Bạn có để ý đến quá khứ của người yêu mình hay không.

làm vầy e không ổn đâu, cô ấy cá tính mạnh mẽ lắm, vừa làm vừa học trên thành phố 5 năm rồi mà mình nói kiểu đó chả khác nào mình là con trai mà lại yếu mềm quá mất điểm là cái chắc
còn vụ " muốn đền ơn " mà nói ra thì fail là cái chắc đã yêu thì còn suy nghĩ gì tới chuyên ơn huệ nữa, mình có cho cô ấy mượn tiền cô ấy bảo sẽ trả nhưng mình nói là không cần đâu chừng nào học xong cv ổn định rồi trả sau cũng được nhưng thật tình là mình không muốn lấy lại và cũng không đòi luôn. có lẽ mình yêu quá phát khùng luôn nhỉ ?
Trời ạ nói vậy là để chứng tỏ anh yêu nhỏ nhiều lắm chứ ko phải cứ nói chuyện tình cảm là yếu đuối, vụ ơn huệ chỉ là nói phét thôi8-} bố mình biết nó ko quan trọng nhưng với tình huống hiện nay thì ta cần tích cực chém bão chứ cứ im lặng thì thế nào cũng mất nhỏ thôi.Bạn khùng vầy cũng tốt còn đỡ hơn nhiều thằng cướp sự trong trắng của người ta rồi bỏ đi tỉnh rụi.<:-P
 
Back
Top