy lớp 11 Toán) ~ Rồi một đứa con gái nữa cũng chung nhóm với bọn em, con này thì ok ở chỗ nó hiền và chả bao giờ trở mặt như 2 đứa kia
, nhưng nó lại mắc chứng cuồng Kpop
, nói thằng ra là 5 anh DBSK, nó,con bạn lớp Văn (cũng chung nhóm bọn em) và cùngvới thằng ở trên ấy ạ là fan cuồng của mấy ảnh, chúng nó cuồng đến nỗi hình sưu tầm đầy ảnh, hát thuộc đủ các bài của máy ảnh (mà em thấy nghe hệt nhau)~ rồi đọc fanfic (kiểu yaoi đồng tình gì ấy) đi học thêm lúc nào cũng lấy ra đọc. Em lại thấy lo cho bọn nó, học hành kiểu đó thì sau này trường lớp thế nào~ (kết quả là 2 con một con tiên tiến, một con trung bình học kì vừa rồi, thằng kia thì lúc nào cũng học sinh giỏi
). Và sau nhiều tháng ngâm cứu fanfic thì cái thằng (ở trên đấy) thề rằng sẽ CHỈ YÊU CON TRAI
. Vậy là em đủ hiểu cái kiểu trở mặt của thằng đó là vì mục đích gì rồi.~Cuối cùng thì em xin mọi người ý kiến về mấy đứa này, dù gì thì em cũng muốn bọn nó trở lại vui vẻ như xưa :( bởi vì dù gì thì bọn nó vẫn là những đứa bạn rất tốt.


