- 8/2/06
- 1,137
- 21
Chào các bạn :) 7 năm trước,tôi chập chững vào thế giới Final Fantasy,lúc ấy ,tôi chỉ là một thằng học sinh cấp 3.Tiếng Anh còn yếu,chơi thì chỉ biết Walkthrought cho xong game,nên chẳng để ý gì đến cốt truyện lẫn lời thoại,nhưng sau nhiều lần chơi lại tôi quyết phải hiểu cốt truyện và hiểu cả lời thoại nhân vật,tiếc thay lúc đấy vốn tiếng Anh của tôi còn kém,nên phải tìm bản dịch để dễ dàng hơn trong khi chơi,tìm mãi chẳng có bản dịch nào hoàn chỉnh cả.Tại GameVN đã từng có bản dịch của Canon (bạn này bỏ nữa chừng ,chưa hết đĩa 1 đã không thấy tung tích nữa rồi),bản dịch của Tidus_love_Yuna_Forever(không biết nhớ đúng ko,tên dài quá,bạn này thì dịch còn ngắn hơn cả canon,hơn nữa dịch vài câu sai nghĩa,dẫn đến cốt truyện bị lệch lạc).và 7 năm sau,cũng chưa có ai cho ra đời bản dịch FFVII hoàn chỉnh.Cho nên tôi cũng tự nghĩ rằng,tại sao không dứt điểm luôn cái bản dịch cho FFVII.Và thế rồi tôi bắt tay vào làm,tận dụng thời gian cái ổ cứng ở nhà đang đem đi bảo hành,tôi dùng cái Mini Windows XP vào dịch được một phần,các phần sau tôi cũng đang tiếp tục dịch.Lần này chắc sẽ phá lệ 2 lần trước.Quá tam ba bận mà :) hy vọng VN sẽ có được bản dịch hoàn chỉnh của FFVII. Thôi,mở đầu cũng dài rồi,bắt đầu vào game luốn nhé.Ai thấy sai hay chưa hay chỗ nào xin góp ý giúp mình để hoàn chỉnh hơn :) Post trước từ phần 1 đến phần 4
Nhóm thực hiện:
-NavaRose (Thông dịch viên)
-lovely_cat (Thông dịch viên)
-Kazna (Thông dịch viên)
-ryuulee (Biên tập viên)
*** Ghi chú: Phần chữ trong ngoặc tròn là lời dẫn truyện hoặc lời bình của người viết, về lời bình của người viết thì có hai loại là lời bình của người dịch (trong ngoặc tròn màu font đen) và lời bình của biên tập viên ryuulee (trong ngoặc tròn font màu xanh lá hoặc xanh dương)
Chương 1:
- Linh Cảm - AVALANCHE -
(Đoạn phim giới thiệu,màn hình sẽ quay chậm rãi một bầu trời đầy sao vài giây trước khi chúng ta thấy một cô gái trẻ và đẹp.Có một làn khói màu xanh bốc lên xung quanh gương mặt của cô ấy.Sau đó chúng ta được thấy những làn khói đó bốc ra từ lò Mako trong một cái hẽm tối tăm mà cô gái ấy đang nhìn vào.Mốt lát sau,cô ấy quay đi và rời khỏi cái hẽm,trên tay cô ta cầm một giỏ hoa,và dừng lại đứng ở ngay góc đường.Sau đó màn hình cho chúng ta thấy hình ảnh của cô gái ấy trong chốc lát trước khi một chiếc tàu hỏa lớn chay ngang qua quãng trường thành phố làm tắt nghẽn đường.Màn hình từ từ lên cao và Logo của Game Final Fantasy VII hiện ra.Sau đó màn hình lại quay đến một góc khác của thành phố ,nơi mà đoàn tàu dừng lại tại một con hẽm khác.Ở đó có hai người lính đang tuần tra trên sân ga.Jessie phóng khỏi con tàu một cách ngoạn mục,những tên lính canh tấn công Jessie,nhưng đều bị cô ta Knockout một cách nhẹ nhàng.Sau đó,Có một người đàn ông da đen ,to cao vạm vỡ nhảy khỏi tàu và ngoắc một người khác)
Người đàn ông: Tới đây lính mới, theo tôi nào.
(Sau đó ông ta chạy vào trong, rồi một thanh niên tóc vàng trên lưng có một thanh Busted Sword, áo xanh nhảy xuống từ nóc tàu và chạy theo người đàn ông vạm vỡ kia, nhưng có hai lính gác khác chạy xuống cản đường anh ta. Sau khi đánh gục bọn họ, anh tiếp tục chạy theo người đàn ông kia để nhập vào nhóm của họ. Tại đây chúng ta thấy đủ cả nhóm bao gồm Jessie (Cô gái tóc nâu),Biggs (anh chàng ốm),Wedge (anh chàng mập) Họ đang cố gắng mở khóa cảnh cửa chính dẫn vào lò phản ứng Mako)
Biggs: Wow !! Anh đã từng là SOLDIER đúng không ? Không phải ngày nào anh cũng tìm được một tổ chức như AVALANCE này đâu
Jessie: SOLDIER ?? Không phải chúng là kẻ thù của chúng ta sao ? Anh ta đang làm gì trong AVALANCE chứ ?
Biggs: Bình tĩnh đi Jessie. Anh ta đã từng là SOLDIER. Anh tã đã giải ngũ rồi và bây giờ là người của chúng ta. Tôi chưa biết tên anh...
(Người lính kia tên là Cloud)
Cloud: ..Cloud.
Biggs: Cloud , ờ ? Còn tôi là....
Cloud: Tôi không quan tâm tên anh là gì. Khi xong việc... tôi sẽ rời khỏi đây.
(Người đàn ông da đen cao to vạm vỡ chạy từ ngoài vào)
Người đàn ông: Mọi người đang làm cái quái gì thế này !? Tôi nhớ là đã nhắc các người đừng bao giờ đi thành một nhóm rồi mà! Mục tiêu cũa chúng ta là nhà Lò phản ứng Mako phía bắc, chúng ta sẽ gặp nhau tại chiếc cầu phía trước lò phản ứng.
(Nhóm của họ mở được cánh cửa và chạy vào trong. Người đàn ông da đen bỗng dừng lại và nhìn vào mặt Cloud)
Người đàn ông: Ex-SOLDIER àh, hừ ? Không đáng tin ! (không tin thì thuê làm gì
)
(Người đàn ông da đen to cao ấy cho biết tên, ông ta tên là Barret Wallace, 35 tuổi, da đen mặc áo vest rách 2 tay, quần dài màu xanh lá,tai trái đeo khuyên, vai trái có xăm hình đầu lâu, tay phải bị mất và thay vào đó là một khẩu súng.)
Barret: Nếu muốn chạy thì hãy nhấn nút [CANCEL] trong lúc nhấn nút di chuyển.
(Đoạn tiếp theo. màn hình cho ta thấy được toàn cảnh lò phản ứng Mako cloud chạy theo Barret vào trong lò phản ứng. Mọi người đều tập trung ở chiếc cầu trước cổng vào lò phản ứng,còn Wedge thì đứng ở đầu cầu bên kia để mở đường cho mọi người rút lui.)
Nếu nói chuyện với Wedge....
Wedge: Tôi sẽ canh chừng đường rút lui. Hãy tập trung vào công việc đi nào, Cloud. Geez, Chúng ta sẽ thổi tung cái lò khổng lồ này, sẽ có điều thú vị để xem !
(Cloud đến chỗ những người trong nhóm đang đứng trước của lò phản ứng)
Barret: Nè! đây là lần đầu tiên chú mày vào lò phản ứng hả ?
Cloud: Không. Nhiều lần rồi, tôi đã từng làm việc cho Shinra, ông biết mà.
Barret: Hành tinh chứa đầy năng lượng Mako. Con người thì sử dụng chúng mỗi ngày. Đó là dòng máu để duy trì sự sống cho Planet. Nhưng Shinra đang hút cạn kiệt chúng bằng những cái lò phản ứng như thế này.
Cloud: Tôi không ở đây để nghe thuyết giãng. Nhanh lên đi. (gì mà nóng tính vậy pác :) )
Barret: Thôi được ! Từ bây giờ, cậu sẽ đi với tôi.
(Barret tham gia vào nhóm của Cloud,Họ đi qua cánh cửa và đi sâu vào bên trong lò phản ứng)
Jessie: Biggs và tôi có mật mã của cái cửa này.
Biggs: Mật mã đã được giải.
(Họ vượt qua cánh cửa.)
Biggs: Nghĩ đến nhiều người của phe ta đã mạo hiểm tính mạng của họ, chỉ để có được cái mật mã này.
Jessie: Mật mã đã được giải.
(Họ đi qua cánh cửa và đi sâu hơn nữa vào bên trong lò phản ứng. Biggs ở lại canh cửa. Những người còn lại đi vào trong thang máy)
Jessie: Nhấn vào cái nút đằng kia !
(Cloud nhấn nút.Thang máy bắt đầu chuyển động.)
Barret: Mỗi lúc một ít lò phản ứng sẽ hút sạch mọi sự sống. Và nó sẽ tiếp tục như vậy.
Cloud: Không phải chuyện của tôi. (câu này nghe quen quen
giống "that's not my bussiness" của Squall trong FFVIII
)
Barret: Hành tinh đang chết đó, Cloud!
Cloud: Thứ duy nhất tôi quan tâm là kết thúc công việc này trước khi bảo vệ và robot tuần tra đến.
(Barret quay đi, có vẽ giận dữ, sau đó quay lại nhìn Cloud và tham gia vào nhóm của Cloud.Thang máy dừng lại và Jessie đi ra. Họ tiếp tục tiến sâu vào lò phản ứng.)
Jessie: bấm nút [OK] khi đang đứng trước cái thang để leo lên.Sau đó,sử dụng phím di chuyển để lên hoặc xuống thang.
(Jessie ở lại phía sau. Cloud và Barret tiếp tục đi đến trung tâm của lò phản ứng.)
Barret: Khi chúng ta cho nổ tung chỗ này, nó sẽ chẳng còn gì hơn ngoài cái đống vụn nát đỗ vỡ. Cloud, cậu đặt bom đi.
Cloud: Sao ông không làm ?
Barret: Làm đi ! Tôi phải canh chừng để chắc chắn rằng cậu không giở trò quái quỉ.
Cloud: Được thôi, đứng nhìn đi.
(Khi Cloud bước tới để đặt trái bom, màn hình mờ đi và trong đầu của anh ta xuất hiện những tiếng nói.)
Coi chừng!
Đây không phải chỉ là một lò phản ứng bình thường !!
(Đột nhiên âm thanh trong đầu của anh im bặt.)
Barret: ...Có chuyện gì vậy?
Cloud: Huh?
Barret: Chuyện gì vậy , Cloud? Nhanh lên nào!
Cloud: Ừ, xin lỗi.
(Cloud đặt trái bom vào và kích hoạt nó. đồng hồ bắt đầu đếm, còi và đèn báo động được bật lên.)
Barret: Nhanh nào, chúng nó đến đấy!
(Đánh nhau với Guard Scorpion, nó yếu xìu mà :) con boss đầu tiên của bạn đó. Sau khi xơi tái nó...)
Cloud: Đi nào, hãy rời khỏi đây !
10 phút nữa boom sẽ nổ !
(Họ vội vã ra ngoài,đến khi họ gặp Jessie ,nhưng cô ấy không chạy. Bởi vì một chân của cô ấy đã bị kẹt dưới sàn.)
Cloud: Cô vẫn ổn chứ ?
Jessie: Chân của tui bị kẹt~.
(Cloud giúp cô gỡ chân ra khỏi thanh sắt.)
Jessie: Cảm ơn anh.
(Họ lại tiếp tục vội vàng chạy ra khỏi lò phản ứng.)
Biggs: Đi nào !
Jessie: Mật mã đã được giải.
(Họ chạy qua cánh cửa.)
Jessie: Được rồi, cẩn thận nhé.
Biggs: Mật mã đã được giải.
(Họ vượt qua cánh cửa và thoát khỏi lò phản ứng bằng lối thoát mà Wedge đã canh sẵn. trên đường tẩu thoát, Jessie bị ngã. Cloud giúp cô ấy đứng dậy và họ nhanh chóng chạy ra ngoài. Một đoạn phim diễn ra. Lò phản ứng nổ tung một cách ngoạn mục trong bầu trời đêm.)
Chương 2:
- Thoát khỏi lò phản ứng Mako số 7 -
(Cloud, Barret, Biggs, Wedge, và Jessie đang ở trong một đường hầm đổ nát và tối tăm chỉ toàn là những bức tường vỡ và sắt vụn.)
Biggs: Nó sẽ giữ cho Planet tồn tại... Ít nhất là lâu hơn được một chút.
Wedge: Ờ.
Barret: .........
(Jessie đặt thêm một trái mìn nữa để phá nhửng tảng đá và đống vụn cản đường tẩu thoát của họ.)
Jessie: OK! bây giờ mọi người hãy lùi lại nào
(Cả bọn lùi lại và trái boom nổ mở ra lối cho họ tiếp tục tẩu thoát. Wedge bị gặp trục trặc nho nhỏ, anh ta bị dính tí lửa trên mông)
Barret: Ổn rồi, bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đây gặp nhau tại nhà ga của sector 8 nhé! hãy chia nhau ra và lên xe lửa đi nào!"
(Cả bọn tuân lệnh ,khi Barret chuẩn bị chạy đi...)
Cloud: H, hey !
Barret: Nếu muốn tiền thù lao của cậu thì về căn cứ rồi bàn sau.
(Barret chạy đi. Cloud chạy theo sau Barret ra đến đường lộ của Midgar.)
Chương 3:
- Cô gái bán hoa -
(Nhiều người hốt hoảng chạy tán loạn ở góc đường vừa bị boom nổ, một người đã vô tình va vào cô gái đang đứng bán hoa ở góc đường và khiến cô ấy ngã. Cô ấy đứng dậy và bình tĩnh phủi bụi trên quần áo. Lúc đó,Cloud đến.)
Cô gái bán hoa: Xin lỗi. Cho tôi hỏi, Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
<Lựa Chọn>
a.Tốt nhất cô nên rời khỏi đây.
b.Không có gì... hey, nghe này...
Cloud: Không có gì... hey, nghe này...
<Lựa Chọn>
a.Chưa hề thấy nhiều hoa ở đây như vậy.
b.Không có tâm trạng
Cloud: Chưa hề thấy nhiều hoa ở đây như vậy.
Cô gái bán hoa: Ồ, đây nè ~? Anh thích không ? Chỉ 1 Gil thôi....?
<Lựa Chọn>
a.Mua một bông
b.Quên đi
Cloud: Một bông.
Cô gái bán hoa: Oh, cảm ơn nghe ~! Của anh nè!
(Cô ta đưa cho Cloud một bông hoa rồi đi mất. Cloud tiếp tục đi trên đường phố của Midgar.)
Người trên đường:
"Cái quái gì xảy ra vậy!?"
"Có gì đó trên bức tường đằng kia. Nhìn xem..."
Đừng bị lừa bởi Shinra! Năng lượng Mako không phải là vĩnh cửu! Mako là nguồn sống của Planet! Tất cả sắp kết thúc !
Những người bảo vệ hành tinh: AVALANCHE
(Cloud đến một con phố vắng và tối tăm. Một tên lính đang tuần tra bắt gặp Cloud.)
Tên lính: Này! anh kia!
Cloud: Lính Shinra...
<Lựa Chọn>
a.Đánh chúng
b.Chạy
Cloud: Đánh chúng
(Sau đó bạn sẽ phải đánh 3 trận liên tiếp với bọn lính. sau trận thứ 3, Cloud bị bao vây)
Soldier: Mày hết đường rồi.
Cloud: Tao không có thời gian để dây dưa với chúng mày.
Soldier: Nói nhảm đủ rồi ! bắt lấy nó !
(Những tên lính siết chặt vòng vây. Cloud lùi lại, nhưng đã hết đường,phía sau anh ta là xe lửa đang chạy. Một đoạn phim,cảnh Cloud nhảy lên băng công,rồi nhảy lên nóc chiếc xe lửa đang chạy ở bên dưới.)
Chương 4:
- Cuộc hành trình trên xe lửa -
(Barret, Wedge, Biggs, và Jessie đang ở trên xe lửa,trong một toa chứa đầy rác và thùng gỗ,đây là nhà kho của xe lửa.)
Wedge: Cloud không bao giờ đến.
Biggs: Cloud... chẳng lẻ anh ta đã bị giết ?
Barret: Không thể nào !!
Jessie: Cloud...
(Có một tiếng động nào đó trên nóc toa xe. Barret đưa mắt nhìn.)
Biggs: Này, mọi người có nghĩ Cloud... chiến đấu tới cùng với AVALANCHE !?
Barret: Làm cái quái gì mà tôi biết được ? Trông tôi giống người đọc được suy nghĩ kẻ khác lắm hả?
(Barret đấm mạnh vào chiếc thùng.)
Barret: Hừm !! Nếu mọi người muốn ám chỉ...
Wedge: Này Barret! Còn tiền của chúng tôi...?
(Barret đấm vào cái thùng một lần nữa.)
Wedge: Ừ, không có gì... xin lỗi. Aaaa.......
(Cánh của toa tàu mở ra và Cloud nhảy vào trong.)
Biggs: Cloud!!
Jessie: Cloud...
Wedge: Cloud!!
Cloud: Hình như tôi hơi bị trễ.
Barret: Cậu là tên khốn khiếp, cậu đến trễ quá đấy!! Đã thế còn tự nhiên xuất hiện như trong 1 cảnh phim quan trọng vậy!
Cloud: Chẳng to tát gì. Tôi vẫn thường làm vậy thôi.
Barret: Shi't ! Làm mọi người lo lắng như thế mà cậu lại không thấy mình đáng nguyền rủa sao ! (hơi ác àh
)
Cloud: Hmm..... Các người lo lắng cho tôi !
Barret: Cái jè !? Tôi sẽ trừ tiền lương của cậu ! Chết tiệt!(đánh trống lãng tài thiệt
)
(Barret đi đến giữa toa tàu.)
Barret: Đứng dậy nào ! Chúng ta sẽ rời khỏi đây! Theo tôi!"
(Barret đi về phía trước để sang một toa khác.)
Wedge: Này, Cloud! Thật tuyệt vời biết bao khi anh đã trở lại!
(Wedge cũng đi theo Barret.)
Biggs: Hehe.... Cloud! Chúng ta sẽ làm tốt hơn thế này trong lần sau nhé."
(Và Biggs cũng rời khỏi.)
Jessie: Cẩn thận nhe, Tôi đóng cửa lại đây.
(Cô ta đóng cửa toa tàu lại.)
Jessie: Ồ, Cloud! mặt anh có vết bẩn kìa.....
(Cô ta lau mặt cho Cloud.)
Jessie: Xong rồi đó ! Cảm ơn vì đã giúp tôi chạy thoát lúc ở lò phản ứng!
(Cô ta đi khỏi,và Cloud cũng rời khỏi sau đó.)
(Xe lửa thông báo.)
Chuyến tàu cuối cùng rời khỏi nhà ga Sector 8. Trạm dừng cuối cùng là Sector 7,Train
Graveyard (tên của nhà ga - bởi vì đằng sau nhà ga này có rất nhiều con tàu hư cũ,nên nó được gọi là "nghĩa địa của tàu hỏa"
). Tàu sẽ đến nơi lúc 12:23 AM,múi giờ Midgar...
(Barret và nhóm của anh ta đến một toa khách và ngồi xuống. Họ làm cho một cô gái và một anh chàng sợ.)
Người đàn ông: Đây là lý do khiến tôi sợ đi chuyến tàu cuối cùng. Hoo-boy...
(Hắn chạy khỏi.)
Người trên tàu:
"Hả ? Đây là nhà của tui ? Đừng có làm như nhà của anh vậy."
"Thấy đề mục trong tờ Shinra Times không ?"
"Bọn khủng bố đặt bom ở lò phản ứng số 1 có căn cứ ở Slum."
"...Thổi tung lò phản ứng... Chắc chắn chúng đã cài vài thứ vào trong đó."
"Chúng nhất định có 1 thủ lĩnh 'thứ thiệt' biết tính toán. Tôi muốn biết chúng sẽ làm gì tiếp theo đây ?"
(Cloud nói chuyện với Barret)
Barret: Đừng có làm như bọn trẻ thế kia. Ngồi xuống và Im lặng đi !
(Cloud nói chuyện với Wedge)
Wedge: Một ngày nào đó AVALANCHE sẽ trở nên nổi tiếng ...và tôi cũng vậy!
(Cloud nói chuyện với Biggs)
Biggs: Trông như có vẻ chuyến tàu này chưa hoạt động các chế độ bảo vệ. Tui chắc rằng ngày mai nó sẽ bị thay đổi thôi.
Jessie: Hey, Cloud. Anh có muốn xem cái này với tôi không? Nó là bản đồ hệ thống xe lửa ở Midgar. Anh xem với tôi nhé. Tôi sẽ giải thích nó cho anh hiểu.Tôi thích những thứ phát sáng giống như vầy nè. Boom (là trái mìn đấy
) và màn hình máy tính... anh biết đó.(Pé Jessie này cũng nhí nhảnh gớm
).
(Họ nhìn vào bản đồ.)
Jessie: Okay, nó bắt đầu rồi.
(Bản đồ của Midgar hiện lên trên màn hình.)
Jessie: Đây là mô hình hoàn chỉnh của thành phố Midgar.có tỉ lệ xích là 1/10000. Khu vực phía trên cao khoảng 50m so với mặt đất. Ở trung tâm thành phố, có một cấu trúc chống đỡ chính giữ vững khu vực phía trên, và mỗi sector của thành phố đều có một khối kiến trúc như vậy chống đỡ...(nói thầm với Cloud).Lò phản ứng số 1 nó nằm ở phía bắc thành phố và vừa rồi chúng ta đã cho nổ tung nó rồi đấy. Sau đó là lò số 2, số 3 cho đến lò số 8. Cả 8 cái lò phản ứng này cung cấp cho thành phố điện. Tại Midgar, mỗi khu vực đều có một cái tên riêng, nhưng không ai ở Midgar nhớ đến nó cả. Thay vì gọi tên, chúng tôi gọi những khu vực ấy bằng số. Đấy là những gì về thành phố này.Phù..., tiếp tục nè! nhìn xem.
(Có một đường thẳng chạy trên bản đồ của Midgar.)
Jessie: Đây là lộ trình của xe lửa. Nó chạy theo đường xoán ốc xung quanh cây kiến trúc chống đỡ tại trung tâm thành phố.Chúng ta phải đi vòng quanh khu vực trung tâm thành phố,Ngay lúc này đây.Tại mỗi điểm kiểm tra,Những cái cảm biến ID sẽ được bất lên. Nó sẽ kiểm tra thông tin của mỗi hành khách trên chuyến tàu và nhận diện bằng cách so sánh thông tin của họ với cơ sở dự liệu được đặt tại trụ sở của Shinra...(Nói thầm với Cloud)... Ai cũng có thể bị nghi ngờ, cho nên chúng ta sử dụng ID giả.
(Bỗng ánh sáng màu đỏ được bật lên.)
Jessie: Âm thanh quái quỉ... Ánh sáng kia có nghĩa là chúng ta đang ở trong khu vực kiểm tra an ninh.(Nói thầm với Cloud)... Khi đèn tắt, Anh không bao giờ biết có bao nhiêu kẻ vừa hú hồn vì thoát nạn đâu...Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sắp đến nơi rồi. Tôi thiệt cảm thấy nhẹ nhõm.
Biggs: ...khò.... heebeebeeheebee... khò... (Đừng làm ồn, Barret... hmm hmm...) <---- (cái hiện tượng này khoa học gọi là không thức... hay đơn giản là ngủ và mớ đó mà)
Barret: Nhìn này...bây giờ cậu có thể thấy bộ mặt của thành phố. Thành phố này không có ngày hay đêm. Nếu không có cái khu vực bên trên kia... chúng ta đã có thể nhìn thấy bầu trời rồi.
(Cloud nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe lửa.)
Cloud: Thành phố ở trên không... một cảnh vật khiến người ta nhức đầu.
(Barret đứng dậy.)
Barret: Hừ ? không bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ nghe những lời đó từ một người như cậu đấy... thiệt là bất ngờ đó...
Thế giới bên trên... thành phố ở trên một tấm kim loại...Cũng bởi vì miếng "pizza" khốn khiếp ấy, nên người dân ở bên dưới phải chịu khổ ! Và thành phố ở bên dưới đầy không khí ô nhiễm.vì trên đó, Lò phản ứng đang hút cạn dần tất cả năng lượng.
Cloud: Vậy sao không ai chuyển nhà lên trên tấm kim loại khổng lồ đó mà ở?
Barret: Chả biết nữa. Có thể là do họ không có tiền. Cũng có thể...tình yêu họ dành cho nơi mà họ đã sinh sống từ trước đến giờ quá lớn, cho nên họ không quan tâm nó ô nhiễm thế nào."
Cloud: Tôi biết...chẳng ai muốn rời khu ổ chuột là vì họ muốn vậy. Giống như chiếc xe lửa này. Nó không thể chạy bất cứ nơi đâu ngoại trừ những đường rây của mình vậy.
(Lại một đoạn phim nữa diễn ra. Chiếc xe lửa đang đến nhà ga ở Sector 7 và dừng bánh,hành khác lần lượt xuống tàu)
Barret: Nào !! tất cả hãy đến đây!!
(Nhóm chúng ta sẽ tụ tập và đứng xung quanh Barret.)
Barret: Nhiệm vụ này đã hoàn thành. Nhưng đừng mất cảnh giác vào lúc này. Sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào ! Cũng đừng nên hoảng sợ vì vụ nổ lúc nãy. Vì vụ sau sẽ còn lớn hơn lần này ! Gặp nhau tại căn cứ sau nhé!! Giải tán!"
(Và mọi người ai đi đường nấy ,điểm hẹn cuối cùng của họ là căn cứ của nhóm AVALANCHE - Quán rựu Seventh Heaven)
Nhóm thực hiện:
-NavaRose (Thông dịch viên)
-lovely_cat (Thông dịch viên)
-Kazna (Thông dịch viên)
-ryuulee (Biên tập viên)
*** Ghi chú: Phần chữ trong ngoặc tròn là lời dẫn truyện hoặc lời bình của người viết, về lời bình của người viết thì có hai loại là lời bình của người dịch (trong ngoặc tròn màu font đen) và lời bình của biên tập viên ryuulee (trong ngoặc tròn font màu xanh lá hoặc xanh dương)
๑๑۩۞۩๑๑ FINAL FANTASY VII ๑๑۩۞۩๑๑
***********************************
***********************************
Chương 1:
- Linh Cảm - AVALANCHE -
(Đoạn phim giới thiệu,màn hình sẽ quay chậm rãi một bầu trời đầy sao vài giây trước khi chúng ta thấy một cô gái trẻ và đẹp.Có một làn khói màu xanh bốc lên xung quanh gương mặt của cô ấy.Sau đó chúng ta được thấy những làn khói đó bốc ra từ lò Mako trong một cái hẽm tối tăm mà cô gái ấy đang nhìn vào.Mốt lát sau,cô ấy quay đi và rời khỏi cái hẽm,trên tay cô ta cầm một giỏ hoa,và dừng lại đứng ở ngay góc đường.Sau đó màn hình cho chúng ta thấy hình ảnh của cô gái ấy trong chốc lát trước khi một chiếc tàu hỏa lớn chay ngang qua quãng trường thành phố làm tắt nghẽn đường.Màn hình từ từ lên cao và Logo của Game Final Fantasy VII hiện ra.Sau đó màn hình lại quay đến một góc khác của thành phố ,nơi mà đoàn tàu dừng lại tại một con hẽm khác.Ở đó có hai người lính đang tuần tra trên sân ga.Jessie phóng khỏi con tàu một cách ngoạn mục,những tên lính canh tấn công Jessie,nhưng đều bị cô ta Knockout một cách nhẹ nhàng.Sau đó,Có một người đàn ông da đen ,to cao vạm vỡ nhảy khỏi tàu và ngoắc một người khác)
Người đàn ông: Tới đây lính mới, theo tôi nào.
(Sau đó ông ta chạy vào trong, rồi một thanh niên tóc vàng trên lưng có một thanh Busted Sword, áo xanh nhảy xuống từ nóc tàu và chạy theo người đàn ông vạm vỡ kia, nhưng có hai lính gác khác chạy xuống cản đường anh ta. Sau khi đánh gục bọn họ, anh tiếp tục chạy theo người đàn ông kia để nhập vào nhóm của họ. Tại đây chúng ta thấy đủ cả nhóm bao gồm Jessie (Cô gái tóc nâu),Biggs (anh chàng ốm),Wedge (anh chàng mập) Họ đang cố gắng mở khóa cảnh cửa chính dẫn vào lò phản ứng Mako)
Biggs: Wow !! Anh đã từng là SOLDIER đúng không ? Không phải ngày nào anh cũng tìm được một tổ chức như AVALANCE này đâu
Jessie: SOLDIER ?? Không phải chúng là kẻ thù của chúng ta sao ? Anh ta đang làm gì trong AVALANCE chứ ?
Biggs: Bình tĩnh đi Jessie. Anh ta đã từng là SOLDIER. Anh tã đã giải ngũ rồi và bây giờ là người của chúng ta. Tôi chưa biết tên anh...
(Người lính kia tên là Cloud)
Cloud: ..Cloud.
Biggs: Cloud , ờ ? Còn tôi là....
Cloud: Tôi không quan tâm tên anh là gì. Khi xong việc... tôi sẽ rời khỏi đây.
(Người đàn ông da đen cao to vạm vỡ chạy từ ngoài vào)
Người đàn ông: Mọi người đang làm cái quái gì thế này !? Tôi nhớ là đã nhắc các người đừng bao giờ đi thành một nhóm rồi mà! Mục tiêu cũa chúng ta là nhà Lò phản ứng Mako phía bắc, chúng ta sẽ gặp nhau tại chiếc cầu phía trước lò phản ứng.
(Nhóm của họ mở được cánh cửa và chạy vào trong. Người đàn ông da đen bỗng dừng lại và nhìn vào mặt Cloud)
Người đàn ông: Ex-SOLDIER àh, hừ ? Không đáng tin ! (không tin thì thuê làm gì
)(Người đàn ông da đen to cao ấy cho biết tên, ông ta tên là Barret Wallace, 35 tuổi, da đen mặc áo vest rách 2 tay, quần dài màu xanh lá,tai trái đeo khuyên, vai trái có xăm hình đầu lâu, tay phải bị mất và thay vào đó là một khẩu súng.)
Barret: Nếu muốn chạy thì hãy nhấn nút [CANCEL] trong lúc nhấn nút di chuyển.
(Đoạn tiếp theo. màn hình cho ta thấy được toàn cảnh lò phản ứng Mako cloud chạy theo Barret vào trong lò phản ứng. Mọi người đều tập trung ở chiếc cầu trước cổng vào lò phản ứng,còn Wedge thì đứng ở đầu cầu bên kia để mở đường cho mọi người rút lui.)
Nếu nói chuyện với Wedge....
Wedge: Tôi sẽ canh chừng đường rút lui. Hãy tập trung vào công việc đi nào, Cloud. Geez, Chúng ta sẽ thổi tung cái lò khổng lồ này, sẽ có điều thú vị để xem !
(Cloud đến chỗ những người trong nhóm đang đứng trước của lò phản ứng)
Barret: Nè! đây là lần đầu tiên chú mày vào lò phản ứng hả ?
Cloud: Không. Nhiều lần rồi, tôi đã từng làm việc cho Shinra, ông biết mà.
Barret: Hành tinh chứa đầy năng lượng Mako. Con người thì sử dụng chúng mỗi ngày. Đó là dòng máu để duy trì sự sống cho Planet. Nhưng Shinra đang hút cạn kiệt chúng bằng những cái lò phản ứng như thế này.
Cloud: Tôi không ở đây để nghe thuyết giãng. Nhanh lên đi. (gì mà nóng tính vậy pác :) )
Barret: Thôi được ! Từ bây giờ, cậu sẽ đi với tôi.
(Barret tham gia vào nhóm của Cloud,Họ đi qua cánh cửa và đi sâu vào bên trong lò phản ứng)
Jessie: Biggs và tôi có mật mã của cái cửa này.
Biggs: Mật mã đã được giải.
(Họ vượt qua cánh cửa.)
Biggs: Nghĩ đến nhiều người của phe ta đã mạo hiểm tính mạng của họ, chỉ để có được cái mật mã này.
Jessie: Mật mã đã được giải.
(Họ đi qua cánh cửa và đi sâu hơn nữa vào bên trong lò phản ứng. Biggs ở lại canh cửa. Những người còn lại đi vào trong thang máy)
Jessie: Nhấn vào cái nút đằng kia !
(Cloud nhấn nút.Thang máy bắt đầu chuyển động.)
Barret: Mỗi lúc một ít lò phản ứng sẽ hút sạch mọi sự sống. Và nó sẽ tiếp tục như vậy.
Cloud: Không phải chuyện của tôi. (câu này nghe quen quen
giống "that's not my bussiness" của Squall trong FFVIII
)Barret: Hành tinh đang chết đó, Cloud!
Cloud: Thứ duy nhất tôi quan tâm là kết thúc công việc này trước khi bảo vệ và robot tuần tra đến.
(Barret quay đi, có vẽ giận dữ, sau đó quay lại nhìn Cloud và tham gia vào nhóm của Cloud.Thang máy dừng lại và Jessie đi ra. Họ tiếp tục tiến sâu vào lò phản ứng.)
Jessie: bấm nút [OK] khi đang đứng trước cái thang để leo lên.Sau đó,sử dụng phím di chuyển để lên hoặc xuống thang.
(Jessie ở lại phía sau. Cloud và Barret tiếp tục đi đến trung tâm của lò phản ứng.)
Barret: Khi chúng ta cho nổ tung chỗ này, nó sẽ chẳng còn gì hơn ngoài cái đống vụn nát đỗ vỡ. Cloud, cậu đặt bom đi.
Cloud: Sao ông không làm ?
Barret: Làm đi ! Tôi phải canh chừng để chắc chắn rằng cậu không giở trò quái quỉ.
Cloud: Được thôi, đứng nhìn đi.
(Khi Cloud bước tới để đặt trái bom, màn hình mờ đi và trong đầu của anh ta xuất hiện những tiếng nói.)
Coi chừng!
Đây không phải chỉ là một lò phản ứng bình thường !!
(Đột nhiên âm thanh trong đầu của anh im bặt.)
Barret: ...Có chuyện gì vậy?
Cloud: Huh?
Barret: Chuyện gì vậy , Cloud? Nhanh lên nào!
Cloud: Ừ, xin lỗi.
(Cloud đặt trái bom vào và kích hoạt nó. đồng hồ bắt đầu đếm, còi và đèn báo động được bật lên.)
Barret: Nhanh nào, chúng nó đến đấy!
(Đánh nhau với Guard Scorpion, nó yếu xìu mà :) con boss đầu tiên của bạn đó. Sau khi xơi tái nó...)
Cloud: Đi nào, hãy rời khỏi đây !
10 phút nữa boom sẽ nổ !
(Họ vội vã ra ngoài,đến khi họ gặp Jessie ,nhưng cô ấy không chạy. Bởi vì một chân của cô ấy đã bị kẹt dưới sàn.)
Cloud: Cô vẫn ổn chứ ?
Jessie: Chân của tui bị kẹt~.
(Cloud giúp cô gỡ chân ra khỏi thanh sắt.)
Jessie: Cảm ơn anh.
(Họ lại tiếp tục vội vàng chạy ra khỏi lò phản ứng.)
Biggs: Đi nào !
Jessie: Mật mã đã được giải.
(Họ chạy qua cánh cửa.)
Jessie: Được rồi, cẩn thận nhé.
Biggs: Mật mã đã được giải.
(Họ vượt qua cánh cửa và thoát khỏi lò phản ứng bằng lối thoát mà Wedge đã canh sẵn. trên đường tẩu thoát, Jessie bị ngã. Cloud giúp cô ấy đứng dậy và họ nhanh chóng chạy ra ngoài. Một đoạn phim diễn ra. Lò phản ứng nổ tung một cách ngoạn mục trong bầu trời đêm.)
Chương 2:
- Thoát khỏi lò phản ứng Mako số 7 -
(Cloud, Barret, Biggs, Wedge, và Jessie đang ở trong một đường hầm đổ nát và tối tăm chỉ toàn là những bức tường vỡ và sắt vụn.)
Biggs: Nó sẽ giữ cho Planet tồn tại... Ít nhất là lâu hơn được một chút.
Wedge: Ờ.
Barret: .........
(Jessie đặt thêm một trái mìn nữa để phá nhửng tảng đá và đống vụn cản đường tẩu thoát của họ.)
Jessie: OK! bây giờ mọi người hãy lùi lại nào
(Cả bọn lùi lại và trái boom nổ mở ra lối cho họ tiếp tục tẩu thoát. Wedge bị gặp trục trặc nho nhỏ, anh ta bị dính tí lửa trên mông)
Barret: Ổn rồi, bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đây gặp nhau tại nhà ga của sector 8 nhé! hãy chia nhau ra và lên xe lửa đi nào!"
(Cả bọn tuân lệnh ,khi Barret chuẩn bị chạy đi...)
Cloud: H, hey !
Barret: Nếu muốn tiền thù lao của cậu thì về căn cứ rồi bàn sau.
(Barret chạy đi. Cloud chạy theo sau Barret ra đến đường lộ của Midgar.)
Chương 3:
- Cô gái bán hoa -
(Nhiều người hốt hoảng chạy tán loạn ở góc đường vừa bị boom nổ, một người đã vô tình va vào cô gái đang đứng bán hoa ở góc đường và khiến cô ấy ngã. Cô ấy đứng dậy và bình tĩnh phủi bụi trên quần áo. Lúc đó,Cloud đến.)
Cô gái bán hoa: Xin lỗi. Cho tôi hỏi, Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
<Lựa Chọn>
a.Tốt nhất cô nên rời khỏi đây.
b.Không có gì... hey, nghe này...
Cloud: Không có gì... hey, nghe này...
<Lựa Chọn>
a.Chưa hề thấy nhiều hoa ở đây như vậy.
b.Không có tâm trạng
Cloud: Chưa hề thấy nhiều hoa ở đây như vậy.
Cô gái bán hoa: Ồ, đây nè ~? Anh thích không ? Chỉ 1 Gil thôi....?
<Lựa Chọn>
a.Mua một bông
b.Quên đi
Cloud: Một bông.
Cô gái bán hoa: Oh, cảm ơn nghe ~! Của anh nè!
(Cô ta đưa cho Cloud một bông hoa rồi đi mất. Cloud tiếp tục đi trên đường phố của Midgar.)
Người trên đường:
"Cái quái gì xảy ra vậy!?"
"Có gì đó trên bức tường đằng kia. Nhìn xem..."
Đừng bị lừa bởi Shinra! Năng lượng Mako không phải là vĩnh cửu! Mako là nguồn sống của Planet! Tất cả sắp kết thúc !
Những người bảo vệ hành tinh: AVALANCHE
(Cloud đến một con phố vắng và tối tăm. Một tên lính đang tuần tra bắt gặp Cloud.)
Tên lính: Này! anh kia!
Cloud: Lính Shinra...
<Lựa Chọn>
a.Đánh chúng
b.Chạy
Cloud: Đánh chúng
(Sau đó bạn sẽ phải đánh 3 trận liên tiếp với bọn lính. sau trận thứ 3, Cloud bị bao vây)
Soldier: Mày hết đường rồi.
Cloud: Tao không có thời gian để dây dưa với chúng mày.
Soldier: Nói nhảm đủ rồi ! bắt lấy nó !
(Những tên lính siết chặt vòng vây. Cloud lùi lại, nhưng đã hết đường,phía sau anh ta là xe lửa đang chạy. Một đoạn phim,cảnh Cloud nhảy lên băng công,rồi nhảy lên nóc chiếc xe lửa đang chạy ở bên dưới.)
Chương 4:
- Cuộc hành trình trên xe lửa -
(Barret, Wedge, Biggs, và Jessie đang ở trên xe lửa,trong một toa chứa đầy rác và thùng gỗ,đây là nhà kho của xe lửa.)
Wedge: Cloud không bao giờ đến.
Biggs: Cloud... chẳng lẻ anh ta đã bị giết ?
Barret: Không thể nào !!
Jessie: Cloud...
(Có một tiếng động nào đó trên nóc toa xe. Barret đưa mắt nhìn.)
Biggs: Này, mọi người có nghĩ Cloud... chiến đấu tới cùng với AVALANCHE !?
Barret: Làm cái quái gì mà tôi biết được ? Trông tôi giống người đọc được suy nghĩ kẻ khác lắm hả?
(Barret đấm mạnh vào chiếc thùng.)
Barret: Hừm !! Nếu mọi người muốn ám chỉ...
Wedge: Này Barret! Còn tiền của chúng tôi...?
(Barret đấm vào cái thùng một lần nữa.)
Wedge: Ừ, không có gì... xin lỗi. Aaaa.......
(Cánh của toa tàu mở ra và Cloud nhảy vào trong.)
Biggs: Cloud!!
Jessie: Cloud...
Wedge: Cloud!!
Cloud: Hình như tôi hơi bị trễ.
Barret: Cậu là tên khốn khiếp, cậu đến trễ quá đấy!! Đã thế còn tự nhiên xuất hiện như trong 1 cảnh phim quan trọng vậy!
Cloud: Chẳng to tát gì. Tôi vẫn thường làm vậy thôi.
Barret: Shi't ! Làm mọi người lo lắng như thế mà cậu lại không thấy mình đáng nguyền rủa sao ! (hơi ác àh
)Cloud: Hmm..... Các người lo lắng cho tôi !
Barret: Cái jè !? Tôi sẽ trừ tiền lương của cậu ! Chết tiệt!(đánh trống lãng tài thiệt
)(Barret đi đến giữa toa tàu.)
Barret: Đứng dậy nào ! Chúng ta sẽ rời khỏi đây! Theo tôi!"
(Barret đi về phía trước để sang một toa khác.)
Wedge: Này, Cloud! Thật tuyệt vời biết bao khi anh đã trở lại!
(Wedge cũng đi theo Barret.)
Biggs: Hehe.... Cloud! Chúng ta sẽ làm tốt hơn thế này trong lần sau nhé."
(Và Biggs cũng rời khỏi.)
Jessie: Cẩn thận nhe, Tôi đóng cửa lại đây.
(Cô ta đóng cửa toa tàu lại.)
Jessie: Ồ, Cloud! mặt anh có vết bẩn kìa.....
(Cô ta lau mặt cho Cloud.)
Jessie: Xong rồi đó ! Cảm ơn vì đã giúp tôi chạy thoát lúc ở lò phản ứng!
(Cô ta đi khỏi,và Cloud cũng rời khỏi sau đó.)
(Xe lửa thông báo.)
Chuyến tàu cuối cùng rời khỏi nhà ga Sector 8. Trạm dừng cuối cùng là Sector 7,Train
Graveyard (tên của nhà ga - bởi vì đằng sau nhà ga này có rất nhiều con tàu hư cũ,nên nó được gọi là "nghĩa địa của tàu hỏa"
). Tàu sẽ đến nơi lúc 12:23 AM,múi giờ Midgar... (Barret và nhóm của anh ta đến một toa khách và ngồi xuống. Họ làm cho một cô gái và một anh chàng sợ.)
Người đàn ông: Đây là lý do khiến tôi sợ đi chuyến tàu cuối cùng. Hoo-boy...
(Hắn chạy khỏi.)
Người trên tàu:
"Hả ? Đây là nhà của tui ? Đừng có làm như nhà của anh vậy."
"Thấy đề mục trong tờ Shinra Times không ?"
"Bọn khủng bố đặt bom ở lò phản ứng số 1 có căn cứ ở Slum."
"...Thổi tung lò phản ứng... Chắc chắn chúng đã cài vài thứ vào trong đó."
"Chúng nhất định có 1 thủ lĩnh 'thứ thiệt' biết tính toán. Tôi muốn biết chúng sẽ làm gì tiếp theo đây ?"
(Cloud nói chuyện với Barret)
Barret: Đừng có làm như bọn trẻ thế kia. Ngồi xuống và Im lặng đi !
(Cloud nói chuyện với Wedge)
Wedge: Một ngày nào đó AVALANCHE sẽ trở nên nổi tiếng ...và tôi cũng vậy!
(Cloud nói chuyện với Biggs)
Biggs: Trông như có vẻ chuyến tàu này chưa hoạt động các chế độ bảo vệ. Tui chắc rằng ngày mai nó sẽ bị thay đổi thôi.
Jessie: Hey, Cloud. Anh có muốn xem cái này với tôi không? Nó là bản đồ hệ thống xe lửa ở Midgar. Anh xem với tôi nhé. Tôi sẽ giải thích nó cho anh hiểu.Tôi thích những thứ phát sáng giống như vầy nè. Boom (là trái mìn đấy
) và màn hình máy tính... anh biết đó.(Pé Jessie này cũng nhí nhảnh gớm
).(Họ nhìn vào bản đồ.)
Jessie: Okay, nó bắt đầu rồi.
(Bản đồ của Midgar hiện lên trên màn hình.)
Jessie: Đây là mô hình hoàn chỉnh của thành phố Midgar.có tỉ lệ xích là 1/10000. Khu vực phía trên cao khoảng 50m so với mặt đất. Ở trung tâm thành phố, có một cấu trúc chống đỡ chính giữ vững khu vực phía trên, và mỗi sector của thành phố đều có một khối kiến trúc như vậy chống đỡ...(nói thầm với Cloud).Lò phản ứng số 1 nó nằm ở phía bắc thành phố và vừa rồi chúng ta đã cho nổ tung nó rồi đấy. Sau đó là lò số 2, số 3 cho đến lò số 8. Cả 8 cái lò phản ứng này cung cấp cho thành phố điện. Tại Midgar, mỗi khu vực đều có một cái tên riêng, nhưng không ai ở Midgar nhớ đến nó cả. Thay vì gọi tên, chúng tôi gọi những khu vực ấy bằng số. Đấy là những gì về thành phố này.Phù..., tiếp tục nè! nhìn xem.
(Có một đường thẳng chạy trên bản đồ của Midgar.)
Jessie: Đây là lộ trình của xe lửa. Nó chạy theo đường xoán ốc xung quanh cây kiến trúc chống đỡ tại trung tâm thành phố.Chúng ta phải đi vòng quanh khu vực trung tâm thành phố,Ngay lúc này đây.Tại mỗi điểm kiểm tra,Những cái cảm biến ID sẽ được bất lên. Nó sẽ kiểm tra thông tin của mỗi hành khách trên chuyến tàu và nhận diện bằng cách so sánh thông tin của họ với cơ sở dự liệu được đặt tại trụ sở của Shinra...(Nói thầm với Cloud)... Ai cũng có thể bị nghi ngờ, cho nên chúng ta sử dụng ID giả.
(Bỗng ánh sáng màu đỏ được bật lên.)
Jessie: Âm thanh quái quỉ... Ánh sáng kia có nghĩa là chúng ta đang ở trong khu vực kiểm tra an ninh.(Nói thầm với Cloud)... Khi đèn tắt, Anh không bao giờ biết có bao nhiêu kẻ vừa hú hồn vì thoát nạn đâu...Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sắp đến nơi rồi. Tôi thiệt cảm thấy nhẹ nhõm.
Biggs: ...khò.... heebeebeeheebee... khò... (Đừng làm ồn, Barret... hmm hmm...) <---- (cái hiện tượng này khoa học gọi là không thức... hay đơn giản là ngủ và mớ đó mà)
Barret: Nhìn này...bây giờ cậu có thể thấy bộ mặt của thành phố. Thành phố này không có ngày hay đêm. Nếu không có cái khu vực bên trên kia... chúng ta đã có thể nhìn thấy bầu trời rồi.
(Cloud nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe lửa.)
Cloud: Thành phố ở trên không... một cảnh vật khiến người ta nhức đầu.
(Barret đứng dậy.)
Barret: Hừ ? không bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ nghe những lời đó từ một người như cậu đấy... thiệt là bất ngờ đó...
Thế giới bên trên... thành phố ở trên một tấm kim loại...Cũng bởi vì miếng "pizza" khốn khiếp ấy, nên người dân ở bên dưới phải chịu khổ ! Và thành phố ở bên dưới đầy không khí ô nhiễm.vì trên đó, Lò phản ứng đang hút cạn dần tất cả năng lượng.
Cloud: Vậy sao không ai chuyển nhà lên trên tấm kim loại khổng lồ đó mà ở?
Barret: Chả biết nữa. Có thể là do họ không có tiền. Cũng có thể...tình yêu họ dành cho nơi mà họ đã sinh sống từ trước đến giờ quá lớn, cho nên họ không quan tâm nó ô nhiễm thế nào."
Cloud: Tôi biết...chẳng ai muốn rời khu ổ chuột là vì họ muốn vậy. Giống như chiếc xe lửa này. Nó không thể chạy bất cứ nơi đâu ngoại trừ những đường rây của mình vậy.
(Lại một đoạn phim nữa diễn ra. Chiếc xe lửa đang đến nhà ga ở Sector 7 và dừng bánh,hành khác lần lượt xuống tàu)
Barret: Nào !! tất cả hãy đến đây!!
(Nhóm chúng ta sẽ tụ tập và đứng xung quanh Barret.)
Barret: Nhiệm vụ này đã hoàn thành. Nhưng đừng mất cảnh giác vào lúc này. Sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào ! Cũng đừng nên hoảng sợ vì vụ nổ lúc nãy. Vì vụ sau sẽ còn lớn hơn lần này ! Gặp nhau tại căn cứ sau nhé!! Giải tán!"
(Và mọi người ai đi đường nấy ,điểm hẹn cuối cùng của họ là căn cứ của nhóm AVALANCHE - Quán rựu Seventh Heaven)
Chỉnh sửa cuối:
) )
) Không biết tớ nên vui hay buồn đây. Nhưng những thức ăn và đồ uống đó làm cho quán này nổi tiếng đấy.
)
)
)
. Giọng nói mà Cloud nghe được rốt cuộc là ai thế ? Mẹ anh ta ? Seph ? Hay là Zack ?