Nói chung là mình thấy D3 rất hay và mình cũng có cảm giác rất nghiện, ngay từ mấy năm trước mình đã ngóng D3 qua ngày này tháng nọ. Mong sao nó ra sớm để chơi, mà nó cứ kéo dài làm cơn nghiện của mình tăng lên đáng kể. Hàng ngày mình vào forum để đọc tin tức về D3 rất là hấp dẫn, xem video rất chi là đỉnh

Hồi đó mình chơi D2 đã thấy hay rồi, mình nhớ là chơi gần 3 năm luôn mà vẫn chưa thấy chán, thích nhất là con Paladin. Nhưng vào 1 ngày đẹp trời D3 ra mắt làm cho mình mất ăn, mất ngủ và mình nằm mơ thấy con Diablo nữa. Nhưng mình ngỡ ngàng dường như là hết khi vọng khi thấy giá D3 1tr5 1 key, mình cứ nghĩ là sẽ crack và chơi offline. Niềm vui sướng vụt tắt khi nó bắt chơi online rồi 1 dòng máu tuông chảy trong người. Mình quyết định dành dụm tiền để mua 1 Key chơi đỡ nghiền, khổ nổi mình không có nhiều tiền đến vậy và mình nghĩ sẽ đợi tới tết mua thui. Nhưng không, sau 2 tháng mình đã lục lọi trên mạng và thấy có người bán acc D3 giá 300 VND. Niềm vui nức nở và mình là người đam mê, ham rẻ sau 1 lần mình hỏi giá cả và thương lượng . Và cuối cùng mình đã mua được 1 acc D3 uy tín và người bán là hacker nhiệt tình. Mình đã chơi được 1 tháng mà không có gì trục trặc cả vẫn chơi rất good.

Khi bước vào thế giới D3 mình thấy rất hưng hú, nó rất hoành tráng. Bên ngoài khung lựa chọn nhân vật rất đẹp và không có game online nào được như vậy. Tại vì nó có cái tivi nhỏ xíu nằm bên cạnh đó nữa để cho chúng ta xem skill của nó. Mình đã ngồi cả ngày nhưng vẫn chưa biết nên chơi nhân vật nào trước tiên. Mà chơi nhân vật đó rồi mình lại phân vân là chơi nam hay nữ. Và mình đã quyết định tạo hết 10 con là nam và 5 con là nữ chủng tộc riêng biệt. Chơi hết con này thì chuyển sang con khác. Mình thấy D3 còn rất dài rất dài để chơi qua những năm tháng mà không biết chán.

D3 rất nhiều cái hay mà mình chưa khám phá ra hết. Đồ họa rất đẹp mà mình chơi đi chơi lại hoài mà không ngán. Mình nhớ nhất là lúc lần đầu tiên bước vào làng là đập mấy con zombie xịt máu, văng xát, phèo và ruột. Mình chơi rất kỹ, mình đi hết bản đồ mở ra hết sương mù đen không chừa chỗ nào. Mình rất chăm chỉ nhặt xát và hòm đồ. Lụm đồ thấy vui nữa từ đồ cùi bắp dần dần mình nhặt được đồ xịn không uổn công sức mình bỏ ra. Hệ thống AH va RMAH rất tuyệt giúp cho những ai có nhu cầu mua món đồ mình thích, và mích rất thích vô đó ngồi cả giờ để lựa đồ ngon. Hê thống skill phong phú và đa dạng, nhiều loại rune tha hồ mà lựa chọn. Chơi coop cũng hay nữa, có tinh thần đồng đội cao khi mình chết là nó cứu sống mình, vui nhất lúc đánh boss mạnh thì cả bầy chạy chí chóe. D3 nó còn có cả tính điểm thành tích nữa nên sẽ còn rất dài mình sẽ hoàn thành hết. Và chế độ HC nữa chơi rất hồi hộp đau tim coi nhân vật của mình như cục vàng, khi chơi HC được hết tất cả nhân vật thì mới chán.Và âm thanh rất sống động, bạn nào đeo tai phôn vô mà chơi thì nghe rất đã lỗ tai. Mình tình cờ thấy D3 có event thế giới thần tiên nữa. Sắp tới lại ra hệ thống PVP nữa và không biết ra cái gì nữa.

Nói tóm lại D3 rất chi là hay hay, không uổn tiền mình mua. Hàng ngày mình chơi 4 đến 5 tiếng mà vẫn thấy hay. Đó tất cả là cảm nhận của mình về D3, có bạn nào giống mình không