Nhóm Amelia xuất hiện :
-Chỉ huy : Không lâu nữa đâu ,đám quân của Carcino sẽ bắt được công chúa của Renais -thôi. Nhiệm vụ của chúng ta sắp kết thúc rồi, và ta hi vọng sẽ không phải gặp bất cứ sự phản kháng nào. Tuy nhiên, nếu các ngươi phải chiến đấu thì hãy nhớ rằng cả vương quốc đang chiến đấu với các ngươi.
-Amelia : Um, chỉ huy. Tôi nên làm gì đây?
-Chỉ huy : Cô là ai?
-Amelia : Tôi là Amelia của Silva, thưa chỉ huy. Hôm nay tôi được chỉ định phải nghe theo lệnh ngài. Tôi muốn chiến đấu vì vương quốc!
-Chỉ huy : Ta không cần nghe chuyện đời của cô đâu, ngốc ạ ! Hãy tiến lên phía trước, cầm lấy một cây giáo và xông lên !
-Amelia : Vâng, thưa ngài ! Cây giáo này …. Đâm vào kẻ thù ! Mình không sợ, mình là dân thành Grado, mình có nhiệm vụ phải chiến đấu ! Và mình sẽ chiến đấu hết mình!!!
Khi Eirika “Talk” Amelia :
-Eirika : Cô là ai ?
-Amelia : Cái gì ? Cái gì cơ ?
-Eirika : Cô ở quanh đây à ? Cô nên tìm một nơi rồi trốn đi. Những người này đang săn đuổi tôi. Nơi này không an toàn đâu.
-Amelia : Nhưng … nhưng tôi …
-Eirika : Gì cơ?
-Amelia : Tôi là lính của Grado. Tôi ở đây để ngăn công chúa của Renais lại…
-Eirika : Hả ? Cô phe Grado hả ?
-Amelia : Còn cô là công chúa Eirika phải không ? Nhưng chỉ huy nói Eirika là một kẻ tàn nhẫn và độc ác…
-Eirika : Cái gì ? Không , Tôi …Tôi không biết những sĩ quan của Grado đã nói gì với cô, nhưng …. Hai đất nước của chúng ta đang chiến tranh. Vì vậy tôi nghĩ rằng họ có thể nói bất cứ gì họ muốn. Công chúa Eirika.
-Amelia : Tôi, Uh, tôi đầu hàng. Tôi sẽ không đấu với cô.
-Eirika : Hả?
-Amelia : Tôi trở thành một người lính bởi vì tôi là fan của đại tướng Duessel. (^_^). Từ khi mới bắt đầu, ông ấy đã phản đối kịch liệt cuộc chiến tranh này. Và giờ đây tôi đã hiểu, tôi đã hiểu cô, cô trông thật buồn vì tất cả những chuyện này. Tôi không biết đúng sai. Tôi chỉ là một người lính, nhưng tôi muốn tự quyết định. Tôi muốn chính tôi tìm ra sự thật. Chính tôi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện.
-Eirika : …Tôi hiểu. Vậy ….cô có muốn theo chúng tôi không ? Mà cô tên gì nhỉ ?
-Amelia : Amelia . Amelia của Silva.
Gặp boss :
-Boss : Không đúng ! Bọn chúng mạnh vậy sao!! 5000 vàng thì không đủ trả cho chuyến này !
Boss hấp hối :
-Boss : Tên Pablo … thối tha. Hắn …. Ư….ư…. đã lừa ta.
Sau trận chiến :
-Seth : Công chúa, cô có sao không ?
-Eirika : Tôi không sao. Bọn người này là ai vậy ? Họ không giống như quân hoàng gia của Grado.
-Seth : Quan sát kiếm pháp còn thô thiển của họ. Tôi nghĩ họ là lính đánh thuê. Tôi nghĩ cũng còn nhiều nhóm như thế trong những khu vực khác. Chờ ở đây nha công chúa.
-??? : Kh..oan !! Tôi hầu đàng (đầu hàng)!! Tôi không muốn đánh nữa. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ.
-Seth : Ai đã thuê các anh?
-??? : Là một kẻ làm thuê, tôi có danh dự của tôi. Tôi sẽ không khai một lời.
-Seth : Tôi thán phục phẩm chất của anh. Chúng tôi không còn gì nói với anh nữa.
-??? : Không! Khoan đã !! Tôi sẽ nói! Carcino! Là Pablo của Carcino – một hội đồng gồm các trưởng lão. (Dịch đại)
-Seth : Pablo à ?
-Eirika : Thật không ngờ ! Carcino và Frelia là đồng minh mà. Tại sao họ lại nhắm vào tôi?
-??? :Tôi không biết. Có thể họ nghĩ Grado sẽ thắng . Họ muốn về phe người thắng chăng. Vài người trong họ lên tiếng phản đối. Nhưng nghe nói tất cả đều bị bịt miệng rất nhanh. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi xin thề.
-Seth : Tôi tin anh. Hãy đi đi và từ nay đừng phạm tội nữa .(^_^)
Sau đó :
-Seth : Chúng ta đã sơ suất. Đúng ra chúng ta phải biết điều này sớm. Carcino là một quốc gia trẻ và nhiều tham vọng được cai trị bởi những thương gia thèm khát quyền lực. Mà mỗi ngày Grado lại mạnh thêm. Nên chẳng có gì ngạc nhiên là bọn thương gia Carcino về phe với Grado.
-Eirika : Chờ đã !! Vậy hoàng tử Innes… Hoàng tử Innes phải vựơt qua Carcino để tới Jehanna ... Carcino đã phản bội chúng ta, nghĩa là hoàng tử đang đâm đầu vào lãnh thổ của địch...
Có một người bay tới :
-Messenger : Công chúa Eirika, thần muốn báo cho ngài một tin dữ.
-Eirika : Tôi biết anh rồi, anh là người thông báo đi cùng hoàng tử Innes phải không.
-Messenger : Vâng, thần có tin của hoàng tử. Hoàng tử Innes đang gặp nguy hiểm. Quân đội Carcino đã tấn công và chia cách một nửa quân đội của chúng ta. Hoàng tử đã bị bao vây. Ngài không thể thoát được, ...
-Eirika : Đừng nói nữa! Tôi hiểu rồi . Bây giờ hãy trở về Frelia và chuyển thông tin của anh !
-Messenger :Còn hoàng tử Innes ?
-Eirika : Để anh ấy cho chúng tôi . Những rắc rối của ảnh không còn là gánh nặng với anh nữa. Chúng tôi hy vọng anh ấy còn an toàn.
***Carcino phản bội Frelia để về phe vơi Grado. Quân Carcino ngăn chặn hoàng tử Innes đến Jehanna. Tiến thoái lưỡng nan, hoàng tử Innes đang dần mất hy vọng. Từ bến cảng Kiris, Eirika chạy xuống viện trợ hoàng tử***
Chapter 10 : Revolt at Carcino (Cuộc nổi loạn tại Carcino)
Tại thủ phủ Grado :
-Grado : Đại tướng Glen, được biết đến như một hòn đá mặt trời...
-Glen : Vâng...
-Grado : Lệnh của ngươi đây. Hãy đi bắt tên chỉ huy quân phiến loạn ở Carcino. Bắt cả Eirika nữa.
-Glen : Eirika ... tức là công chúa của Renais ấy à, thưa ngài ?
-Grado :Eirika đã xâm lược Carcino. Nó đã tàn sát những người dân tại cảng Kiris. Sau đó, nó bỏ chạy về hướng nam. Glen, đi đi. Đi nghiền nát những tên phiến loạn dám làm cho Carcino trở nên đổ nát, hoang tàn cho ta.
-Glen : Đã hiểu, thưa ngài.
Glen gặp em của anh ta :
-Glen : ...
-Cormag :Hoàng đế nói gì vậy, anh trai?
-Glen : Anh được lệnh đi giết Eirika .Cormag , anh muốn em ở lại đây đê bảo vệ thủ đô. Anh sẽ đi một mình.
-Cormag : Đó là điều anh muốn sao, anh trai. Vậy thì được thôi. Nhưng anh sẽ gặp rắc rối đó ....Đừng nói với tôi là anh quan tâm đến chuyện đánh nhau với một công chúa của một vùng đất đổ nát!
-Glen : Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ sai lầm, đúng không cậu bé. Em nói đúng. Nhiệm vụ lần này quá nặng nề đối với anh, hơn tất cả các nhiệm vụ trước.
-Cormag : Nói tôi nghe đi, anh có biết công chúa không,anh trai ?
-Glen : Có . Khi mà Renais và Grado còn khăng khít với nhau. Anh đã gặp cô ấy. Anh chỉ gặp Eirika đúng một lần. Bọn anh nói chuyện với nhau rất ngắn nhưng anh cảm thấy cô ấy là một người rất tử tế. Chính anh cũng không tin Eirika lại độc ác đến thế. Anh không tin.
-Cormag : ... Coi nào anh Glen , nhưng hoàng đế đã ra lệnh...
-Glen : Vấn đề là ở chỗ đó, Cormag à. Chính xác là như vậy. Hoàng đế chưa từng quyết định một điều sai lầm nào trong suốt thời gian anh phục vụ ngài.Và như một tôi tớ trung thành của hoàng đế, anh phải nghe theo lời ngài. Nhưng bây giờ anh không thấy bất cứ lý do gì để nghĩ rằng trái tim công chúa Eirika lại độc ác cả.
Valter bay đến :
-Valter : Bon ngươi thì thầm cái quái gì vậy ? Chỉ vì các ngươi quá yếu nên bọn ta mới phải căng sức ra mà chiến đấu đây nè. Và bây giờ các ngươi được vinh dự đi giết con bé ấy. Sao không để ta làm thay cho các ngươi!!!
-Glen :Rrrr!!! Valter, ngươi thật tởm lợm!
-Valter : Gì đây? Đây là cách mà ngươi nói với một người cùng cấp đó hả ? Sợ là các ngươi quên rồi .Nghe đây, ta cũng là một đại tướng-cùng cấp với các ngươi.
-Glen : Tên độc ác. Ngươi đã bị quăng ra khỏi quân đội vì đã ngược đãi dân lành. Ngươi đã nói cái quái gì mà lại được phục hồi chức vụ cơ chứ?
-Valter : hoàng đế đáng kính của chúng ta cảm thấy ta có nhiều kỹ năng cần thiết. Và lời của ngài là luật. Hoàng đế có được lòng trung thành và sự biết ơn mãi mãi của ta. Và sau khi chúng tao có các ngươi. Duessel, Selena, và ngươi ...3 ngươi đã chứng tỏ sự không đáng tin cậy của mình. May cho các ngươi là bọn ta không nói ra đấy. Ngươi phải cám ơn ta , Glen à !!
-Cormag : Valter , nếu ngươi còn dám sỉ nhục anh ta thêm nữa.
-Valter : Coi nào Cormag .Ta cứ sỉ nhục đấy , ngươi làm gì được ta nào ?Đánh ta ư? Ngay tại đây à ? Ngươi còn trung thành với hoàng đế không ?
-Cormag : ...
-Glen : Bình tĩnh đi, Cormag .Chúng tôi là người của hoàng đế , chúng tôi vinh dự khi nghe lệnh người. Hãy nhớ lời này của ta, Valter : Tội ác của ngươi ta sẽ không bao giờ quên và sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
-Valter : Hừm...
Trong một góc nhỏ :
-Gerik:Hoàng tử Innes , ngài nghĩ gì vậy? Ngài có thể tiếp tục ư?
-Innes : Dĩ nhiên. Ngươi nghĩ thê này là đủ cho ta từ bỏ sao. Ta ngạc nhiên là những lính đánh thuê như ngươi lại không bỏ trốn đấy.
-Gerik : Lính đánh thuê của Gerik là lấy tên từ thần. thần là thủ lĩnh ở đây. Nếu thần bỏ chạy khi chủ của thần vẫn còn đang đánh, thì thần không xứng làm thủ lĩnh nữa. Vậy, kế hoạch sẽ là gì ?
-Innes : Như trước đây. Chúng ta vẫn còn bị bao vây. Chúng sẽ không cho chúng ta chạy thoát đâu. Ta đã gửi tin nhờ viện trợ. Tuy nhiên, dù cho pegasus có bay nhanh hết cỡ thì cũng phải mất vài ngày mới đến Frelia. Chúng ta không thể hi vọng họ sẽ kịp viện trợ.
-Gerik : Vậy chúng ta sẽ đứng thành vòng và cố sống. đúng không? Hay là chúng ta sẽ xông ra và đầu hàng?
-Innes : Đầu hàng ư ?Ta là hoàng tử Frelia, trong đầu ta không có khái niệm của từ đó. Định mệnh của thế giới đang đè nặng trên vai ta. Ta sẽ phải vượt qua đây để đến Jehanna. Cho dù ta có phải bò tới.
-Gerik : Bây giờ, điều này làm thần cảm thấy tốt hơn. If ngài đã quyết định như thế, chúng thần sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng ...
-Tethys : Hey, thủ lĩnh, hoàng tử.
-Gerik : Gì vậy , Tethys ?
-Tethys : Tôi có tin xấu, và một tin tồi .
-Gerik : Tin xấu là gì ?
-Tethys : Chúng ta không có vũ khí dự trữ . Cái chúng ta đang cầm là cái mà chúng ta lấy được. Một khi chúng hết, Chúng ta sẽ không thể chiến đấu nữa.
-Gerik : Đó là tin xấu. Thế còn tin tồi ?
-Tethys : Chúng đã bắt đầu di chuyển. Chúng sẽ lại tấn công tiếp. Lần này có vẻ như chúng mang cả đội quân đi luôn.
-Innes : Được rồi. Hai ngươi sẽ lo ở đây . Nổ súng và bắn. Hết cách rồi. Các ngươi có thể đầu hàng hoặc bỏ trốn. Các ngươi chọn đi.
-Gerik : Cái gì ?
-Innes : Ta là người chúng cần. Hãy ném vũ khí xuống , và các ngươi sẽ còn sống. Ta không cần các ngươi. Các ngươi chỉ vướng đường ta. Ai biết được ? Bọn dơ bẩn các ngươi có thể bán đứng ta bất cứ lúc nào .
-Tethys : Chờ đã nào, điều đó không đúng, ngài biết mà !
-Gerik : Bình tĩnh , Tethys. Này hoàng tử, anh sẽ làm gì ?
-Innes :Ta sẽ thoát khỏi đây theo cách của tôi. Tôi sẽ phá hướng nam và trốn vào núi.
-Gerik : Điều đó không dễ đâu. Anh sẽ làm như thế nào nào ?
-Innes : Ta không thể nói cho các ngươi biết. Ta ko biết các ngươi có phản bội ta hay không. Đi đi. Hãy cút khỏi đây. Ta sẽ đi một mình.
-Gerik : Có vẻ như anh đang cố gắng chỉ có mình anh phải chết.
-Innes :... Ngu ngốc. Ta không có ý định chết. Nhưng ko có hy vọng quân viện trợ sẽ đến để giải cứu ta. Các ngươi và ta thì khác nhau. Các ngươi là dân thường .Còn ta là người kế thừa ngai vàng Frelia. Ai mà chẳng phải chết, chúng ta không tránh được cái chết mà chúng ta khi sinh ra đã biết..
-Gerik : ...
-Innes : Các ngươi còn chờ gì nữa. Đi đi.
-Gerik : Nói hay lắm, nhà quý tộc. Tôi luôn quý trọng những lời nói cường điệu và những cái chết vì nghĩa.... Không bao giờ tôi bỏ cậu lại đâu .Tôi sẽ ở lại với cậu cho đến chết.
-Innes : Đến .... ngươi nói gì vậy ? Ngươi dám kháng lệnh chủ ngươi à?
-Gerik : Tethys, tôi muốn cô đầu hàng. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Ewan và Marisa.
-Tethys : Đừng quá ngớ ngẩn thế. Tôi sẽ không đi đâu cả. Bây giờ hai anh dừng lại được chưa ? Còn anh! Anh đã sa thải chúng tôi. Anh không thể ra lệnh cho chúng tôi nữa.
-Innes : Không thể tin được ... người ta gọi các ngươi là lính đánh thuê mà? Ta nghĩ các ngươi chỉ đánh vì tiền, không phải vì nhiệm vụ.
-Tethys : Đúng. Đó là một trong các điều luật . Hãy nghĩ chúng tôi là những lính đánh thuê tệ hại, được không? Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ . Chúng ta cần lên kế hoạch để tất cả chúng ta còn sống thoát khỏi đây.
-Gerik : Anh là một nhà chiến thuật giỏi, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ không chết dễ dàng đâu. Nói cho chúng tôi cái phải làm đi, chúng tôi theo lệnh ngài.
-Innes : .... Rất tốt. Tôi thấy cái chúng ta cần là né những cung tên củ địch.
-Tethys : Nếu có một phép màu, viện trợ đến chẳng hạn, vạy họ sẽ đến từ hướng nào ?
-Innes : Từ hướng bắc, nhưng tốt hơn là đừng hy vọng vào điều đó. Cho dù Frelia có đem quân đến viện trợ, họ cũng sẽ không đến kịp trừ phi...
-Tethys : Đây có lẽ là một tin tốt đấy. Vậy đó, có qúa nhiều tin xấu rồi. Đằng kia, trên con đường núi hướng bắc, có ai đó đang đến.
Hướng bắc :
-Eirika : hoàng tử Innes !
-Seth : Công chúa Eirika , hoàng tử bị bao vậy bởi quân đội của Carcino. Trông rất đông. tôi nghĩ anh ta sẽ không giữ được lâu nữa đâu.